Bernabeu luôn là tấm chăn hẹp với Alvaro Morata

30/05/2017 20:13 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu lời chia tay được viết nên bằng danh hiệu Champions League, thì đó sẽ điều tuyệt vời nhất mà Alvaro Morata có được với Real Madrid, sau rất nhiều năm tháng gắn bó với đội bóng áo trắng.

Rời Bernabeu không phải là tận thế với một tiền đạo được cả châu Âu theo đuổi như Morata. Anh ở vào vị thế của một ngôi sao được săn đón và có quyền lựa chọn đội bóng lý tưởng nhất cho mình. Ở đó có Chelsea, đội bóng vừa giành chức vô địch ngoại hạng Anh với Antonio Conte, có Tottenham luôn muốn trở thành một điều gì đó lớn lao, và còn có cả AC Milan của những tỉ phú đến từ Trung Quốc đang muốn gầy dựng lại một đế chế bóng đá với những tài năng như Alvaro Morata.

Một nửa của hạnh phúc

Cesc Fabregas, đứa con tha hương của đội bóng xứ Catalunya Barcelona, là một trong những ví dụ điển hình nhất của thứ tình yêu không bao giờ được báo đáp. Anh mài giũa tài năng ở La Masia, trưởng thành cùng Arsenal, giành những vinh quang cùng Tây Ban Nha, và được khát khao nhất ở Catalunya, từ những cule tới các đồng đội lớn như Xavi, Messi, Puyol, Pique, hay thậm chí là Pepe Reina, một người con lưu lạc khác của Barcelona cũng muốn anh trở lại Camp Nou từ mùa Hè 2010.

Đó là cuộc chiến lớn lao giữa một bên là sự biết ơn với HLV Arsene Wenger và bên còn lại là khát khao chơi bóng cho Barcelona, giữa những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, và giành mọi đỉnh cao vinh quang cùng đội bóng này. Cesc Fabregas đã lưỡng lự và đấu tranh với chính mình trong suốt nhiều năm, trước sự hấp dẫn khó cưỡng của một tập thể phi thường được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, và cơn khát danh hiệu của Arsenal cứ kéo dài hơn sau mỗi mùa bóng.

Cuối cùng thì lý lẽ của trái tim đã chiến thắng, Cesc Fabregas trở lại Camp Nou trong niềm vui lớn lao của tất cả những ai yêu mến đội bóng, và muốn chứng kiến người kế tục chiếc áo số 4 của chính HLV Pep Guardiola trong quá khứ, dẫn dắt đội bóng đến những chức vô địch mới. Nhưng sự tái hợp này không hạnh phúc trọn vẹn, 3 mùa bóng của Cesc Fabregas ở Camp Nou giống như sự hành hạ về tinh thần và lý trí, anh không bao giờ có thể trở thành một Pep Guardiola, cũng không bao giờ là số 1 hiển nhiên trong đội bóng mà người ta không thể đặt ra ngoài bất kì ai trong số Xavi-Iniesta-Busquets, để dành cho anh một vị trí chính thức.

Sự sáng tạo của Pep Guardiola với Cesc Fabregas chơi như một số 9 ảo, ngay sau lưng Leo Messi chỉ mang tính giải pháp, khi hàng tiền vệ quá chật chội tài năng, và ông thì phải làm vừa lòng Sandro Rosell, cũng như những cổ động viên yêu mến đội bóng này.

Zidane thiên vị Benzema, Morata bất mãn, sắp rời Real Madrid

Zidane thiên vị Benzema, Morata bất mãn, sắp rời Real Madrid

Truyền thông Tây Ban Nha mới rồi đã chộp được cảnh Alvaro Morata tỏ vẻ không hài lòng khi bị thay ra ở trận gặp Sevilla. Anh từ chối bắt tay Zidane và người ta đồn rằng anh đã chơi trận cuối cùng cho Real Madrid ở Bernabeu.

Và Jose Mourinho là sự giải thoát với Fabregas sau mùa bóng thảm họa của Barcelona cùng Tata Martino. Một cuộc chia tay được báo trước, và người ta buộc phải thừa nhận rằng, Camp Nou và không phải là mái ấm thật sự của Cesc Fabregas, và anh thật khó để tồn tại ở nơi này.

Alvaro Morata, trong tình thế tương tự, đã hiểu được nguyên lý hạnh phúc của tấm chăn hẹp là như thế nào, sau đúng một mùa bóng trở lại Bernabeu, nơi vun đắp tài năng cho rất nhiều ngôi sao lớn, nhưng cũng là mảnh đất cằn cỗi với bất kì ai. Zinedine Zidane, cũng giống như Pep Guardiola năm xưa, không thể bỏ ra ngoài Ronaldo-Benzema-Gareth Bale, để thỏa mãn sự chờ đợi của Chủ tịch Florentino Perez hay các Madridista, và chính khát khao chơi bóng của tiền đạo trưởng thành từ Castilla này.

Benzema là lí do để chia tay

Zidane không có mặt ở Bernabeu để làm hài lòng các ngôi sao, mà huyền thoại người Pháp ở đó để thuyết phục tất cả về một kế hoạch thành công dài hạn, và cần sự hi sinh của tất cả mọi người, kể cả đó có là Ronaldo. Hãy để lý do chiến thuật để giải thích trường hợp của Alvaro Morata, người có 15 bàn thắng ở La Liga mùa này (20 bàn trên các mặt trận), đứng thứ hai sau Ronaldo, với hiệu suất là 88 phút ghi một bàn thắng, hơn bất kì ai ở Bernabeu.

Karim Benzema, cho đến hết mùa bóng, và còn một trận chung kết Champions League ở trước mắt, mới ghi được tổng cộng 19 bàn thắng (7 bàn ở Champions League, 11 bàn ở La Liga) luôn là lựa chọn hàng đầu của HLV người Pháp, bất kể Alvaro Morata gây ấn tượng thế nào ở khả năng ghi bàn. Chúng ta cùng biết rằng, ở góc khuất của lý trí, luôn có chỗ cho những cảm xúc đặc biệt. Zinedine Zidane, có sự gần gũi và dành sự ưu tiên cho Karim Benzema, người đồng hương. Và theo tiết lộ của Diario Gol, Morata tâm sự với các đồng đội rằng "Zidane muốn anh rời khỏi Bernabeu". Liệu yếu tố tình cảm có chi phối đến quyết định của HLV 45 tuổi này?

Ở đây, Karim Benzema là một số 9 theo kiểu khác với Alvaro Morata, người có thể chơi rộng trên toàn mặt sân, có sự kết nối hoàn hảo về không gian chơi bóng với Ronaldo và hàng tiền vệ. Một số 9 không ghi bàn thuần túy, mà còn phải đảm bảo nhiều ý tưởng chơi bóng khác như lôi kéo các hậu vệ, tạo khoảng trống và gây sức ép ngược cho các hệ thống phòng ngự.

Alvaro Morata có thể là một số 9 được khao khát nhất ở khả năng ghi bàn. Nhưng ở Bernabeu, Ronaldo là người làm việc đó, và Karim Benzema tự nhiên trở thành đối tác lý tưởng với ngôi sao người Bồ Đào Nha trên hàng công nhờ những kĩ năng chơi bóng hợp lý của mình. Và tiền đạo người Madrid cũng không thật sự đặc biệt để tạo ra đột biến về chiến thuật như Isco, những thứ hay nhất của anh cũng không phải là hay nhất cho Real Madrid.

'Conte là người luôn đặt cược vào tôi, ngay cả khi tôi không có mặt trong đội bóng của ông ấy. Tôi không nghi ngờ ông ấy một chút nào vì ông ấy là người tin tưởng và khát khao tôi nhất", Alvaro Morata nói trên The Guardian cách đây vài ngày. Và đó có phải là sự báo hiệu cho một cuộc chia tay nữa là không thể tránh khỏi ở mùa Hè này?

20: Alvaro Morata đã ghi được 20 bàn thắng cho Real Madrid ở mùa bóng này, trong đó có 15 bàn ở La Liga, 3 bàn ở Champions League, 2 bàn ở Copa del Rey.

60: Theo Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng có giá 60 triệu euro để chuyển sang chơi bóng cho AC Milan với mức lương 7,5 triệu euro/mùa.

88: Alvaro Morata là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Real Madrid mùa này, cứ sau 88 phút anh có một bàn thắng.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm