Dani Alves: Sự phản chiếu của thời gian

15/11/2021 08:31 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng, Barcelona đã tìm được người thay thế cho hậu vệ phải xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ Dani Alves sau 5 năm anh rời khỏi Camp Nou, thật ngạc nhiên, đó cũng chính là Dani Alves đang thất nghiệp.

Dani Alves gây sốc khi trở lại khoác áo Barca ở tuổi 38

Dani Alves gây sốc khi trở lại khoác áo Barca ở tuổi 38

Hậu vệ phải kỳ cựu Dani Alves hiện đang chuẩn bị trở lại Barca sau nhiều năm xa cách. Anh chính là tân binh đầu tiên dưới thời tân HLV Xavi.

Không ai có thể hay hơn Alves ở đội bóng xứ Catalunya ngoài chính anh, và kể từ lúc anh chia tay câu lạc bộ trong tim mình, Barcelona đã phải tiêu tới 93,7 triệu euro để hi vọng sẽ tìm thấy một Alves mới, cho đến khi chủ tịch Joan Laporta nhận thấy rằng, chỉ một Alves duy nhất trên thế giới này, và anh là không thể lặp lại theo bất kì cách nào.

Tấm gương trong phòng thay đồ

"Tôi muốn được tận hưởng và cùng nhau gây dựng lại Barcelona vô cùng yêu thương này", Dani Alves bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân khi được trở lại xứ sở đã đưa anh lên tới đỉnh cao thế giới.

Bóng đá thật sự là phù du và mọi thứ diễn ra nhanh hơn cả những gì người ta có thể tưởng tượng về nó, anh là món quà đầu tiên mà chủ tịch Joan Laporta dành cho Pep Guardiola, và 13 năm sau, một lần nữa, trở thành cầu thủ đầu tiên cho kỉ nguyên của Xavi Hernandez.

Đấy là sự kiện lịch sử, ở một vị thế thấp hơn, vì năm 2008 là Alves chuẩn bị bước lên đỉnh cao thế giới, và hiện tại thì anh đã rời xa đỉnh cao của bản thân nhiều năm, nhưng đột nhiên, lại trở nên hữu dụng với tình thế khốn khó của đội bóng xứ Catalunya, về mặt kinh nghiệm và khát khao chiến thắng.

Vào lúc mà hậu vệ huyền thoại này kí vào bản hợp đồng được chờ đợi nhất với đội bóng xứ Catalunya năm 2008, Sergino Dest, người sẽ phải cạnh tranh một vị trí chính thức với anh mới 8 tuổi, Gavi 3 tuổi, Fati 5 tuổi, Pedri 5 tuổi và Nico cũng chỉ 6 tuổi. Tất cả họ sẽ chung một phòng thay đồ, bắt đầu từ tuần này.

Nó cũng chấm dứt luôn khoảng thời gian tệ hại mà câu lạc bộ sử dụng để tìm kiếm một người đủ sức lấp đầy những khoảng trống mà anh để lại, từ Aleix Vidal, Nelson Semedo, Wague, Sergiño Dest và Emerson Royal, bên cạnh Sergi Roberto, một tiền vệ tự nhiên và Oscar Mingueza, một trung vệ, cũng được sử dụng cho vị trí này.

Dani Alves, Alves, Barcelona, Barca, Alves trở lại Barca, Alves khoác áo Barca, Xavi, bóng đá Tây Ban Nha, La Liga, tin tuc bong da Tay Ban Nha, chuyen nhuong Barca
5 năm sau khi khỏi Camp Nou, Dani Alves đã trở lại Barca để giúp đỡ Xavi

Tất cả những người này đã chơi 238 trận kể từ lúc Alves rời đi, ghi được 9 bàn và có 26 pha kiến tạo, nó ở rất xa so với đẳng cấp của huyền thoại 38 tuổi, người chơi 391 trận, ghi 21 bàn và có 101 pha kiến tạo.

Sự trở lại của Alves, nhìn ở hiện tại, là điều gì đó không đúng về đẳng cấp và giá trị của Barcelona, họ không những không tìm được người đủ khả năng để thay thế anh mà còn không đủ hấp dẫn để thu hút một tài năng thật sự tới đây, hoặc cũng không còn đủ chất lượng để tạo ra một hậu vệ cánh phải chất lượng hàng đầu thế giới.

Một Edgar Davids mới

Điều đáng tiếc là Alves còn rất ít việc để làm với Barcelona, anh có thể chơi bóng như một cầu thủ trẻ như khi khoác áo Olympic Brazil tại Thế vận hội Tokyo vừa rồi, nhưng không còn nhiều thời gian để phù hợp với dự án bóng đá hiện tại.

Nhưng khi Xavi quyết định tìm đến người đồng đội cũ, đồng nghĩa với việc thời gian đã phản chiếu chính xác sự đi xuống của đội bóng xứ Catalunya, Alves có thể không phải là đại diện cho cuộc cách mạng mà HLV 41 tuổi tới từ Terrassa thực hiện, nhưng ít nhất, thì với Xavi, Dani Alves là một tấm gương, một người định nghĩa cho mọi qui tắc mà anh muốn truyền đạt trong phòng thay đồ, đó là tính kỉ luật, sự cạnh tranh, giá trị chơi bóng, sự tận tụy và tính chuyên nghiệp, tất cả những điều còn thiếu ở Barcelona hiện tại.

Đội bóng này đã quá lơi lỏng và thư giãn kể từ sau khi Luis Enrique ra đi, người ta nói rằng, khi Sergio Aguero đến vào ngày đầu tiên, trên sân tập không có bất cứ cầu thủ nào, dù là các đội trưởng Busquets, Pique hay Alba.

Đó là lý do mà mà Xavi đặt ra những nguyên tắc, những án phạt và những yêu cầu về sự tập trung được đòi hỏi rất cao, và vì thế mà Pique không được tham dự các cuộc họp báo của Davis Cup, không được tham gia các chương trình truyền hình, không trượt tuyết, không những thứ có thể gây hại tới sức khỏe của họ. Tất cả chỉ là về bóng đá, không gì khác ngoài bóng đá, dù các cầu thủ muốn hay không.

Barcelona có thể không trông đợi nhiều vào những gì Alves có thể mang lại về mặt bóng đá, nhưng ở chiều ngược lại, anh tạo ra sự đối trọng cần thiết cho các cầu thủ trẻ và cả những cựu binh như Pique hay Busquets, bổ sung sự khát khao về thành công cho tập thể đã quen với sự thua cuộc. Và cũng giống như những gì mà Edgar Davids mang lại cho Barca thời Rijkaard, người ta cũng hi vọng, Alves sẽ làm được gì đó để hồi sinh đội bóng này trong phần còn lại của mùa giải.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm