ĐIỂM NHẤN Barca 2-2 Celta: Cơn khát bàn đã chấm dứt với Messi. Đáng lo rồi, Barca

02/12/2017 21:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Lionel Messi đã ghi bàn. Luis Suarez cũng nổ súng nhưng ngay trên sân nhà, Barcelona đã để cho Celta Vigo cầm hòa 2-2 và đứng trước nguy cơ bị Valencia thu hẹp khoảng cách.

Cuối cùng Messi đã ghi bàn

Tính đến trận đấu với Malaga, số bàn thắng của Messi vẫn dừng lại ở 12 bàn. Ở Champions League, con số 3 bàn cũng đứng yên. Messi đã trải qua tới 540 phút không ghi bàn, quãng thời gian lâu nhất tính từ năm 2010. Năm ngoái, Lionel Messi chỉ "tịt ngòi" trong 450 phút, nghĩa là 5 trận. Bây giờ, Messi đã im lặng nhiều hơn. Và đó là điều khiến người Barca lo lắng trong bối cảnh Luis Suarez cũng thể hiện sự phập phù về mặt phong độ

Chú thích ảnh
Messi đã chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài

Phải đến trận đấu với Celta Vigo, cơn khát bàn của Messi mới được giải tỏa. Bàn thắng của M10 có một phần may mắn bởi lẽ ra đường bóng mà Rakitic chuyền tìm đến vị trí của Suarez nhưng tiền đạo người Uruguay lỡ trớn và bóng tìm đến Messi. Bằng một cú đá quyết đoán, Messi đưa bóng qua hai chân thủ môn đối phương, gỡ hòa cho Barcelona.

Video clip highlights bàn thắng Barca 2-2 Celta Vigo

Video clip highlights bàn thắng Barca 2-2 Celta Vigo

Thethaovanhoa.vn sẽ liên tục cập nhật video clip bàn thắng trận Barca - Celta Vigo.

Việc Lionel Messi chấm dứt được cơn khát bàn thắng khiến cho các cule cảm thấy thở phào. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, nhất là khi chứng kiến hàng ngày Messi vẫn phải cần mẫn như một chú ong thợ. Anh vừa tổ chức trận đấu từ nửa sân nhà, vừa phải lấp đầy những khoảng trống của Neymar để lại trên hàng công, và nâng đỡ cả những đồng đội quanh mình như Gerard Deulofeu, Paco Alcacer hay Jordi Alba. Pha chọc khe đẳng cấp để Alba thoát xuống và căng ngang cho Luis Suarez nâng tỷ số lên 2-1 là ví dụ điển hình.

Đáng lo rồi đấy, Barca

Về cơ bản, trận hòa 2-2 trước Celta Vigo, Barca vẫn chơi tốt, thể hiện được đẳng cấp của kẻ cửa trên. Tuy nhiên, sai lầm cá nhân của Samuel Umtiti, người đã mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên và dính chấn thương không đúng lúc ở bàn thua thứ 2, đã khiến Barca đánh rơi chiến thắng trong một trận cầu mà Lionel Messi đã chơi tuyệt hay.

Chú thích ảnh
Chấn thương của Umtiti khiến Barca đánh rơi chiến thắng

Vấn đề của Barcelona bây giờ là nhóm bám đuổi đã tiến sát họ hơn. Nếu Valencia thắng trong trận đấu muộn với Getafe vào tối Chủ nhật, khoảng cách giữa hai đội chỉ còn 2 điểm. Nếu Atletico và Real Madrid cùng thắng ở vòng đấu này,  khoảng cách cũng được rút ngắn xuống còn 6 điểm. Nghĩa là Barcelona sẽ không còn đủng đỉnh trong cuộc đua vô địch mà họ vốn đã chiếm thế thượng phong từ rất sớm.

Đó sẽ là điều khiến các cule lo lắng. Khi kì nghỉ lễ Giáng sinh đang đến gần, Barca cần tạo được lợi thế, trước khi bước vào loạt trận năm mới, với lịch thi đấu dày đặc và khó lường.

Aspas vẫn là "hung thần" của Barcelona

Iago Aspas rất yêu thích mành lưới của Barca. Trước lần đối đầu này, tiền đạo 30 tuổi từng 3 lần chọc thủng lưới Barca. Cái duyên đó giúp Aspas tự tin khi cùng Celta Vigo làm khách ở Camp Nou để rồi chính anh là người mở tỷ số cho đội bóng của HLV Juan Carlos Unzue.

Video clip highlights bàn thắng trận Barcelona 2-2 Celta Vigo

Đó là một pha phá bẫy việt vị cực hay của Aspas khi anh khôn khéo vòng ra sau lưng của Umtiti để phá bẫy việt vị thành công. Aspas thoát xuống căng ngang dọn cỗ khi Maxi Gomez. Khi đối tác của anh trên hàng công không thể đánh bại Ter Stergen thì chính Aspas đã băng vào dứt điểm bồi, hạ gục thủ thành người Đức.  Ở thời điểm bị dẫn 1-2, vẫn là Aspas có pha bứt tốc loại bỏ Umtiti để rồi căng ngược trở lại, giúp Gomez dứt điểm tung lưới trống, gỡ hòa 2-2 cho Celta.

Chú thích ảnh
Aspas xứng đáng được lên tuyển Tây Ban Nha

Nhìn lối chơi của Aspas, không ai nghĩ chân sút này đã bước sang tuổi 30. Vẫn tốc độ, tinh quái và đặc biệt chính xác, Aspas giải thích vì sao anh luôn là sự lựa chọn số một trên hàng công của Celta Vigo. Điều này cũng lý giải cho việc HLV Julien Lopetegui đã triệu tập anh vào tuyển Tây Ban Nha. Nếu cứ chơi với phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể dự World Cup 2018 trên đất Nga mùa Hè tới.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm