Barcelona theo đuổi Willian: Cầu Stamford không bắc tới Camp Nou

23/07/2018 17:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Adrien Rabiot, Barcelona có lẽ lại đang lao đầu vào một vụ chuyển nhượng không có đích đến với Willian da Silva, người được xem là khiến trái tim HLV Ernesto Valverde rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đó là cách mà nhật báo thân Barca Sport ví von về sự yêu thích của chiến lược gia có biệt danh Txingurri với tiền vệ người Brazil. Đó không phải là cảm giác nhất thời, mà sau 180 phút đối mặt với Chelsea tại Champions League mùa trước, ông biết rằng, Willian là sự bổ sung lý tưởng cho triết lý bóng đá mà ông theo đuổi ở Camp Nou, người có thể mang tới tốc độ và sự đột biến trên hàng công, và mặt khác, lại biết hi sinh cho các đồng đội và cho đội bóng của mình.

Sự kiên trì của Barcelona

Tuổi 30, có thể coi là bất lợi với Willian da Silva. Nhưng Ernesto Valverde lại không thật sự quan tâm tới điều đó, ông từng làm việc với nhiều cầu thủ còn lớn tuổi hơn thế nhiều như Raul Garcia, như Aritz Aduriz thời còn ở Athletic Bilbao, và vì với Ernesto Valverde, Willian đang ở vào thời kì đẹp nhất của sự nghiệp.

Ông tin rằng, tiền vệ người Brazil là lý tưởng với những thay đổi về hệ thống chiến thuật từ 4-4-2, 4-2-3-1 hay 4-3-3 mà ông sẽ áp dụng ở Camp Nou mùa bóng mới, khi anh có thể chơi lùi sâu ở hàng tiền vệ, đá như một tiền đạo cánh, hay sẵn sàng phòng ngự để bảo vệ đội bóng của mình.

Barcelona tăng đề nghị hỏi mua Willian lên 65 triệu bảng

Barcelona tăng đề nghị hỏi mua Willian lên 65 triệu bảng

Để đối phó với M.U cũng đang theo dõi, Barca đã quyết định tăng đề nghị hỏi mua Willian lên 65 triệu bảng.

Từ Tây Ban Nha, truyền thông tin rằng, Barcelona đã gửi lời đề nghị thứ 3 có giá 62 triệu euro tới Chelsea và Roman Abramovich thì cũng có thêm một lần từ chối đội bóng xứ Catalunya. Người ta đánh giá cao nỗ lực của Pep Segura và Thư kí kĩ thuật Eric Abidal, họ đang cố gắng để không lặp lại mùa mua sắm thất bại như mùa Hè trước, sau cuộc đào thoát của Neymar Jr.

Các kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona đang được thực hiện một cách chậm rãi và nhẫn nại, vì bộ đôi này hiểu rằng, để thuyết phục đội bóng thủ đô London vào thời điểm này là bất khả thi, vì cùng lúc đó, Chelsea cũng đang phải chống chọi với khả năng ra đi của Eden Hazard và Thibaut Courtois. Maurizio Sarri không muốn trở thành trò nực cười trong mùa Hè này, và các kế hoạch của ông không thể bị hủy hoại bởi những đội bóng đến từ xứ đấu bò như Real Madrid hay Barcelona.

Và mặt khác, tiền đạo người Brazil dù cũng muốn có một cuộc phiêu lưu mới trong sự nghiệp, cũng không thể đốt cháy chiếc cầu Stamford gắn kết anh với câu lạc bộ, khi sẵn sàng lắng nghe những đề nghị về một bản hợp đồng mới. Ở đó, mức lương của anh sẽ tăng lên, cũng như những kế hoạch của Maurizio Sarri sẽ là lí do để Willian ở lại xứ sở sương mù, bất chấp việc Chelsea không được tham dự Champions League mùa tới.

Kế hoạch nào cho Barca?

"Câu lạc bộ cần có hai cầu thủ đẳng cấp nữa để hoàn thiện đội hình", Eric Abidal nhấn mạnh vào kế hoạch cải tổ đội bóng trong thời gian này. Hai người này đều là các tiền vệ, một có khả năng ghi bàn như Willian da Silva, một có thể là De Jong, Rabiot hay Thiago Alcantara, những người mang tới sự sáng tạo, linh hoạt và kĩ thuật cho Barcelona.

Lý tưởng nhất với Ernesto Valverde là có được tất cả những chất liệu cần thiết trước khi bước vào mùa giải mới. Nhưng dường như mọi thứ không thật sự suôn sẻ như việc có được chữ kí của Arthur Melo và Clement Lenglet, và thời gian thì không chờ đợi đội bóng xứ Catalunya.

Không có một chi tiết nào chứng tỏ Eric Abidal và Pep Segura có thể mang tới những món quà hoàn hảo dành tặng cho HLV người Extremadura. Paris St Germain không bao giờ để một tài năng do câu lạc bộ đào tạo tới chơi cho đối thủ lớn ở châu Âu. Chelsea, ngay cả khi Roman Abramovich đã tỏ ra chán chường với nước Anh và bóng đá, cũng không cho phép mình trở thành một đội bóng hạng hai trong mắt các đối thủ. Bayern Munich, trong khi đó, cũng chỉ nghĩ đến khoản tiền 70 triệu euro có thể thu được lại được từ Thiago Alcantara, nếu như tiền vệ này trở lại xứ đấu bò.

Tất cả đang đóng băng ở Camp Nou, từ những ý tưởng của Valverde, kế hoạch của ban lãnh đạo Barcelona cho đến cách thực hiện chúng. Họ đã phản ứng tồi tệ ở mùa bóng trước, sau sự ra đi của Neymar Jr, và có vẻ như 365 ngày sau, mọi thứ vẫn không thay đổi.

Barcelona thích Kante hơn Willian

"Đó là điều hoàn toàn có thể hiểu được, khi Barcelona cố gắng tìm kiếm một cầu thủ giống như Kante từ rất lâu rồi", kí giả Graham Hunter nói trên Sky Sport, "Andres Iniesta đã chia tay đội bóng, và Sergio Busquets cần một cầu thủ tốc độ, mạnh mẽ ở bên cạnh mình, để khỏa lấp những vấn đề về kĩ chiến thuật khi thiếu Iniesta". Nhà báo nổi tiếng này bình luận về mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng xứ Catalunya, khi họ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong mùa bóng mới, theo Hunter, HLV Ernesto Valverde muốn có Kante để bổ sung thêm sức mạnh cho hàng tiền vệ, vì chắc chắn ông sẽ để Andre Gomes và Rafinha Alcantara ra đi trong thời gian tới, và N'Golo Kante mới là mục tiêu số 1 của Barca.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm