Champions League hay khúc ca về Ronaldo

21/11/2017 12:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bản nhạc hiệu Champions League của Tony Britten giống như một chất gây nghiện với bất kì một ngôi sao bóng đá nào, vì những âm thanh hào hùng đó, mà tất cả họ đều có thể đá đến kiệt sức trên sân cỏ.

Gareth Bale từng nói, chỉ vì bản nhạc này mà anh có thể đốt cháy mọi năng lượng để được đứng trên sân đấu, tận hưởng từng nốt nhạc, cảm nhận từng âm điệu vang lên trong tim mình. Nhưng có lẽ, từng đó là chưa đủ để so sánh với Cristiano Ronaldo, người đã cất tiếng hát theo lời của bản nhạc này như thể đang hát về quốc ca của Bồ Đào Nha. Đó là vào ngày 17/10/2017, trong trận đấu giữa Real Madrid và Tottenham.

Champions League là số 1

"Gượm đã, Ronaldo đang hát nhạc hiệu của Champions League như thể đang hát quốc ca vậy, dòng máu Champions League đang thật sự chảy cuồn cuộn trong người anh ấy", kí giả Ethan Payne viết trên trang cá nhân của mình, và không phải chỉ một mình ông làm như vậy, có đến hàng nghìn người khác phát hiện ra điều này, vào lúc Dải thiên hà chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất của họ với Tottenham ở bảng H, tại Bernabeu vào đêm tháng 10 vừa rồi.

Vì sao chúng ta lại bắt đầu nói về một chủ đề ít liên quan nỗi nhức nhối nhất hiện tại của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2017, đó là cơn khô hạn bàn thắng kéo dài mãi ở xứ đấu bò, nơi anh đang tự biến mình trở thành nỗi buồn của bóng đá, với chỉ vỏn vẹn một bàn thắng như vậy?

Ronaldo đang có mùa La Liga tệ nhất kể từ khi khoác áo Real Madrid

Ronaldo đang có mùa La Liga tệ nhất kể từ khi khoác áo Real Madrid

Những số liệu thống kê không nói dối và nó đang chỉ ra rằng Cristiano Ronaldo đang có mùa giải La Liga tệ nhất kể từ khi khoác áo Real Madrid.

Vì chúng ta đang nói đến một Ronaldo phi thường ở đấu trường châu Âu, người như thể sinh ra để tạo ra những điều vĩ đại ở cựu lục địa, và bất chấp việc đang khởi đầu mùa giải một cách bất thường tại La Liga, thì Champions League luôn là suối nguồn nuôi dưỡng mọi khát khao chiến thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha, là nơi để anh tưới tắm trái tim héo úa vì bất lực trước khung thành các đối thủ ở La Liga.

Và sâu thẳm trong tiềm thức của Ronaldo, người ta biết rằng, anh luôn bị ám ảnh phải vượt trội Leo Messi ở Champions League, là nơi để khiến cho mọi sự so sánh với thiên tài người Argentina không thể đi đến kết luận nào khác ngoài việc anh xuất sắc hơn đối thủ. Và nói về đấu trường châu Âu, tất cả phải nói đến Ronaldo của những điều hoàn hảo nhất.

"Tôi luôn tin rằng mình sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn thắng ở Champions League. Tôi sẽ làm được điều đó và tạ ơn Chúa là tôi đã làm được", Cris Ronaldo trả lời UEFA.com, sau khi đạt đến cột mốc 100 bàn thắng, ở trận tứ kết lượt về với Bayern Munich mùa trước, với một hat-trick (perfecto theo tiếng Tây Ban Nha).

Anh đã là một tượng đài ở giải đấu này, với 4 danh hiệu vô địch, 111 bàn thắng, là cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc ghi 50 bàn thắng ở các vòng đấu trực tiếp, và còn rất nhiều những kỉ lục khác nữa mà người ta phải mất nhiều thời gian để ghi lại. Và chẳng có lý do gì để Ronaldo không kéo dài những điều đó, bỏ xa Leo Messi và mãi mãi thống trị cựu lục địa.

Bài hát của Ronaldo

"Chúng tôi sẽ lại vô địch một lần nữa, đây là giải đấu của Real Madrid", tiền đạo người Bồ Đào Nha trả lời sau chiến thắng của Dải thiên hà trước Apoel Nicosia trong trận mở màn ở đấu trường châu Âu. Con đường bảo vệ danh hiệu mà đội bóng Hoàng gia đã giành được tại Cardiff cách đây 5 tháng đã rất gian nan, sau thất bại trước Tottenham ở Wembley.

Nhưng thật kì lạ, chuỗi trận ghi bàn của tiền đạo 32 tuổi này ở cựu lục địa lại rất trôi chảy, 6 bàn thắng trong 5 trận đấu, và anh hướng đến việc giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League lần thứ 7 trong sự nghiệp. Điều thuận lợi là đối thủ ở trận đấu này là rất nhỏ bé, một Apoel Nicosia xuất hiện đúng lúc, như hồi đầu mùa, khi anh bị dồn nén vì án phạt cấm thi đấu ở Tây Ban Nha, và tất cả được trút hết vào đội bóng của Cyprus.

So với cách đây tròn 10 năm, việc ghi bàn ở Champions League là khá khó khăn với Ronaldo, vào lúc anh đang dần hoàn thiện và mài giũa những kĩ năng của mình, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trở nên khác biệt. Anh nhạy bén như một con báo săn mồi, và ghi bàn như một lần hít thở quen thuộc.

"Những ai chỉ trích tôi và muốn ăn mừng việc tôi không ghi bàn tại La Liga có thể cất đàn vào túi được rồi đấy, tôi sẽ trở lại và đứng mãi trong tâm trí họ sau trận đấu này", Ronaldo nói trước khi tới Cyprus. Những lời đáng tin cậy, khi anh có thể sẽ lại cất lời hát nhạc hiệu Champions League, như thể muốn biến nó thành bài hát về Ronaldo.

55 Cristiano Ronaldo mới chỉ ghi được một bàn thắng sau 55 cú sút cho đến thời điểm hiện tại ở La Liga, tỉ lệ thành bàn là 1,8%.

111 Ronaldo đã ghi được 111 bàn thắng tại Champions League sau 144 trận đấu ở cả M.U và Real Madrid.

200 Trong sự nghiệp thi đấu của mình, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có 200 pha kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm