Hoàng thân Qatar Abdullah Al-Thani: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ Malaga"

12/12/2010 12:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Từ khi mua lại phần lớn cổ phần của Malaga để trở thành ông chủ ngoại đầu tiên trong lịch sử Liga, tỷ phú Abdullah bin Nasser Al-Thani tỏ ra khá kín tiếng và không mấy khi xuất hiện trước giới truyền thông. Tuy nhiên, sau sự kiện Qatar bất ngờ giành được quyền đăng cai World Cup thì vị Hoàng thân Qatar này lại tỏ ra cởi mở hơn hẳn.

Từ Qatar, ông vừa dành cho tờ AS một bài trả lời phỏng vấn độc quyền. TT&VH xin giới thiệu một phần bài trả lời phỏng vấn này để quý độc giả có thêm những góc nhìn mới về vị Chủ tịch bóng đá bí ẩn bậc nhất Liga này.


* Chỉ có thể theo dõi các trận đấu của Malaga qua truyền hình, làm sao ông có thể cảm nhận được bầu không khí ở La Rosaleda?

- Trái tim tôi và tâm hồn tôi luôn ở cùng đội bóng, mọi lúc mọi nơi. Tôi theo dõi mọi chi tiết nhỏ nhất liên quan tới đội bóng, phân tích từng phút từng giây của các trận đấu và luôn cố gắng nhìn ra mặt tích cực. Tôi cũng thường xuyên tìm đọc những thông tin của đội bóng trên báo, và sau các trận đấu luôn gọi điện cho những người đang điều hành CLB để biết chuyện gì đang xảy ra. Là một doanh nhân, tôi phải có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi luôn hướng về La Rosaleda. Bất kỳ khi nào có cơ hội là tôi sẽ ngay lập tức bay đến đó.

*Các CĐV có vẻ lo lắng vì kết quả của đội bóng không tốt lắm. Ông có muốn nhắn nhủ gì với họ không?


Hoàng thân Qatar Abdullah bin Nasser Al-Thani - Ảnh: Reuters
- Các CĐV là phần quan trọng nhất của dự án. Hãy để tôi nói rõ một lần nữa, rằng không phải tôi, mà chính các CĐV mới là những người quan trọng nhất. Họ biết và phải hiểu, rằng đội bóng nào cũng có lúc thắng, lúc thua, nhất là với một đội bóng đang thay đổi như Malaga. Kiên nhẫn là rất quan trọng. Rồi chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc khi đạt được tất cả những mục tiêu đã đặt ra, điều tôi tin là chúng ta sẽ làm được. Những gì tôi muốn nhắn nhủ với các CĐV là hãy kiên nhẫn, và hãy luôn ở bên đội bóng. Các bạn chính là cầu thủ quan thủ quan trọng nhất.


* Đã có những thời điểm thực sự khó khăn, những kết quả không tốt, thay đổi HLV... Trước đây, ông có nghĩ là điều hành một đội bóng lại khó đến vậy?

- Giải đấu còn chưa kết thúc. Chúng ta chỉ mới đi hết 35% chặng đường.

*Có những ý kiến lo sợ rằng ông sẽ cảm thấy chán nản khi kết quả không được như ý và từ bỏ dự án này...

- Không thể có chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ CLB. Tôi yêu Malaga và yêu bóng đá. Tôi từng theo dõi và yêu thích Liga trong một thời gian dài, đó là niềm vui chính của tôi và tôi cảm ơn Chúa vì đã cho tôi hít thở bầu không khí Liga mỗi ngày. Khi mọi chuyện xấu đi, thách thức lớn hơn thì chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn. Không có chuyện chán hay không chán. Đây còn là vấn đề trách nhiệm.

* Người ta nói ông tới Malaga không chỉ vì bóng đá...

- Bóng đá quan trọng, mà việc kinh doanh cũng quan trọng. Chúng tôi có nhiều mối quan tâm ở Malaga và Costa del Sol.

* Người ta cũng nói ông còn quan tâm tới Liverpool và một vài đội khác. Vậy đâu là điểm đặc biệt để ông chọn Malaga?

- Ban đầu thì tôi chỉ đến Malaga để du lịch. Tôi yêu các bãi biển ở Costa del Sol từ lâu. Ngoài ra, tôi còn muốn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở đây. Có người đã giới thiệu với tôi về Malaga và nói rằng đó là cơ hội để tôi mở rộng tầm ảnh hưởng. Nhưng tôi phải nhắc lại là Malaga luôn ở trong tim tôi. Mười tháng trước khi tôi tới đây thì quá trình thương lượng đã diễn ra rồi.

* Câu hỏi cuối: Sẽ có thêm những tân binh?

- Đúng, sẽ có những cầu thủ mới vào tháng Một này và những cầu thủ khác vào tháng Sáu tới. Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chỉ mở cửa trong một thời gian rất ngắn nên ngay từ bây giờ chúng tôi đã phải xác định rõ mình cần gì và phải mang về những ai. Nhưng tất nhiên là sẽ có những thay đổi.

Lam Giang (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm