Gareth Bale giờ bỗng nhiên trở thành niềm hy vọng lớn của Real Madrid

30/11/2017 07:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Có một khoảng cách quá lớn tồn tại giữa đội chính và đội dự bị của Real Madrid trong mùa giải này. Các cầu thủ trẻ của đội bóng Hoàng gia cho thấy họ còn quá thiếu kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trước một đối thủ chỉ là đội hạng hai Fuenlabrada.

Cái được duy nhất của Real ở trận hòa 2-2 này là sự trở lại của Gareth Bale. Ngôi sao người xứ Wales tỏa sáng, giúp Real thoát khỏi một trận thua bẽ mặt ngay trên sân nhà Bernabeu.

Đội B không tồn tại

Trận hòa 2-2 giữa Real Madrid và CLB hạng dưới Fuenlabrada chứng tỏ một điều: đội hình B không hiệu quả. Công thức chính dẫn đến thành công của mùa trước cho thấy nó không còn hiệu quả trong mùa bóng này. Đó là một vấn đề thực sự cho HLV Zinedine Zidane.

Trận đấu ở Bernabeu, Zidane đã xếp đội hình ra sân với 7 cầu thủ trẻ. Ông tin rằng trước một Fuenlabrada bị đánh giá thấp hơn, các cầu thủ trẻ này sẽ có cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Nhưng niềm tin đó không đúng. Trong suốt hiệp một, những Tejero, Franchu và hay Oscar bị đối thủ quần cho mệt nhừ. Fuenlabrada có tới 5 cơ hội ngon ăn và may cho Real Madrid, họ chỉ thủng lưới đúng một lần.

Hàng thủ chơi lỏng lẻo, tuyến giữa của Real cũng không khá khẩm hơn. Sự có mặt của Kovacic cũng không giúp khả năng thiết lập thế trận chủ động cho Real. Họ thường thua trong những cuộc chiến tay đôi và tỏ ra yếu thế trước những tiền vệ chơi đầy nhiệt huyết của đội khách.

Điều tương tự xảy ra ở hàng công, khi những sao trẻ của Zidane tỏ ra bất lực trước hàng thủ của Fuenlabrada. Vẫn có một số cơ hội được tạo ra nhưng Archraf, Theo Hernandez và ngay cả Borja Mayoral, tác giả của cả hai bàn thắng cho Real, cũng đã không thể tận dụng thành công.

"Đây là lần đầu tiên họ đá với nhau. Vậy nên thật khó để đòi hỏi nhiều hơn. Họ có quá ít thời gian. Điều tôi hài lòng là họ đã biết phối hợp, tìm được sự kết nối với nhau", Zidane nói sau trận đấu. Tất nhiên, đó chỉ là những lời mang tính chất xã giao. Ai cũng hiểu, niềm tin vào cầu thủ trẻ của HLV người Pháp không còn nguyên vẹn nếu đối chiếu so với những gì đội B đã làm được trong mùa giải trước.

M.U sẽ nổ ‘bom tấn’ Hè tới, nhưng là Gareth Bale hay Griezmann?

M.U sẽ nổ ‘bom tấn’ Hè tới, nhưng là Gareth Bale hay Griezmann?

Mua Antoine Griezmann hay Gareth Bale? Đó là câu hỏi lớn nhất cho Man United một khi mùa giải này kết thúc khi họ chắc chắn sẽ chiêu mộ một “bom tấn” trên hàng công Hè tới.

May mà còn có Gareth Bale

Phải đến phút thứ 62, sau khi chứng kiến lối chơi của Real Madrid không thể tạo ra được sự khác biệt, Zidane buộc phải thay đổi. Ông đưa Bale vào sân và chỉ 1 phút sau, Real có bàn thắng. Bale là người thực hiện đường chuyền bóng cho Mayoral ghi bàn với một pha vẩy má ngoài tinh tế. Cũng chính ngôi sao người xứ Wales góp công vào bàn thứ hai khi dứt điểm chạm người thủ thành đối phương để Mayoral băng vào đá bồi.

Như vậy, sau đúng 63 ngày dưỡng thương, Bale trở lại và việc anh tỏa sáng trước một đội bóng như Fuenlabrada mang lại những tia hy vọng cho Real Madrid trong bối cảnh hàng công của họ đang khô hạn bàn thắng ở đấu trường Liga.

"Bale đã nghỉ thi đấu suốt một thời gian dài và những gì cậu ấy thể hiện là rất tích cực. Bale có nửa giờ thi đấu trước Fuenlabrada và khẳng định đẳng cấp của mình. Tôi mừng vì cậu ấy trở lại. Bale sẽ từng bước tìm lại được phong độ tốt nhất của cậu ấy. Đó sẽ là tín hiệu vui cho Real Madrid", Zidane nói sau trận đấu.

Zidane vui vì Bale trở lại cũng là điều dễ hiểu. Sau đúng 13 vòng ở Liga, hai chân sút chính của Real là Ronaldo và Benzema mới chỉ có 4 bàn thắng (mỗi người 2 bàn). Dù mới nổ súng trở lại nhưng không có gì đảm bảo Ronaldo và Benzema sẽ tiếp tục thăng hoa ở những vòng đấu tới. Bởi thế, Real cần tới Bale, một người có đủ khả năng tạo ra sự khác biệt nếu như giữ vững phong độ.

Nếu Bale làm được điều đó, Zidane sẽ không còn phải đau đầu với bài toán hàng công nữa.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm