Khi Suarez chọn sai câu hỏi

14/05/2016 17:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận cầu cuối cùng của mùa giải, trận quyết định chức vô địch sẽ tiếp tục ở lại Nou Camp, hay sẽ chuyển tới Bernabeu như một khởi đầu may mắn cho Zizou ở cương vị mới, Luis Suarez đã trả lời phóng viên trong cuộc họp báo một cách khá thú vị.

1.“Anh có cho rằng việc phải tập trung ĐTQG chính là lý do anh đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn gần đây?”, câu hỏi là thế, gợi nhắc lại giai đoạn Barca chùng chân lại bởi bộ ba MSN của họ không đạt được phong độ chói sáng. “Ồ, ông chọn sai câu hỏi rồi?”, Suarez đã trả lời như thế, và câu trả lời ấy không khỏi khiến người phóng viên đặt câu hỏi kia không khỏi bẽ bàng.

Mấy ngày nay, dư luận dấy lên vụ Real thưởng tiền cho Granada để quyết tử với Barca. Thông tin ấy không lạ, nếu chúng ta chú tâm theo dõi những cuộc đua sít sao giữa hai thế lực lớn đó suốt nhiều năm qua. Kiểu tin đồn đội này thưởng tiền cho đối thủ của đội kia vẫn được đẻ ra mỗi khi có tình huống cạnh tranh phút chót như mùa giải này. Và chưa bao giờ hành vi đó được lôi ra ánh sáng với bằng chứng cụ thể cả. Tất cả chỉ dừng lại ở tin đồn. Chấm hết.

Nếu Real thưởng tiền cho Granada, như thủ thành Granada đã tiết lộ, danh hiệu (nếu có) của Real ở Liga mùa này cũng chẳng hay ho mấy. Nó vẫn bị hành vi ấy làm vấy bẩn mặc dù, suy cho cùng, đó không phải là hành vi mua bán độ hay dàn xếp tỷ số. Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ rằng những nguồn tung tin không phải là những người thân Barca, những người thích hạ uy tín của Real, thậm chí có thể khiến cho Real vào trận với sự thiếu bình tĩnh vì bực tức và tự đánh rơi cơ hội bám đuổi của mình?


Mấy ngày nay, dư luận dấy lên vụ Real thưởng tiền cho Granada để quyết tử với Barca

2.Và chúng ta có thể suy nghĩ đến việc các cầu thủ Granada, vốn chẳng còn gì để lấy; để cố gắng; để mất,… sẽ bỗng dưng cảm thấy tự trọng bị tổn thương và quyết đá một trận để đời. Đơn giản, nếu có người vu cho bạn chỉ biết làm việc nào đó vì tiền không hơn không kém, bạn rất có thể sẽ phản ứng bằng cách sẽ làm việc hết mình, không vì lý do nào khác hai tiếng danh dự, để minh chứng cho tư cách của mình, bản lĩnh của mình, và cả tính chuyên nghiệp của mình.

Vậy thì câu hỏi “Granada sẽ đá thế nào trước Barca: buông xuôi vì không còn mục tiêu (?); đá vì tiền (?) hay sống mái vì danh dự (?)” sẽ chỉ còn là một câu hỏi đã bị lựa chọn sai đối tượng cũng như tình thế. Câu hỏi chính xác nhất nên là: “Barca sẽ đá thế nào?” và “Real sẽ đá ra sao?”.

Real có tiền sử để mất chức vô địch ở vòng cuối trong khi Barca chưa bao giờ rơi vào tình thế đó. Nhưng chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ. Chưa bao giờ vẫn còn hứa hẹn khả năng sẽ xảy ra trong tương lai, thậm chí là tương lai rất gần.

Barca đang có phong độ rất tốt, với mạch thắng 4 trận liền, không lọt lưới bàn nào và ghi tới 21 bàn. Chẳng ai có thể nghĩ họ sẽ ngã ngựa khi đang có một chuỗi trận như thế cả. Nhưng nếu một đội bóng đã có một chuỗi 12 trận thắng với 44 bàn ghi được (từ 9/1/2016 cho tới 12/3/2016) vẫn có thể vấp chân trước Villareal (hoà 2-2) thì khả năng họ ngã ngựa bất kỳ lúc nào vẫn luôn có thể xảy ra. Mà với Real, họ chỉ cần Barca hòa là đủ. Tất nhiên, đó là khi Real biết cách chiến thắng ở vòng cuối cùng.

3.Ở mùa giải này, Barca cũng từng có một mạch thắng ghi được 21 bàn (6 trận liền từ 18/10/2015 cho tới 28/11/2015) bị chặn đứng bởi hai trận hòa (hoà Valencia và Deportivo) và điều đó càng chứng tỏ rằng chẳng có đội bóng mạnh nào không gặp phải một buổi xấu trời mà khi đó, họ đá cách nào cũng không thắng nổi. Vậy thì đừng chọn câu hỏi Granada sẽ đá thế nào trước Barca mà thay vào đó, hãy hỏi Barca sẽ đá thế nào. Đơn giản, chức vô địch đã trong tay họ rồi. Giữ hay buông, đó là do chính cách họ chơi bóng, do vận xui có bỗng dưng ám vào họ hay không mà thôi.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm