Gareth Bale: 'Trái tim bên lề' của Real Madrid

13/05/2018 13:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Bale, đang trong tình cảnh của một kẻ bị tình yêu ruồng bỏ, và trải qua một cuộc sống chậm chạp ở Bernabeu, dù những đồng đội của anh hân hoan đến thế trong viễn cảnh giành chiếc cúp Champions League thứ 3 liên tiếp.

Cuối tuần trước, Gareth Bale là thủ lĩnh cho chiến thắng của Dải thiên hà trước Leganes ở vòng 35 La Liga, những đồng đội của anh hôm đó có Jesus Vallejo, Theo Hernandez, Kiko Casilla, Achraf Hakimi hay Borja Mayoral, và tất nhiên là cả Karim Benzema và Casemiro nữa. Nhưng đó chỉ là trận đấu có tính chất thủ tục, khi Barcelona gần như sẽ giành chức vô địch La Liga trên sân Riazor của Deportivo La Coruna.

Cái cảm giác trở thành nhân vật quan trọng trong một trận đấu thứ cấp như vậy thật mỉa mai với tiền đạo người xứ Wales. Nhưng còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận tình thế hiện tại theo cách như vậy khi Isco và Marco Asensio nổi lên với những phẩm chất bóng đá khác biệt và mang đến sự hiệu quả lớn lao với mỗi tính toán chiến thuật của Zinedine Zidane. Trong khi đó, Lucas Vazquez, người đồng đội ở đẳng cấp thấp hơn anh một chút, thậm chí còn có thể chơi như một hậu vệ cánh phải khi Dani Carvajal chấn thương, và Nacho chưa thể ra sân vì vấn đề tương tự. Gareth Bale làm thế nào để tìm thấy một vị trí ở Bernabeu, khi tất cả những gì mà HLV người Pháp tìm kiếm ở một ngôi sao thì anh đều nằm ngoài những lựa chọn đó, từ yếu tố kĩ chiến thuật cho đến khả năng thích ứng với tình thế cụ thể ở mỗi trận đấu.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 6-0 Celta Vigo: Bale gửi thông điệp tới Zidane, Real vừa hay lại vừa may

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 6-0 Celta Vigo: Bale gửi thông điệp tới Zidane, Real vừa hay lại vừa may

Cristiano Ronaldo tiếp tục vắng mặt, nhưng Real Madrid vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng sợ bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Celta Vigo. Và Bale đã nhắn nhủ Zidane rằng anh có thể đá chính trong trận chung kết Champions League tại Kiev vào đêm 26/5 tới.

Có hay không một cuộc chia tay của tiền đạo 29 tuổi này trong mùa Hè tự nhiên trở thành câu hỏi xuất hiện trên các mặt báo, dù chắc chắn Zinedine Zidane sẽ không bao giờ để anh rời khỏi thủ đô Madrid.

Bayern Munich, những người đã thất bại trong cuộc chiến chống lại Real Madrid ở Champions League, đột nhiên trở thành điểm đến lý tưởng với Gareth Bale, sau những gì đã diễn ra với anh ở Bernabeu mùa này, và cuộc sống của James Rodriguez thật tươi mới sau khi chia tay Dải thiên hà.

"Bạn không thể từ bỏ bất kì điều gì trong bóng đá", ngôi sao người xứ Wales trả lời nhật báo Bild của Đức về tương lai của mình, "Thật vinh dự khi được Bayern Munich quan tâm, nhưng hiện tại tôi là cầu thủ của Real Madrid và tận hưởng điều đó". Một câu trả lời vừa đủ để thể hiện tình yêu với Dải thiên hà, nhưng mặt khác, cũng mở ra một cánh cửa nhỏ cho tương lai của anh trong vài tháng tới.

Nếu đủ dũng cảm để rời xa Bernabeu, Gareth Bale hứa hẹn sẽ trở lại là một trong những nhân vật quan trọng của bóng đá thế giới. Trong trường hợp còn lại, anh sẽ vẫn chỉ là một trái tim bên lề trong cuộc tình với Real Madrid.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm