Khi ông Perez nhòm túi Barcelona

03/07/2017 14:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang lũng đoạn tin đồn trên thị trường chuyển nhượng, trong khi một tay chơi đích thực là Real Madrid chỉ thấy bán đi những tài năng của mình.

Florentino Perez, người tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid vào đầu tháng 6, có vẻ như đã cắt được cơn ghiền những ngôi sao một cách rốt ráo, và không còn bận tâm quá nhiều đến việc tạo ra những siêu phẩm trên thị trường chuyển nhượng, hoặc có nhu cầu mang về Bernabeu một bản hợp đồng lớn như một cách để thỏa mãn cơn khát ngôi sao của các Madridista. Trong thời điểm mà bất cứ một đề nghị nào xuất phát từ văn phòng làm việc của ông, đều có thể được hồi đáp bằng những thương vụ có giá cả trăm triệu euro.

Bernabeu tĩnh lặng

Naby Keita, cái tên xa lạ với phần lớn chúng ta, được nhà á quân Bundesliga RB Leipzig hét giá tới 72 triệu euro, là minh chứng cho sự hỗn loạn của thị trường chuyển nhượng vào lúc này. Nếu nhớ rằng, N'Golo Kante, sau khi giúp Leicester City đăng quang tại Ngoại hạng Anh, chỉ có mức giá là 35 triệu euro, thì giá trị của Naby Keita đang bị đội giá theo cách mất trí.

Chủ tịch Perez: 'Ronaldo đang rất giận dữ. Real sẽ cân nhắc Mbappe'

Chủ tịch Perez: 'Ronaldo đang rất giận dữ. Real sẽ cân nhắc Mbappe'

Chủ tịch Florentino Perez mới đây đã có những chia sẻ liên quan tới tương lai của Cristiano Ronaldo tại Bernabeu.

Real Madrid, cũng chính là một trong những tác nhân khiến cho thị trường chuyển nhượng trở nên điên rồ hơn bao giờ hết, khi hét vào mặt Man United cái giá 82 triệu euro cho Alvaro Morata. Và cái tên nóng nhất ở mùa Hè này là Kylian Mbappe, đang được định giá đến 130 triệu euro, mà Arsenal dường như là đội săn đuổi tích cực nhất.

Có những thứ không thể kiểm soát được, một trong số đó là giá trị cầu thủ bị đẩy tới mức cùng cực sau mỗi mùa bóng. Người ta không thể tái cơ cấu lại thị trường này trong thời gian tới, nhưng có thể ứng xử với nó một cách có chừng mực, như cách Florentino Perez đang làm. Sau khi liên tục dẫn đầu trong những thương vụ bom tấn, từ Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Gareth Bale, hay gần nhất là James Rodriguez, có vẻ như vị chủ tịch quyền lực này không còn lao vào thị trường mua bán cầu thủ một cách vội vã, hoặc cố tạo ra sự khác biệt nào đó nữa.

Thần đồng Vinicius hay Theo Hernandez, có thể sẽ là những cái tên ít ỏi đến Bernabeu trong sự kiềm chế của Chủ tịch Perez, và ngay cả khi có được chữ kí của Dani Ceballos hay bất kì một tài năng trẻ nào khác, thì đó cũng là những thương vụ khiêm tốn của Dải thiên hà ở mùa Hè tĩnh lặng này.

Hãy xem, Dải thiên hà đã làm được gì để cân bằng ngân sách, họ bán Mariano Diaz cho Lyon với giá 8 triệu euro, đẩy Enzo Zidane, cậu cả của huyền thoại người Pháp tới Alaves, dù mức giá không được tiết lộ, nhưng truyền thông Madrid tin rằng, gần bằng mức phí mua về Theo Hernandez. Và nếu bất kì một cái tên nào như Morata. Danilo hay James Rodriguez rời Bernabeu Hè này, thì túi tiền của Chủ tịch Perez sẽ được làm đầy theo cách không tưởng.

Hay chờ Barcelona lên tiếng

Barcelona, giống như Real Madrid, cho đến lúc này chỉ được nói đến với những bản hợp đồng dựa trên sự suy đoán về nhu cầu cải tổ đội hình: Marco Verratti, Hector Bellerin, Ousmane Dembele, vẫn mất hút trên bàn làm việc của Chủ tịch Josep Bartomeu.

Nhưng nếu Marco Verratti mục tiêu khả thi, và quan trọng nhất của đội bóng xứ Catalunya, được thực hiện trong mùa Hè này, đó sẽ trở thành một cú hích lớn đến quan điểm của Chủ tịch Florentino Perez, trong trường hợp, ông không muốn mất thế trong cuộc đối đầu về hình ảnh với đối thủ.

Chúng ta có thể suy luận dựa trên những vụ chuyển nhượng từ quá khứ. Real Madrid và Barcelona luôn là hai đội tạo ra bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng Hoàng gia đưa về Cristiano Ronaldo, ngay mùa sau Barcelona cần phải có Zlatan Ibrahimovic. Barcelona kí hợp đồng với Neymar, ông Perez trang hoàng Bernabeu với Gareth Bale. Nếu Dải thiên hà lóng lánh với chữ kí của James Rodriguez, thì Barca có ngay Luis Suarez để cạnh tranh với đối thủ.

Và trong vài ngày tới, nếu Marco Verratti không trở lại tập trung cùng Paris St Germain, thì hãy tin rằng, Chủ tịch Perez sẽ làm điều gì đó, để có được chữ kí của Kylian Mbappe, De Gea hay bất kì ngôi sao nào khác với giá đắt đỏ. Làm sao ông có thể ngồi yên nhìn Barcelona vượt mặt trên thị trường chuyển nhượng?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm