Barcelona mất chất, chuộng cầu thủ ngoại, phải ghen tị khi chứng kiến Real Madrid thay đổi

22/07/2017 15:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid đã gặt hái được thành công với chính sách sử dụng những cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha, điều mà trước đó chỉ có Barca mới thực hiện được.

Real Madrid đã đi vào lịch sử khi trở thành đội đầu tiên thành công bảo vệ vương miện Champions League. Đội bóng chủ sân Bernabeu cũng giành được thành công ở giải quốc nội khi vô địch La Liga. Và đằng sau thành tích đó của Real Madrid, chính là sự thay đổi trong triết lý làm bóng đá của đội bóng này. Real Madrid đã quay lưng lại với chính sách “Galaticos” và xây dựng đội bóng trên nền tảng là những cầu thủ Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Barca đã sa sút vì không tạo cơ hội cho những cầu thủ thuộc lò đào tạo La Masia lên đá ở đội một. Đấy là điều đáng buồn với đội bóng từng nổi tiếng với triết lý “dùng cầu được đào tạo ở Catalunya” như Barca. Vào tháng 12/2012, Tito Vilanova, HLV lúc đó của Barca, đã tung đội hình với 11 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB.

La Masia
Đội hình gồm các cầu thủ từ lò La Masia của Barca trong trận gặp Levante

Ở trận đấu đó, Barca đã thắng Levante 4-0. Nhưng kết quả trận đấu có lẽ không ấn tượng bằng việc người ta thấy 11 cầu thủ trên sân của Barca đều xuất thân từ lò đào tạo của CLB. Khoảnh khắc ấy đã đến, khi Martin Montoya vào sân thay cho Dani Alves bị chấn thương. Hàng thủ của Barca còn có những gương mặt khác là Gerard Pique, Carles Puyol và Jordi Alba đang ở trên sân. Trong khung gỗ của họ là Victor Valdes, còn trên hàng tiền vệ là Cesc Fabregas cùng với Sergio Busquets. Ba cầu thủ khác của Barca là Pedro, Iniesta và Messi cũng đều xuất thân từ lò La Masia.

Real Madrid thì đã mất nhiều thời gian dài để đào tạo nên những cầu thủ trẻ tài năng dạng “cây nhà lá vườn”.

Trước đây, trong nhiệm kỳ đầu tiên trên ghế chủ tịch Real Madrid của Florentino Perez, đội bóng chủ sân Bernabeu thường đẩy đi một cầu thủ trẻ, khi họ mua về một ngôi sao đắt tiền. Ví dụ điển hình nhất là Roberto Soldado, cầu thủ bị bán đi khi mà Real Madrid đưa về Robinho.

Những cầu thủ khác trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid là Juan Mata, Alvaro Negredo và Alvaro Arbeloa cũng đều chịu chung cảnh ngộ với Soldado. Nhưng họ sau này vẫn được gọi vào đội tuyển quốc gia.

HLV Vicente Del Bosque đã khăn gói rời Real Madrid, do ban lãnh đạo CLB cho rằng triết lý của ông là quá lỗi thời. Carlos Quieroz đã lên thay “Ngài râu kẽm” và Real Madrid tiếp tục quay cuồng trong chính sách mua ngôi sao đắt tiền. Họ loại bỏ Fernando Morientes, cầu thủ được các CĐV yêu mến, để mang về Michael Owen.

Nhưng trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Perez ở Real Madrid thì mọi việc đã khác. Đội bóng chủ sân Bernabeu đầu tư nhiều hơn vào các cầu thủ Tây Ban Nha, mà khởi đầu là việc chiêu mộ Xabi Alonso và Arbeloa vào năm 2009. 

Dani Carvajal được mua lại sau khi trải qua mùa giải ấn tượng với Bayer Leverkusen. Nacho Fernandez nổi lên như một đối tác đáng tin cậy với Sergio Ramos ở trung tâm hàng phòng ngự. Marco Asensio, Lucas Vazquez và Alvaro Morata tuy là những cầu thủ trẻ nhưng họ vẫn có thể góp mặt ở các trận đấu lớn, khi mà Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema không thể ra sân. Morata thậm chí đã chơi tốt đến mức Chelsea bỏ ra gần 70 triệu bảng để mua anh trong mùa Hè. Đây rõ ràng là thương vụ có lãi với Real Madrid.

Trong mùa Hè này hậu vệ Jesus Vallejo đã quay trở lại Real Madrid sau khoảng thời gian cho mượn ở Eintracht Frankfurt. Marcos Llorente cũng trở lại CLB sau khoảng thời gian cho mượn ở Alaves. Borja Mayoral, một cầu thủ khác từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid, đã quay về từ CLB Wolfsburg.

Real Madrid thậm chí còn chiêu mộ Dani Ceballos từ Betis. Với việc Isco sắp được gia hạn hợp đồng trước khi mùa giải mới bắt đầu, Real Madrid hoàn toàn có thể nghĩ tới viễn cảnh là sử dụng đội hình gồm 11 cầu thủ “cây nhà lá vườn”, trong số 23 cầu thủ trẻ Tây Ban Nha mà họ có trong tay lúc này.

Thậm chí Zidane có thể xếp đội hình với 10 cầu thủ “cây nhà lá vườn” với duy nhất một ngôi sao nước ngoài là Cristiano Ronaldo. Khi đó, Kiko Casillas sẽ trấn giữ khung thành, Carvajal, Vallejo, Ramos và Nacho chơi ở hàng hậu vệ; Ceballos, Isco, Llorente, Asensio và Vazquez góp mặt ở hàng tiền vệ còn Ronaldo đá tiền đạo cắm.

Real Madrid
Real Madrid đã gặt hái thành công ở mùa giải vừa qua với nhiều cầu thủ người Tây Ban Nha trong đội hình

Mà Ronaldo giờ đây cũng là ngôi sao hiếm hoi sót lại của “kỷ nguyên Galacticos” gắn liền với “thời kỳ Jorge Mendes” (siêu cò đưa về Real Madrid nhiều ngôi sao). Do Pepe, Fabio Coentrao và James Rodriguez đều ra đi trong mùa Hè này, Ronaldo là cầu thủ duy nhất mà Mendes làm người đại diện còn thi đấu ở Bernabeu.

Bán Morata, Real Madrid dự tính mua Mbappe, Sanchez hoặc... Neymar

Bán Morata, Real Madrid dự tính mua Mbappe, Sanchez hoặc... Neymar

Sau khi đẩy Alvaro Morata đến Chelsea với giá 80 triệu euro, Real Madrid có thể sẽ mua một chân sút siêu sao để thay thế. Dưới đây là một vài gợi ý cho chủ tịch Florentino Perez.

Trong khi Real Madrid đang thi đấu thành công, thì kình địch của họ là Barca lại sa sút. Cựu tiền vệ của Barca, Xavi gần đây đã nói về “chảy máu tài năng” của lò La Masia. Hơn nữa, với lực lượng hiện tại, Barca khó có thể tung ra một đội hình “cây nhà lá vườn” chất lượng và đồng đều như Real Madrid.

HLV Ernesto Valverde có thể tung ra đội hình gồm các cầu thủ nước ngoài như thủ môn Marc Andre ter Stegen (Đức), Nelson Semedo (Bồ Đào Nha) và Lucas Digne (Pháp) ở vị trí hậu vệ cánh, Marlon Santos (Brazil) và Samuel Umtiti (Pháp) ở vị trí trung vệ, Ivan Rakitic (Croatia), Andre Gomes (Bồ Đào Nha) và Arda Turan (Thổ Nhĩ Kỳ) ở hàng tiền vệ, còn trên hàng công là bộ ba người Nam Mỹ Messi, Suarez và Neymar.

Trên thực tế, Barca từng suýt chiêu mộ được Asensio vào Hè 2014. Lúc đó, Barca không muốn trả trước số tiền 4 triệu bảng cho Mallorca để mua Asensio nên họ đã để vuột mấy anh.

Mùa giải này, Barca đã đôn lên đội một cầu thủ trẻ Carles Alena, nhưng đó là quá ít ỏi. Rõ ràng, đội bóng chủ sân Camp Nou vẫn đang phải sống dựa vào hơi thở của các ngoại binh. Trong khi đó, Real Madrid đã làm được điều mà các CĐV của họ muốn, đó là xây dựng đội hình với các ngôi sao nước ngoài hàng đầu và rất nhiều các cầu thủ người Tây Ban Nha.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm