Barcelona: Mở cửa đón bão từ Madrid

18/08/2018 14:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc Atletico Madrid thổi bay Real Madrid ở sân Le Coq đêm trước, những người ở xứ Catalunya cảm thấy họ đã được thức tỉnh đúng lúc, để bắt đầu cho mùa giải mới một cách thận trọng hơn.

Dự án thể thao của Diego Simeone ở sân Wanda Metropolitano đã cho câu trả lời đúng đắn đầu tiên với danh hiệu Siêu cúp châu Âu, và mở ra luôn cuộc tấn công vào vị thế của nhà đương kim vô địch Barcelona ở La Liga, cũng như chinh phục đấu trường châu Âu ngay trong mùa bóng này.

Nhận diện thủ đô Madrid

Nhà đương kim vô địch La Liga phải cảm thấy may mắn vì họ vẫn có Leo Messi trong đội hình, sau khi chứng kiến Diego Costa hành hạ Dải thiên hà không có Cristiano Ronaldo như thế nào. Đó là khi Antoine Griezmann chưa thật sự trở lại với phong độ cao, và những tân binh như Thomas Lemar hay Rodri mới chỉ bắt đầu hòa nhập vào ý tưởng chơi bóng của Diego Simeone.

Nhưng họ vẫn đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới theo cách tàn bạo nhất, kể cả ở cách tấn công phủ đầu hay trừng phạt những sai lầm của Real Madrid. Một đội bóng khát khao và bùng nổ, và sẽ còn mạnh hơn nữa trong thời gian tới như thế, không bao giờ là đối thủ dễ chịu với Barcelona.

Và ngay từ lúc này, họ có thể quên đi những chiến thắng ở La Liga các mùa trước, để chuẩn bị tinh thần cho những cuộc khổ chiến với Atletico Madrid sẽ đến vào mỗi tuần, kéo dài trong 10 tháng ròng rã như vậy.

Cùng lúc đó, Real Madrid cũng không dễ dàng bị gạt vào bóng tối, thất bại trước Rojiblancos chỉ mang tính thời điểm và chưa phải là sự sụp đổ của một đế chế đã thống trị cựu lục địa 3 năm liên tiếp. HLV Julen Lopetegui mới chỉ bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình, và ông vẫn còn thời gian phía trước để sửa chữa những điểm yếu của Dải thiên hà, và những nhà vô địch vĩ đại đến thủ đô Madrid thì vẫn còn ở đấy, ngoài cuộc chia tay của Cristiano Ronaldo.

Barcelona thì sao? Chiến thắng ở trận giao hữu tranh cúp Joan Gamper trước Boca Junior đã mang tới sự nhẹ nhõm cho Ernesto Valverde, không phải vì tỉ số trận đấu mô tả đẳng cấp của họ, mà vì đã đến lúc để ông tìm ra những người đáng tin cậy ở mùa bóng này.

“Tôi muốn công tác chuyển nhượng của đội bóng càng sớm càng tốt, vì đây là lúc tôi có thể biết được ai có thể tin tưởng được”, HLV Ernesto Valverde nói ngay sau khi các học trò ghi 3 bàn thắng vào lưới đội bóng đến từ Argentina. Ông tin tưởng vào đội ngũ hiện tại, một cách chắc chắn, sẽ mang tới sự tích cực cho mùa bóng mới.

Arturo Vidal gia nhập Barca: Rồi người Barca sẽ yêu 'Vua Arturo'!

Arturo Vidal gia nhập Barca: Rồi người Barca sẽ yêu 'Vua Arturo'!

Không phải Alexis Sanchez, càng không phải cái tên nào khác, mà Arturo Vidal mới là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đến bóng đá và xã hội Chile, nhờ vào cuộc hành trình đáng ngưỡng mộ.

Sự tự tin ở Camp Nou

Nhưng nhiều người vào lúc này, có thể vẫn nghi ngờ về chất lượng cầu thủ và đẳng cấp chơi bóng của Barcelona. Họ vẫn chưa nhận thấy một cuộc cách mạng về lối chơi nào đang diễn ra ở Camp Nou, và thật khó để tin tưởng Malcom, Vidal, Rafinha hay Munir sẽ tạo ra sự đột biến về chất lượng cho đội bóng xứ Catalunya. Nhưng những người ở đây nghĩ khác.

“Chúng tôi có một đội hình hứa hẹn ở mùa bóng này, và các đồng đội mới khiến chúng tôi mạnh hơn rất nhiều”, đội trưởng Leo Messi nói sau khi giương cao chiếc cúp Joan Gamper, “Chúng tôi hứa rằng sẽ làm mọi thứ có thể để mang những chiếc cúp đẹp đẽ về lại Camp Nou”.

Đó là sự cam kết của người đã tạo dựng tiếng tăm cho đội bóng xứ Catalunya suốt những năm qua. Với tư cách đội trưởng, số 10 đã cho phép mình nói những lời có sức nặng như vậy trước các cổ động viên có mặt ở Camp Nou.

Và cũng chưa lúc nào mà HLV người Extremadura lại cảm thấy ông sở hữu một đội hình có chiều sâu như vậy, dù những con người hiện tại không thể so sánh với thời kì của Pep Guardiola, Frank Rijkaard hay Luis Enrique trước đây về đẳng cấp. Nhưng sự cạnh tranh ở mọi vị trí lúc này là rất tích cực, từ vị trí thủ môn của Ter Stegen và Jasper Cillessen, tới Malcom và Dembele.

Tất cả họ đều đã sẵn sàng để nhìn thấy mình xuất hiện trên mặt cỏ xanh mượt với tư cách là người chơi hay nhất ở vị trí đó, và thuyết phục Ernesto Valverde rằng, anh ta là tốt nhất cho đội bóng.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm