Kinh điển: Barcelona cắp cặp học 4-4-2 của Real Madrid

21/12/2017 07:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu Ernesto Valverde và Zinedine Zidane có dám mạo hiểm với Gareth Bale hay Ousmane Dembele trong trận Kinh điển, để tìm kiếm những điều mới mẻ cho đối thủ của mình?

Tiền đạo người xứ Wales sẽ khiến truyền thông Madrid trở nên đầy nghi hoặc với những ý tưởng chiến thuật của Zinedine Zidane, nếu như anh không được đá chính ở Bernabeu cuối tuần này, sau tất cả những gì đã phô diễn ở FIFA Club World Cup. Còn Ousmane Dembele cũng làm dấy lên những hi vọng ở xứ Catalunya, với sự trở lại muộn mằn vào cuối năm sau chấn thương kéo dài đến 4 tháng.

Nhưng ở trên bàn làm việc của cả hai chiến lược gia này, mọi thứ dường như đã được sắp sẵn, với những tính toán thận trọng và các giải pháp đã được định hình từ vài tháng trước. Ở đó, cả Barcelona và Real Madrid đã làm quen với việc không có Bale hay Dembele qua sơ đồ chiến thuật 4-4-2.

Đội bóng Hoàng gia đã lên đến đỉnh cao ở cựu lục địa và xứ sở đấu bò với ý tưởng chơi tấn công với bộ đôi tiền đạo Ronaldo và Benzema từ nửa cuối mùa trước. Không một ai đóng vai trò trung phong cố định trong cách chơi này của Real Madrid, khả năng di chuyển và không gian hoạt động của họ tạo ra rất nhiều điểm đặc biệt như vừa linh hoạt, vừa khó lường, vừa đạt hiệu quả cao ở 1/3 sân đối thủ.

Kinh điển Real - Barca: Ter Stegen còn giá trị hơn cả Luis Suarez

Kinh điển Real - Barca: Ter Stegen còn giá trị hơn cả Luis Suarez

Những ai có thể quyết định đến kết quả của trận Kinh điển vào cuối tuần này, nếu không phải là Leo Messi hay Cristiano Ronaldo?

Cùng lúc đó, HLV người Pháp lại tỏ ra thoải mái với việc điều chỉnh hệ thống này sang 4-3-1-2 với sự cơ động của Isco, người đóng vai như một số 10 sau lưng hai tiền đạo, lại có thể vừa trở thành một mũi nhọn bất ngờ trong vòng cấm. Tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những lý do để Real Madrid quật ngã mọi đối thủ cũng như hóa giải lời nguyền ở Champions League vài tháng trước ở Cardiff với sự xuất sắc của mình.

Ở phía sau, Zinedine Zidane có bộ ba tiền vệ hay nhất thế giới trong vài năm qua là Modric-Casemiro-Kroos, những người đảm bảo cho lối chơi của Dải thiên hà trở nên cân bằng hơn, ổn định hơn và không thiếu những đột biến ở không gian chơi bóng của đối thủ.

Lý tưởng nhất với HLV người Pháp là xuất phát với 4-4-2, rồi sau đó, sử dụng Gareth Bale như một lá tẩy cùng với sự dịch chuyển sang sơ đồ 4-3-3, nếu như Real Madrid cần một sự tươi mới trên hàng công.

Barcelona, trong vài trận đấu trở lại đây mới thật sự làm quen với 4-4-2, dù những chiến thắng kéo đến liên tiếp với họ từ đầu mùa. Nhưng đó là một cách vận hành khác hẳn so với những gì họ đã trải nghiệm nhiều năm qua cùng sơ đồ 4-3-3.

Chấn thương của Dembele và sự hợp lý đến ngạc nhiên của Paulinho đã khiến HLV Ernesto Valverde giải quyết được rất nhiều những vấn đề về cách thức chơi bóng của Barcelona. Vài lần, HLV người Extremadura còn khiến đội bóng xứ Catalunya trở nên khác thường khi xếp hai trung phong là Luis Suarez và Paco Alcacer đá cặp cùng nhau trên hàng công, dù chỉ mang tính thời điểm, như trận đấu với Sevilla hay gần nhất là chiến thắng trước Villarreal.

Leo Messi lúc đó lùi xuống chơi như một số 10, và có thể hoạt động trong vòng cấm như một số 9 khi có khoảng trống. 4-4-2 của Valverde linh hoạt không kém của Zidane, dù đội bóng của ông xuất phát muộn hơn đối thủ một chút, vì có sự xuất hiện của Paulinho. Mẫu tiền vệ con thoi mà Barcelona chưa từng sử dụng trong hơn 10 năm trở lại đây. Nếu coi Edgar David là một trường hợp như vậy trong quá khứ dưới thời Frank Rijkaard.

Real Madrid đã vô địch mọi thứ với 4-4-2, Barcelona mới chập chững bước những bước đầu tiên với sơ đồ này, nhưng hứa hẹn sẽ mang đến những thú vị bất ngờ cho đối thủ.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm