Ezequiel Lavezzi: ‘Tôi không muốn giống như Messi’

04/01/2015 15:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Theo góc nhìn của tiền đạo Paris Saint German, Ezequiel Lavezzi, cuộc sống của Lionel Messi thật ‘khủng khiếp’: bị cả thế giới săm soi từ năm này sang năm khác, bất kỳ thời điểm nào, và ở bất cứ nơi đâu.


Lavezzi muốn ‘giữ mình trong bóng tối’

Nhưng cuộc sống hiện tại của Lavezzi chắc cũng không khá hơn là mấy. Trong vài ngày qua, tên tuổi anh được nhắc đến rất thường xuyên, nhưng là vì anh đã trễ hẹn quay lại luyện tập cùng PSG sau kỳ nghỉ, và những thông tin anh muốn chuyển đến Inter Milan.

Tuy nhiên, sau khi CLB Italy mượn thành công Lukas Podolski từ Arsenal, Lavezzi giờ đây buộc phải tính đến những phương án khác và một trong những bến đỗ khả dĩ nhất hiện tại là CLB của La Liga, Valencia.

Nói chuyện tương lai trước mắt, Lavezzi đã không ngần ngại đưa ra quan điểm của mình. Cầu thủ người Argentina gây ngạc nhiên với những gì anh đã nói trên trang tin Marca Plus: “Đôi khi tôi muốn bỏ lại tất cả và muốn từ giã bóng đá,” Lavezzi tuyên bố, và bồi thêm là ý tưởng này “hiện tại vẫn trong đầu tôi, không chỉ là trong quá khứ.” 

Lavezzi than phiền nhiều về “lợi ích cá nhân” bao quanh thế giới bóng đá và bảo rằng “không phải tất cả mọi thứ đều trông như vẻ bên ngoài.” Anh không muốn có cuộc sống như Lionel Messi tại Barcelona: “Không, tôi không muốn trở thành anh ấy.” 

“Nó không phải là một cuộc sống dễ dàng khi bạn được cả thế giới nhìn nhận trong mọi thời điểm. Tôi muốn giữ bản thân trong bóng tối.”

Tuy nhiên, El Pocho vẫn có lời ca ngợi Messi: “Khi tôi chơi với cậu ấy lúc còn là một đứa trẻ, tôi đã nhận thấy tiềm năng của cậu ấy. Tôi không xem cậu ấy là cầu thủ hay nhất trên thế giới này, mà còn nhiều hơn thế nữa, một người bạn,” Lavezzi kết lại.

Hoài Thuận
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm