Giao hữu Barca: Những thiên thần nhỏ của Valverde

30/07/2018 17:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã tiêu tới hơn 400 triệu euro mà vẫn chưa thể làm hài lòng Ernesto Valverde trước khi đội bóng xứ Catalunya đặt chân tới nước Mỹ. Nhưng sau chiến thắng trước Tottenham, có lẽ, HLV người Extremadura phải nhìn nhận lại đội bóng của mình tích cực hơn.

"Có thể, chúng tôi sẽ cần phải có thêm những cầu thủ chất lượng", Ernesto Valverde tỏ ra không vui vẻ với những gì đã diễn ra từ đầu Hè. Ông đã đánh mất những điều kì diệu từ Andres Iniesta, sau đó, Barcelona để Paulinho - người mà ông nhấn mạnh là quan trọng với các ý tưởng chơi bóng của Barca ở mùa giải mới - trở lại Trung Quốc.

Tìm giá trị mới ở nước Mỹ

Mọi chiến lược gia đều phàn nàn về đội bóng của họ, theo cách này hay cách khác. Như Jose Mourinho không bao giờ thấy thỏa mãn với những gì mà ban lãnh đạo M.U mang về cho ông. Người đặc biệt nói rằng, ông phát mệt khi phải xem đội bóng áo đỏ thi đấu tại ICC Cup, một cách châm biếm để xoa dịu những chỉ trích hướng vào mình. Julen Lopetegui, một cách nhẹ nhàng như tính cách của ông, vẫn chờ đợi một Galactico nào đó sẽ xuất hiện ở Bernabeu.

Juergen Klopp tinh tế và khôn ngoan hơn khi để những ông chủ người Mỹ nhận thấy rằng, Liverpool cần phải thay đổi một lần nữa, với những bản hợp đồng đắt giá Alisson Becker. Một chữ kí đúng chỗ, đúng thời điểm, sau trận chung kết Champions League thảm họa của Karius.

Ernesto Valverde, sau rất nhiều thời gian lặng lẽ quan sát cách làm việc của Pep Segura và Eric Abidal, đã buộc lòng phải lên tiếng về chất lượng đội bóng. Ông phải chịu áp lực còn lớn hơn sau cú đúp quốc nội mùa trước, điều đó đặt ra tiêu chuẩn mới cho Barcelona rằng họ sẽ phải mạnh hơn ở mùa này, với mục tiêu là Champions League, trong khi không thể bỏ lỡ những chiếc cúp ở Tây Ban Nha.

Nhưng rồi Chủ tịch Josep Bartomeu thất bại với Antoine Griezmann, và mọi thứ dường như không có lối thoát, cho đến trước khi các học trò của HLV có biệt danh Txingurri đánh bại Tottenham ở Rose Bowl, sau loạt sút luân lưu.

Có rất nhiều điều để nói về Barcelona ở Los Angeles, thành phố của những thiên thần. Nơi Sergi Roberto trở về hàng tiền vệ như đã hẹn từ trước, nơi Arthur Melo xuất hiện như một thiên thần nhỏ, và người đồng hương Malcom của anh thì có lẽ sẽ khiến hàng tiền đạo của đội bóng xứ Catalunya có tính cạnh tranh hơn.

Đặc biệt là Munir El Haddadi, người chắc chắn sẽ đẩy Paco Alcacer khỏi Camp Nou, sau khi thuyết phục Ernesto Valverde và Eric Abidal bằng tất cả những kĩ năng ghi bàn được trui rèn ở Alaves, và hơn hết là dòng máu La Masia vẫn không ngừng chảy trong cơ thể.

Tất cả họ đã cùng với những tài năng trẻ khác của Juvenil A như Ricard Puig, Abel Ruiz, Juan Miranda đi tìm lại DNA của Barcelona trước Tottenham cuồng nhiệt của Mauricio Pochettino. Ở đó, kiểm soát bóng vẫn là nguyên tắc cơ bản nhất.

Phục hưng La Masia ở Rose Bowl

HLV người Extremadura tin rằng, Dani Parejo sẽ mang tới sự cạnh tranh hay nâng cấp chất lượng chơi bóng của Barcelona. Ông cũng chắc rằng, Pep Segura và Eric Abidal phải mang về những cái tên mới cho hàng tiền vệ, những người xuất sắc với trái bóng trong chân, tốc độ suy nghĩ nhanh hơn cả vận tốc của âm thanh.

Nhưng ông không thể tìm kiếm điều đó ở Adrien Rabiot, ở Frenkie de Jong hay ở Dani Parejo, những người không bao giờ hiểu được ý nghĩa của việc chuyền bóng thế nào để đồng đội của họ không gặp rắc rối ở động tác tiếp sau đó, như những gì mà Sergi Roberto, Ricard Puig đã được dạy ở La Masia. Hoặc tất cả họ không biết cách tìm thấy những khoảng trống trước khi nhìn thấy trái bóng ở dưới chân mình, những bài học cơ bản mà Xavi Hernandez, Andres Iniesta hay Sergi Busquets đã nằm lòng từ thuở còn chơi bóng ở La Masia.

Chắc chắn, Antoine Griezmann hay Eden Hazard là những "top level sign" mà Barcelona đã bỏ lỡ mùa Hè này. Nhưng không có được một hoặc hai ngôi sao như chờ đợi, không phải là lý do để đội bóng xứ Catalunya có thể thất bại, vì dòng máu La Masia vẫn chảy ở Camp Nou, với một thế hệ những tài năng trẻ đã sẵn sàng để xuất hiện ở đội một trong mùa bóng mới, sau màn trình diễn ngọt ngào ở Rose Bowl.

Lucas Digne tiến gần tới Everton

Dù có tên trong chuyến du đấu ở nước Mỹ, nhưng Lucas Digne đã không ra sân trong trận đấu với Tottenham, và HLV Ernesto Valverde đã sử dụng tài năng trẻ Juan Miranda đá chính ngay từ đầu, sau đó, đến lượt Marc Cucurella vào sân trong hiệp hai. Trong khi hậu vệ người Pháp dành thời gian để nghĩ tới xứ sở sương mù. Theo Sport, Lucas Digne gần như đã đạt được thỏa thuận chuyển tới Everton với mức giá 20 triệu euro. Đây có thể là con số đáng nói với đội bóng xứ Catalunya thời điểm này, khi Lucas Digne không được đánh giá quá cao sau khi họ đưa anh về từ Paris St Germain với giá 15 triệu euro.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm