Chưa chơi hết khả năng, Barcelona vẫn quá đáng sợ!

31/01/2016 11:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid lại dẫn trước và lại thua ngược trước Barcelona. Nhưng đây chưa phải là trận đấu hay nhất của đội chủ nhà, họ thắng với chỉ một nửa sức mạnh và đó mới là sự đáng sợ của nhà đương kim vô địch.

Dường như đội bóng xứ Catalunya đã mất sức sau trận đấu với Bilbao, nhập cuộc chậm và bị động trước sự nhanh nhẹn, cũng như quyết tâm của Atletico. Đội bóng thủ đô Madrid cố gắng bắt vía Barcelona ngay khi bóng lăn, ghi bàn trước và làm chủ tình thế cho đến khi Messi và Suarez thức giấc.

Quái vật Barcelona

Đây không phải là trận thắng hoàn hảo của Barcelona. vẫn thiếu sự tập trung, và sự tự tin khi bị đối thủ pressing và bế tắc trong khoàng 10 phút đầu. Pique, Mascherano và Alves rơi vào điểm mù trong bàn thua, không ai trong số họ nhìn thấy Koke ào tới hạ gục Bravo ở  khoảng cách có 11 mét.

Đó là thời điểm Barcelona không thể lên bóng quá nửa sân và đánh mất sự liền lạc trong lối chơi. Sở trường nhận bóng trong tư thế xoay lưng bị bỏ quên, Iniessta và Busquets lúng túng khi bị Augusto và Gabi phong tỏa ở giữa sân.


Suarez kết liễu Atletico

Chủ công Leo Messi buộc phải di chuyển vào giữa sân sau khi bị Filipe Luis, Koke, Carrasco quây chặt ở cánh trái. Neymar gặp điều tương tự bên cánh phải, còn Luis Suarez bị hai người đồng hương bên phía Atletico Madrid theo như hình với bóng. Barcelona cực kì khốn khổ trong hơn 20 phút đầu tiên với sự hạn chế trong sức sáng tạo từ tuyến giữa.

Nhưng bàn thắng của Koke không phải là lợi thế cho đội bóng áo sọc đỏ trắng, mà chỉ là sự thức tỉnh cho bản năng của những ngôi sao. Barcelona lấy lại nhịp thi đấu khá nhanh, bình tĩnh trước sự khiêu khích của đối thủ, nhẫn nại trong từng pha bóng bị đánh bật từ ngoài vòng cấm địa và hầu như không tìm thấy đường vào khung thành của Oblak. Cần phải có sự dũng cảm để tấn công khi bị rơi vào tình thế tuyệt vọng như vậy và Leo Messi không bao giờ đầu hàng.

Ở một trong những tình huống khó nhất của trận đấu, trong khoảng trống chật hẹp và giữa vòng vây của 8 cầu thủ Atletico Madrid, số 10 nhanh hơn Godin và Saul nửa nhịp để đá nối cận chân cân bằng tỉ số một đều ở phút 30. Một bàn thắng đến từ pha bóng gần như không có cơ hội thành công,  nhưng Leo Messi đọc tình huống tuyệt vời để kết liễu Atletico Madrid giống hệt cách anh làm ở lượt đi.


Đó là ma thuật và Barcelona cho thấy họ thích ứng với tình thế ngặt nghèo tốt như thế nào. Luôn có những cách giải quyết hợp lý trong thế trận ngột ngạt, đó là điểm vượt trội của nhà đương kim vô địch so với đối thủ. 8 phút sau, một trong những kịch bản quen thuộc lặp lại: Luis Suarez ghi bàn.

Lần này lại như cách tiền đạo người Uruguay hạ gục Real mùa trước, cú mở bóng của Dani Alves từ sân nhà, Suarez di chuyển và cài người khôn ngoan trước khi hạ Oblak ở góc hẹp. 3 đường chuyền, 4 lần chạm bóng và Barcelona có chiến thắng, cực kì đơn giản. Quái vật đã tỉnh giấc và Atletico Madrid bị đẩy đến bờ vực của thất bại, ngay khi họ ở gần chiến thắng nhất.

Đội bóng của HLV Luis Enrique chưa đạt đến trạng thái tốt nhất ở cả  phòng ngự lẫn tấn công ở trận này. Rất nhiều khoảng trống bị khai thác ở cả hai cánh, hàng tiền vệ không tạo được sức ép cần thiết. Neymar chơi rất thường ở trận này nhưng Messi và Suarez thì quá đỉnh. Barcelona cũng chỉ cần có như vậy để chiến thắng, giản đơn nhưng hiệu quả.

Thất bại của Simeone

Một lần nữa, HLV người Argentina thất bại trước Luis Enrique. Ông đã mang điều mới mẻ đầu tiên tới Camp Nou sau 5 trận toàn thua trước đối thủ. Biến Antonie Griezmann thành mũi ngụy trang cho vũ khí có tên gọi Saul Niguez. Sự khéo léo, tốc độ và sức càn lướt của tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha khiến hệ thống phòng ngự của Barcelona bối rối. Xô đổ Jordi Alba, kéo cặp trung vệ của đội chủ nhà khỏi vị trí và mở khoảng trống cho Koke ghi bàn.

Anh cùng với Carrasco là hai cầu thủ chơi hay nhất của Atletico Madrid, nắm được ý tưởng của Diego Simeone và cực kì tự tin trong pha một chọi một. Đáng tiếc, ông lại phản bội sự thay đổi này vì thứ bóng đá bạo lực và tiểu xảo của mình. Các cầu thủ Atletico Madrid luôn thừa chân trong những pha tranh chấp, mọi vị trí trên sân đều cố dọa nạt đối thủ bằng những cú vào bóng thô bạo.


Atletico đá quá rắn và họ thua vì chính lối đá ấy

Filipe Luis, Gabi, Godin, Juanfran phạm lỗi bừa bãi và được đà khi trọng tài nương nhẹ. Nhưng họ bị say đòn quá mức và không còn kiểm soát được trạng thái thi đấu. Chỉ sau 65 phút thi đấu, đội bóng thủ đô Madrid chỉ còn chơi với 9 người. Hai trong số đó là những người hung hăng nhất của Simeone: Filipe và Godin, một nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp một, người còn lại ra sân đầu hiệp hai.

HLV người Argentina không thể ghìm cương được thứ bóng đá hung hãn mình truyền cho đội bóng, ông khiến các học trò mất trí và lao vào các tình huống theo cách của một kẻ kém cỏi: Phạm lỗi để triệt tiêu sức mạnh đối thủ.

Nhưng rốt cuộc, Atletico Madrid vẫn thất bại, theo cách tệ nhất có thể. Diego Simeone đã có một ý tưởng để chiến thắng, nhưng đội bóng của ông lại bị thói quen chơi bạo lực dẫn lối tới thất bại. Đến bao giờ thì Simeone mới mở rộng tầm mắt của mình trước Barcelona?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm