(Thethaovanhoa.vn) – Trận giao hữu giữa Bỉ và đội tuyển Tây Ban Nha đã bị hủy bỏ sau khi Chính phủ Bỉ nâng mức độ cảnh báo an ninh ở nước này lên mức gần tối đa là 3 (cao nhất là 4).
- Trận giao hữu Bỉ - Tây Ban Nha bị hủy vì lo ngại khủng bố
- Anh tuyên bố hoàn tiền vé cho CĐV trận Anh – Pháp nếu cần thiết
- Bóng đá 1 - 0 IS: Cuộc sống vẫn tươi đẹp và lũ khủng bố sẽ luôn thất bại
- Thư châu Âu: Buổi học đầu tiên sau vụ khủng bố ở Paris
- Đội tuyển Anh mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố Paris ngay trong buổi tập
Sau khi nghe tin quyết định hủy trận đấu trong lúc đang ngủ, toàn bộ thành viên của đội tuyển TBN đã được khuyên ở luôn trong phòng của họ và lập tức đóng gói hành lý để về nước sớm nhất có thể.

Cảnh sát Bỉ trên đường phố Brussels
Trong khi đó, ở quận Molenbeek St. Jean ở thủ đô Brussels của Bỉ, nơi vẫn được gọi là “Pháo đài Hồi giáo" hay "trung tâm của chủ nghĩa khủng bố và buôn bán vũ khí", cảnh sát Bỉ vẫn đang truy bắt gắt gao nghi phạm 26 tuổi Salah Abdeslam, một người Bỉ bị cáo buộc tham gia vào vụ tấn công khủng bố ở Paris. Salah Abdeslam chính là người đã thuê chiếc VW Polo được đăng ký ở Bỉ và đậu bên ngoài nhà hát Bataclan, nơi đã có 89 người bị khủng bố sát hại.
Một trong những người anh của Salah Abdeslam là Ibrahim Abdeslam, 31 tuổi, đã tự kích nổ quả bom được giấu trong người trong vụ tấn công gần nhà hát Bataclan. Trong khi đó, người anh còn lại của Salah Abdeslam là Mohamed đã bị bắt ở Bỉ, nhưng sau đó đã được phóng thích.
Ở một diễn biến khác, Chính phủ Pháp vừa xác định thêm được một kẻ khủng bố đã đánh bom liều chết ở nhà hát Bataclan, đó là Amimour Sam. Đây là kẻ khủng bố thứ 4 được Chính phủ Pháp xác nhận, trong khi người thứ 5 đã gây ra vụ đánh bom ở bên ngoài Stade de France được xác định là mang hộ chiếu Syria với cái tên Ahmad Al-Mohammad. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang xác định liệu đây có phải là tên giả hay không.
V.M
Tổng hợp
