Leo Messi: 'Tôi đã lấy lại phong độ đỉnh cao. Ronaldo và tôi khâm phục lẫn nhau'

21/01/2016 14:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Messi vừa có cuộc trả lời phỏng vấn France Football. Hãy nghe số 10 của Barca nói về tình yêu với CLB, về Ronaldo và những bước trưởng thành của anh trong những năm qua.


Messi khâm phục Ronaldo và khẳng định tình yêu với Barca

Về QBV thứ 5: Mỗi giải thưởng QBV có ý nghĩa riêng. Tôi không nghĩ đến việc mình có thể giành được bao nhiêu QBV. Nếu tôi giành QBV lần nữa thì tuyệt vời. Nếu không tôi cũng không lo lắng. Tôi chưa bao giờ bị ám ảnh bởi QBV. Điều quan trọng nhất là danh hiệu của Barca và tôi muốn cùng Barca chinh phục mọi danh hiệu.

Về phong độ bản thân: Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với 2 năm qua. Các năm 2013, 2014 tôi chấn thương nhiều và không có thể lực tốt nhất. Giờ tôi nghĩ mình đã lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất. Tôi đã tìm lại phong độ như cách nay 3-4 năm.

Vai trò mới với Luis Enrique: Tôi phải thích ứng với cách chơi mới, vị trí mới và những đồng đội mới như Suarez, với thời kỳ hậu Xavi…

Quan hệ với Neymar và Suarez: Mỗi lần tôi có bóng do Neymar và Suarez cung cấp, tôi có nhiều khoảng trống nên có thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn vì Neymar và Suarez đã thu hút hậu vệ đối phương khỏi vị trí của họ.

Quan hệ ngoài sân với Neymar, Suarez : Với Suarez, tôi có quan hệ tuyệt vời. Anh ấy là người dễ chịu. Tôi yêu mến gia đình Luis. Chúng tôi là đối tác trên sân, là bạn bè ngoài sân. Quan hệ của tôi với Neymar cũng rất tốt. Chúng tôi có chung mục tiêu phấn đấu.

QBV cho Neymar: Tôi nghĩ một ngày nào đó Neymar sẽ giành QBV vì anh ấy có tất cả những phẩm chất cần thiết để giành giải thưởng ấy. Rất đẳng cấp. Neymar sẽ trở thành cầu thủ như mong muốn. Rất nhanh, kỹ thuật điêu luyện và rất giỏi đấu tay đôi. Hội tụ mọi phẩm chất cần thiết.

Con trai đầu lòng chào đời: Thiago sinh cách nay 3 năm và chuyện đó thực sự khiến cuộc sống và suy nghĩ của tôi thay đổi hẳn. Trước đó tôi chỉ nghĩ đến bóng đá. Tôi có thể ở nhà 3-4 ngày liền, không ra ngoài và cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Nhưng từ khi có Thiago, mỗi khi chơi tệ, thậm chí là khi chúng tôi thất bại, tôi trở về nhà, nhìn con trai là quên hết mọi buồn bực. Con trai giúp tôi trưởng thành và nhìn bóng đá theo cách khác.

Về Cristiano Ronaldo: Dù chúng tôi là đối thủ, chúng tôi luôn tôn trọng nhau và khâm phục lẫn nhau

Về tương lai: Tôi luôn nói Barca là nhà và tôi muốn giải nghệ ở đây. Tôi chưa bao giờ muốn chuyển tới đội bóng nào khác ở Châu Âu nhưng tôi muốn thử chơi ở Argentina. Tôi biết rõ mình muốn gì và mong muốn ấy là ở lại Barca.

HT
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm