Cristiano Ronaldo: 'Chúa không thể làm hài lòng mọi người. Và tôi cũng thế'

02/01/2016 16:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã lần đầu lên tiếng về những chỉ trích nhắm vào anh và Real Madrid trong nhiều tháng qua.

Trong cuộc phỏng vấn với El Mundo, cầu thủ người Bồ Đào Nha nói: “Ai đó muốn có tôi, ai đó ghét bỏ tôi, nói tôi là kẻ kiêu ngạo, tự phụ hoặc thế này thế kia. Đó là một phần trong sự nghiệp của tôi. Tôi được sinh ra để làm số 1”.

“Thiên hạ nghĩ điều họ muốn. Hàng đêm, tôi đều ngủ rất ngon. Chúng ta không thể sống với sự soi mói. Thậm chí, Chúa cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người”.

Gần đây, Ronaldo được cho là không hạnh phúc với HLV Rafael Benitez. Real thắng Rayo 10-2 nhưng người ta bảo Ronaldo không hài lòng với các đồng đội, giận dữ với CĐV, những người đã la ó Real kể cả khi CLB chiến thắng. Dường như Ronaldo không vui mừng khi Gareth Bale ghi bàn?



Ronaldo trên trang bìa El Mundo

Ronaldo nói: “Tôi ăn mừng bàn thắng hoàn toàn tự phát. Tôi ăn mừng tự nhiên, không hề có kế hoạch từ trước. Tôi ăn mừng bởi vì tôi ghét thất bại. Đôi khi, người ta chỉ trích cách ăn mừng của tôi. Ví dụ như khi tôi hét lên vì giành Quả bóng Vàng”.

“Tôi không thể thay đổi. Quý vị có thể yêu cầu tôi phải tiến bộ, tôi chấp nhận. Nhưng quý vị đừng yêu cầu tôi thay đổi bản thân mình, tôi không thể thay đổi”.

Gần đây, tương lai của Ronaldo tiếp tục là đề tài bàn tán. Cựu hậu vệ Man United, Patrice Evra vừa tiết lộ thông tin rằng, trước khi Ronaldo rời Man United năm 2009, Sir Alex Ferguson đã nói: “99% Ronaldo sẽ trở về Man United”.

Gia Hưng
Theo El Mundo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm