Barcelona: Quá nhiều Vidal, quá ít Carles Alena

12/02/2019 14:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có ai đáng nghi ngờ nhất ở San Mames đêm trước, người đó phải là Arturo Vidal, tiền vệ đã phải rời sân trong hiệp hai vì sự lạc nhịp của anh trong hệ thống chơi bóng của Barcelona.

 VIDEO Bilbao 0-0 Barcelona: Messi bất lực, Barca lỡ cơ hội bứt phá

VIDEO Bilbao 0-0 Barcelona: Messi bất lực, Barca lỡ cơ hội bứt phá

Trong một ngày mà ngôi sao lớn nhất Lionel Messi im tiếng, Barcelona chỉ kiếm nổi 1 điểm trên sân Bilbao và lỡ cơ hội bứt phá ở ngôi đầu bảng xếp hạng Tây Ban Nha.

Chấn thương của Arthur Melo là rắc rối không thể sửa chữa với HLV Ernesto Valverde ở thời điểm này, và người ta cũng không bất ngờ khi ông chọn Arturo Vidal cho trận đấu với Athletic Bilbao, vì ông tin rằng, khả năng chiến đấu của tiền vệ người Chile là cách tốt nhất để Barcelona có thể đánh bại đội bóng xứ Basque mạnh mẽ và dữ dội.

Nhưng có lẽ ông đã quên một chi tiết rất quan trọng từ quá khứ, Barcelona luôn đánh bại Athletic Bilbao của ông trong quá khứ không dựa vào những cầu thủ như Vidal, mà chỉ nhờ hoàn toàn vào những chàng trai nhỏ bé, tinh tế và thông minh như Xavi Hernandez, Andres Iniesta hay Pedro Rodriguez, và cả Leo Messi nữa.

Arturo Vidal, trong một ngày đáng quên ở San Mames, đã tự mình chứng minh cho tất cả thấy rằng, HLV người Extremedura đã hoàn toàn sai lầm khi đặt niềm tin vào anh ở cuộc chiến mà Barcelona cần sự khéo léo và khả năng đọc trận đấu hơn là những người thích lao vào những cuộc đấu về thể lực, ra những quyết định sai lầm và không biết cách để khiến cho trái bóng trở nên dễ bảo ban hơn nhờ đôi chân của mình.

Arturo Vidal là điều gì đó rất phi lý ở trên sân đêm trước, nơi Barcelona cần một người kiểm soát trái bóng, có khả năng đặt Leo Messi vào không gian chơi bóng lý tưởng hơn là bắt số 10 trở về giữa sân, tổ chức trận đấu và phải làm mọi việc một cách cực nhọc như vậy.

Có vẻ như Carles Alena chưa thật sự được tin tưởng ở thời điểm này, trong những trận đấu được đánh giá là khó khăn với Barcelona. Nhưng tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia là một sự khác biệt lớn so với Vidal, anh biết cách kết nối các không gian chơi bóng, biết cách di chuyển và tìm thấy các đồng đội xung quanh mình.

Barcelona đã thất bại hoàn toàn với Artural Vidal trong hiệp một, rồi sau đó, lại thấy anh dùng mạng xã hội để bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc, một lần nữa, như hồi đầu mùa. Nhưng cuối cùng thì Ernesto Valverde cũng hiểu được rằng, Arturo Vidal thì phù hợp với những trận đấu như thế nào, và khi nào thì ông nên dùng anh.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm