Keylor Navas: Không ngừng lạc quan và luôn tin vào Chúa

05/07/2017 13:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ sau mỗi mùa Hè, tương lai của Keylor Navas lại trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở Bernabeu. Anh đối mặt với điều này thế nào, và làm thế nào để có thể trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Zinedine Zidane trong hai mùa bóng vừa rồi luôn đem đến sự tò mò với các Madridista.

Anh đã phải chịu đựng rất nhiều ở mùa giải vừa rồi?

Vâng, nhưng phần lớn là do chấn thương. Chấn thương khiến tôi bị ảnh hưởng một chút, sau đó là những yếu tố khác tác động đến tôi, nhưng tôi vẫn giữ được sự ổn định cho đến cuối mùa. Đặc biệt là 3 tháng cuối cùng, với hai chức vô địch xứng đáng.

Làm thế nào để anh có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn đó?

Pep Guardiola: ‘Phải mất 10 năm nữa Man City mới theo kịp Real, Barca’

Pep Guardiola: ‘Phải mất 10 năm nữa Man City mới theo kịp Real, Barca’

HLV Pep Guardiola mới đây đã lên tiếng thừa nhận, rằng Man City sẽ phải mất cả thập kỷ nếu muốn ở cùng đẳng cấp với những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Tôi có niềm tin vào Chúa, và luôn bình tâm, bạn luôn phải cố gắng vì chính mình. Tôi luôn tìm kiếm những niềm vui, vì nếu bạn ngừng lạc quan, điều đó sẽ là sai lầm. Tôi phải chú tâm vào công việc của mình và chứng tỏ cho mọi người thấy bằng cách luyện tập và chơi ở đẳng cấp cao nhất.

Anh nghĩ gì khi những cái tên trên mặt báo như De Gea hay Donnarumma xuất hiện ở Bernabeu?

Tôi thật sự bình thản, tôi chỉ tập trung vào những việc mình phải làm, đó là tập luyện, nỗ lực và cố gắng giành được vị trí chính thức. Tôi chỉ nghĩ đến thi đấu và giành các danh hiệu, vui vẻ mỗi ngày. Chúng ta không thể lúc nào cũng lo lắng về tương lai, vì Chúa biết nơi chúng ta sẽ đến.

Zidane là người quan trọng nhất với anh phải không?

Tôi thật sự biết ơn Zidane, tôi luôn luôn như vậy. Ông ấy cho tôi sự tự tin và ngay cả khi tôi không ở trong trạng thái tốt nhất, ông ấy luôn bên cạnh tôi. Mọi thứ diễn ra trong mùa giải vừa rồi đã cho thấy điều đó, tôi nợ ông ấy một lời cảm ơn và thật sự biết ơn vì điều đó. Không một lời nào có thể diễn tả được hết điều đó.

Ông ấy đã nói gì sau khi mùa giải kết thúc?

Zidane là người cởi mở, tôi đã nói chuyện rất nhiều với ông ấy. Đó không chỉ là người bạn có thể trò chuyện ở phòng làm việc, mà có thể nói được rất nhiều điều khác sau mỗi ngày tập luyện hay sau mỗi trận đấu. Ông ấy cho tôi niềm tin về tương lai ở Bernabeu và khiến tôi lại muốn cống hiến trở lại.

Trần Dũng (Theo Marca)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm