Barcelona - Real Madrid: Trận 'Kinh điển' gây tranh cãi nhất trong lịch sử

02/12/2016 14:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thù địch trong những trận “Kinh điển” giữa Real Madrid với Barca được nâng lên một tầm cao mới với sự xuất hiện của Jose Mourinho ở Bernabeu. Ở đó, người ta có thể tìm thấy mọi cung bậc cảm xúc, mọi thủ đoạn, những tranh cãi bất tận…

Thậm chí, Mourinho được cho là đã ghét cay ghét đắng thủ thành Iker Casillas sau khi anh này trò chuyện thân mật với một vài cầu thủ Barca, hay hành động không thể chấp nhận được của HLV người Bồ Đào Nha là móc mắt Tito Vilanova của Barca. Thế nhưng, những trận “Kinh điển” nói trên chẳng là gì so với trận đấu xảy ra vào ngày 13/6/1943.

Bối cảnh trận đấu khó quên

Trận “Kinh điển” diễn ra vào ngày 13/6/1943 nằm trong khuôn khổ lượt về Bán kết Cúp Thống chế (tiền thân của Cúp nhà Vua) và nó sẽ không có gì đáng nói nếu như không xảy ra những sự cố ở lượt đi. Ở trận đấu này, Barcelona tiếp Real Madrid trên sân nhà Les Corts trong bối cảnh người Catalan vốn đang khao khát độc lập lại phải đón tiếp đội bóng đại diện cho chính phủ độc tài Franco.

Lúc đó, các cầu thủ Real Madrid phải ra sân trong cơn mưa đồng xu, chai lọ và những tiếng la ó và không có gì ngạc nhiên khi họ thua 0-3. Đám đông CĐV còn đòi lấy mạng cầu thủ Real trong khi trọng tài được cho là xử ép đội khách trắng trợn. Nhưng người Catalan không tưởng tượng được rằng họ đã khơi mào cho một màn báo thù kinh khủng bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Kinh điển cần sự trở lại của thiên tài Leo Messi

Kinh điển cần sự trở lại của thiên tài Leo Messi

Undiano Mallenco có lẽ là vị trọng tài may mắn nhất, không chỉ vì ông vinh dự được bắt chính ở các trận Kinh điển đến hai lần, đặc biệt hơn, còn là chứng nhân của hai cú hat-trick hoàn hảo mà Leo Messi ghi được vào lưới Real Madrid.


Cuộc báo thù của Madrid

Trước thời điểm diễn ra trận lượt về, chính phủ độc tài Franco còn dọa giết những ai không tham gia vào chiến dịch bôi xấu Barca. Chủ tịch của Barca khi đó là Pinyero còn gửi một lá thư tới Madrid với hy vọng sẽ giảm bớt sự căng thẳng, nhưng trái lại, chuyện này còn khiến người Madrid tức tối hơn. Các quan chức của Real thậm chí còn khuyến khích các CĐV chế nhạo Barca.

Khi trận đấu diễn ra, các CĐV Real chửi rủa Barca lớn tới mức mà HLV của đội khách Angel Mur tiết lộ rằng ông nghĩ mình đã bị thủng màng nhĩ. Thông thường, đội trưởng hai đội sẽ tới gặp trọng tài trước khi trận đấu diễn ra, nhưng ở trận “Kinh điển” này, trọng tài lại tới phòng thay đồ của Barca để “dọa dẫm” các cầu thủ đội khách.

Thậm chí, còn có câu chuyện cho rằng một quan chức của chính phủ độc tài Franco đã đem theo súng vào phòng thay đồ Barca để khiến những người Catalan hoảng sợ mà không thi đấu được. Trong trận đấu, thủ thành Lluis Miro của Barca còn phải tiến lên tít tận vạch 16m50 bởi ông sợ hàng trăm vật lạ sẽ rơi xuống đầu mình.

Những nhân viên an ninh ở sân Chamartin còn nói thẳng với các cầu thủ Barca khi trận đấu bắt đầu rằng họ sẽ thua, khiến một vài người phải tự hỏi rằng liệu họ có nên tiếp tục ra sân thi đấu hay không. Sau hiệp đấu đầu tiên, Barca phải nhận 1 thẻ đỏ ngớ ngẩn và bị Real chọc thủng lưới 8 lần.

Các cầu thủ Barcelona gần như không thể chơi bóng và kết cục là họ thua 1-11, thất bại lớn nhất ở “Kinh điển”. Trong phòng thay đồ giữa hai hiệp, cầu thủ Barca thẫn thờ đến mức họ còn quên cả việc phải ra sân thi đấu tiếp hiệp 2. Với họ lúc đó, trận đấu kết thúc càng nhanh càng tốt.

Ngay cả khi trận đấu kết thúc, chính phủ độc tài Franco còn can thiệp vào báo chí. Nhà báo Juano Antonio Samaranch đã bị cấm viết và sau đó không viết một từ nào trong 10 năm sau khi ông đề cập tới sự thiếu công bằng trong trận đấu nói trên.

Nhưng mặc dù giành chiến thắng đậm nhất trước Barca, Madrid không hề tự hào với nó và họ đề cập rất ít tới trận đấu này trong lịch sử. Bằng chứng là chẳng có nhiều hình ảnh hay ký ức nào được Real Madrid lưu giữ về trận đấu này. Nhưng có một điều chắc chắn, cuộc so tài giữa Barca với Real mùa giải đó đã bắt đầu cho sự kình địch giữa hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha, mà người ta vẫn gọi một cách mỹ miều là “Kinh điển”.

7: Trong khi chiến thắng đậm nhất của Real trước Barca có cách biệt 10 bàn thì trận thua nặng nề nhất của họ là 0-7 năm 1913.

21: Leo Messi hiện đang là chân sút vĩ đại nhất ở “Kinh điển” với 21 bàn, trong khi Cristiano Ronaldo xếp thứ 3 với 16 bàn.

2: Messi cùng với Ferenc Puskas là hai cầu thủ lập nhiều hat-trick nhất ở “Kinh điển” với 2 lần.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm