Hãy cứu Bale, trước khi anh trở thành Woodgate thứ hai

27/04/2017 20:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cái giá của Kinh điển luôn đắt đỏ, với Real Madrid, họ mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona. Với Gareth Bale, anh dính chấn thương thứ 3 trong mùa giải, và không thể thi đấu trong hai trận bán kết Champions League.

"Vô trách nhiệm", Gareth Bale buộc tội truyền thông Tây Ban Nha đã thêu dệt quá mức về chấn thương của anh vào cuối năm ngoái. Nhưng khi tiền đạo người xứ Wales gặp chấn thương thứ 17, người ta có thể nói, ai mới là người đã thiếu trách nhiệm khi để Gareth Bale ra sân trong điều kiện thể trạng không thật lý tưởng: HLV Zinedine Zidane hay Chủ tịch Florentino Perez? Và làm thế nào để Gareth Bale không trở thành một Jonathan Woodgate mới ở Bernabeu?

Cơn ác mộng của Bale

"Tại sao Gareth Bale lại được đá chính ngay từ đầu trận gặp Barcelona", phóng viên tờ AS chất vấn Zinedine Zidane sau thất bại. Câu trả lời của HLV người Pháp là Gareth Bale muốn được ra sân. Thật dễ để đẩy câu chuyện đi theo một hướng khác với lý do không mang tính chuyên môn này. Cần nhắc lại một chút, 8 ngày trước khi trận Kinh điển diễn ra, tiền đạo 28 tuổi này bị chấn thương bắp đùi, và không thể góp mặt trận gặp Sporting Gijon.

Và những người trong cuộc biết rằng, có điều gì đó chi phối quyết định của Zidane, giống như trường hợp của Benitez ở mùa trước, ngay tại Camp Nou, ông đã bày ra một đội hình tấn công đi ngược lại với ý tưởng chiến thuật của mình, như để chiều lòng Chủ tịch Florentino Perez, người luôn muốn đè bẹp Barcelona bằng một đội hình siêu tấn công.

Đến lúc này, không khó để buộc tội Zidane, Chủ tịch Perez, đội ngũ y tế ở Bernabeu, và cả Gareth Bale nữa. Nhưng đó là việc làm vô nghĩa, vì câu chuyện lúc này là vì sao tiền đạo người xứ Wales dễ bị các chấn thương tấn công đến như vậy?

Theo lý giải của các chuyên gia y tế của Real Madrid, vận động trong bóng đá đòi hỏi cường độ làm việc của bắp chân với những búi cơ có liên quan rất lớn với nhau. Và với người có "bảng chấn thương" bắp chân lớn như Gareth Bale, việc điều trị là vô cùng phức tạp, mà ở giai đoạn cuối cùng của quá trình hồi phục, phải có những bài tập vận động khác nhau để tập trung vào việc tăng sức bền cho cơ bắp, cũng như giảm sức căng cơ của tiền đạo 28 tuổi này.

Nhưng chấn thương của Gareth Bale có vẻ như chưa đi đến phần cuối của quá trình điều trị, và dù cho cảm giác của anh là hoàn toàn hồi phục, thì Zidane cũng không thể liều lĩnh để đánh cược với sức khỏe của Bale theo cách như vậy? Giờ thì anh phải làm việc gấp đôi, với thời gian tối thiểu, để có thể sớm trở lại, không chỉ vì đây là giai đoạn quyết định của mùa bóng, mà còn vì sự nổi lên của Aseniso gióng lên hồi chuông báo động tới vị trí chính thức của Bale ở Real Madrid.

Điều Real Madrid sợ hãi nhất: Khi Bale nhớ Ancelotti...

Điều Real Madrid sợ hãi nhất: Khi Bale nhớ Ancelotti...

Trong mùa giải thứ 4 chơi bóng cho Real Madrid, chưa bao giờ Gareth Bale rơi vào tình trạng khó khăn như hiện tại, về mặt tinh thần lẫn khía cạnh bóng đá. Sự nặng nề đang là hình ảnh quen thuộc ở ngôi sao người Xứ Wales.

“The Cardiff patient”

“The Cardiff express”, tạm dịch là Người đưa thư tới Cardiff, đó là cách Madridista gọi Gareth Bale như một sự gửi gắm niềm hi vọng giành Champions League thứ 12 của Dải thiên hà tới tiền đạo 28 tuổi này.

Hãy làm một phép so sánh. Arjen Robben, người có biệt danh đôi chân pha lê, 33 tuổi, lớn hơn Gareth Bale 5 tuổi, và đang bước vào đoạn cuối của sự nghiệp. Với tiền sử chấn thương nổi tiếng, và không thuộc mẫu cầu thủ có thể trạng tốt như Bale, việc Robben ra sân mỗi tuần, ghi bàn thắng và chơi như thể anh đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp là một phép màu.

Cho đến thời điểm này, tiền đạo người Hà Lan mới chỉ gặp một chấn thương vào giữa tháng 11, nghỉ đúng 10 ngày (hai trận đấu), và chơi 58% số trận có thể với Bayern Munich. Gareth Bale, trong khi đó, chỉ mới ra sân 40,5% số trận có thể thi đấu cho Real Madrid, nghỉ 27 trong tổng số 51 trận, và ghi được 9 bàn. Những con số tệ nhất của Gareth Bale, kể từ khi chuyển tới Bernabeu vào mùa Hè 2013. Mùa bóng mà dù cho bị chấn thương đến 6 lần, và không thi đấu đúng 17 trận, nhưng Gareth Bale vẫn góp công lớn cho danh hiệu Decima của Dải thiên hà sau 12 năm chờ đợi.

Nếu vòng tròn chấn thương tiếp tục lặp lại theo cách như vậy, có lẽ những người không ưa đội bóng Hoàng gia có thể gọi chệch biệt danh của Bale thành “The Cardiff patient” (Bệnh nhân người Cardiff).

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm