Bernabeu đã mất thiêng với Real Madrid

20/10/2017 05:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều đội đến Bernabeu, trong đó có Barcelona, và nhận những thất bại cay đắng. Nhưng có những đội khác đến đây, sống sót để kể về những điều kì diệu họ đã làm được.

Tottenham Hotspur, ít nhất đã cho thấy họ xứng đáng đứng chung bảng đấu với nhà đương kim vô địch Champions League, chia sẻ vị trí dẫn đầu với cùng hiệu số bàn thắng bại một cách gai góc. Nhưng ở đâu đó trong triết lý của Zinedine Zidane, Real Madrid của huyền thoại người Pháp cần định nghĩa lại đẳng cấp của mình càng sớm càng tốt, vì Tottenham đã là đội bóng thứ 3 rời Bernabeu với một điểm trong tay.

Mất điểm ở cánh

"Không có một cảm giác nào nhẹ nhõm hơn việc không thất bại trước Real Madrid, dù đây mới chỉ là trận hòa đầu tiên của Tottenham trước Dải thiên hà. Nhưng có thể nào đội bóng của Mauricio Pochettino đã ở gần với một chiến thắng không?", kí giả Sam Wallace hẳn đã không hỏi một cách vu vơ và lạc quan về khả năng của đội bóng quê nhà trên Telegraph.

Dani Carvajal nối dài giấc mơ ở Bernabeu

Dani Carvajal nối dài giấc mơ ở Bernabeu

Dani Carvajal, cuối cùng cũng đã kí vào bản hợp đồng mới với Real Madrid, có thời hạn tới năm 2022, nó không chỉ đại diện cho "học thuyết" Zidane và Pavone của Chủ tịch Florentino Perez, mà còn là sự cam kết cho thành công của đội bóng Hoàng gia.

Hãy chậm lại một chút, ở phút 71, vào lúc Harry Kane đối mặt với Keylor Navas, hầu hết chúng ta đều chờ đợi việc anh vẫn thường làm, đó là ghi một bàn thắng đẹp mắt và thắng một trận đấu lớn. Nhưng tiền đạo người Anh đã không thể đóng băng được Navas, cú rướn mình của thủ thành Costa Rica đã khiến trái bóng văng ra ngoài đường biên.

Dĩ nhiên, đó chẳng thể là chi tiết để nói rằng, Tottenham có thể đánh bại được Real Madrid, và Harry Kane cũng không cần tỏ ra thất vọng đến như vậy. Vì Cris Ronaldo hay Karim Benzema đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn thế.

Hãy xem xét trận đấu dưới góc độ này, Mauricio Pochettino có lẽ không cố rắn rỏi để nói rằng, đội bóng của ông có thể cạnh tranh với câu lạc bộ mạnh nhất thế giới vào lúc này, nhưng chắc chắn rằng, Tottenham là một khối vững chắc với sơ đồ chiến thuật 3-5-2, và không dễ bị Real Madrid bẻ gãy, dù họ thiếu Dele Alli, Victor Wanyama, Ben Davies hay Mousa Dembele.

Nghĩa là Dải thiên hà đối mặt với đối thủ ít nguy hiểm hơn thường lệ, và Zinedine Zidane sẽ phải tìm ra câu trả lời, Real Madrid còn thiếu gì vào lúc này, để có thể kết thúc trận đấu theo cách đơn giản nhất. "Vấn đề là nếu ghi được bàn thắng sớm, trận đấu sẽ khác đi", HLV người Pháp nói về cơ hội bị bỏ lỡ ngay đầu trận của Karim Benzema, "và lúc chúng tôi bị thủng lưới trước, Tottenham phòng ngự dễ hơn, nhưng bàn thắng đã đến khi chúng tôi luân chuyển bóng nhanh hơn", Zidane phân trần về kết quả này.

Vậy thì điều gì đã bị bỏ lỡ ở đây? Khả năng phòng ngự từ biên của Real Madrid đang gặp vấn đề, dù nghe thật kì lạ, khi họ sở hữu Marcelo, Dani Carvajal, những hậu vệ cánh cừ khôi nhất thế giới vào thời điểm này.

"Thật sốc khi chứng kiến các đối thủ có được bàn thắng xuất phát từ hai biên", kí giả Lucas Navarette giận dữ chỉ trích các ngôi sao của đội bóng Hoàng gia. Ông muốn đi xa hơn đến kết quả các trận hòa trước đó của Real Madrid, ngay tại Bernabeu, trước Valencia và Levante tại La Liga đầu mùa. Thật ngẫu nhiên, 3 trận hòa trên sân nhà của đội bóng áo trắng, đều vì khả năng phòng ngự ở cánh không thật hay, ngay cả thời điểm họ có đủ những hậu vệ giỏi nhất trên sân.

Khắc phục điểm yếu

"Chúng tôi sẽ phải cải thiện mọi thứ, có thể chúng tôi chưa chơi tốt ở sân nhà, nhưng đã có những điểm tích cực hơn, đây chưa phải là Real Madrid hoàn hảo, và rồi mọi thứ sẽ tiến triển", một cách nhún nhường, Zinedine Zidane nói về mục tiêu của đội bóng.

Karim Benzema không phải là vấn đề của trận hòa này, Cristiano Ronaldo với chỉ một bàn thắng cũng như vậy, mà hệ thống tấn công của Dải thiên hà mới là thứ cần nâng cấp, dù rằng họ vẫn có thể tạo ra những trận đấu áp đảo về thông số kĩ thuật hay những tỉ số cuối cùng luôn vượt trội các đối thủ.

Thật ngạc nhiên, một chiến thắng giống như trước Juventus ở chung kết Champions League 2017 đã không còn xuất hiện nhiều ở mùa bóng này. Ở đó, Real Madrid có thể kết thúc một pha tấn công hay phản công với số đường chuyền tối thiểu, với không quá 4 người tham gia, và hiệu quả luôn tối đa.

Điểm mấu chốt của vấn đề, có thể nằm ở tuyến giữa, với quá nhiều những tiền vệ có chung hơi hướm làm bóng cùng xuất hiện trên sân như Isco, Kroos, Modric, tiếp nữa là Marco Asensio, đã khiến Real Madrid trở thành một kiểu Barcelona nào đó mà họ không mong muốn, với quá nhiều những đường chuyền ngang mặt sân và làm giảm tốc độ phản công của hệ thống.

0: Real Madrid chưa để thua một trận nào trong 29 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League, họ thắng 22 trận và hòa 7 trận.

1: Raphael Varane đã lần đầu tiên đá phản lưới nhà kể từ khoác áo Real Madrid sau 198 trận thi đấu.

143: Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử thi đấu nhiều trận nhất ở Champions League với 143 trận trong màu áo Manchester United và Real Madrid. Hai người xếp trên anh là Iker Casillas với 166 trận, và Xavi 151 trận.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm