Barcelona khởi đầu mùa giải nhọc nhằn: Học thất bại, đón thành công

07/10/2016 06:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sự khởi đầu của Barcelona có thể được mô tả bằng 90 phút tồi tệ ở Camp Nou, và thêm 90 phút kinh khủng nữa ở Balaidos, mà những sai lầm cứ nối đuôi nhau kéo từ ghế chỉ đạo đến các cầu thủ.

Ông Lluis Mascaro, ông chủ của nhật báo thể thao Sport ví những ý tưởng xoay vòng của Luis Enrique như những nhà bác học điên khùng. “Luis này, đừng mua vui nữa, vì xoay vòng đã khiến đội bóng mất 8 điểm rồi đấy”, Mascaro bình luận vào ngày Chủ nhật, sau khi Barcelona bị Celta Vigo vùi dập tàn nhẫn và tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng. Cay đắng ở chỗ, lẽ ra nhà đương kim vô địch phải chễm trệ ở ngôi đầu bảng mới phải lẽ.

Ngã ba của Barcelona

Nhưng điều gì quan trọng hơn: Những danh hiệu vào cuối mùa, những thất bại có tính chỉ dẫn hay là bản sắc của Barcelona? Thực tế, sự xuất hiện của hàng loạt những tân binh ở mùa Hè này đã xác thực, đội bóng xứ Catalunya chấp nhận thay màu truyền thống, và Chủ tịch Josep Bartomeu không thể khoanh tay đứng ngoài cuộc đua ngày càng khốc liệt ở cựu lục địa hiện tại: Đội bóng không được phép tụt hậu. HLV Luis Enrique và những kế hoạch là sự bảo đảm cho thành công của Barcelona trong thời gian tới.

Thất bại (sự thật là đội bóng xứ Catalunya vẫn giành được cú đúp quốc nội) ở Champions League, đã dạy cho HLV người Asturias một bài học về việc đảm bảo hệ thống phải luôn ở trạng thái hoàn hảo cho mọi giải đấu. Liga là ưu tiên hàng đầu, nhưng đấu trường châu Âu mới là đích đến quan trọng, có tính biểu trưng lớn hơn nhiều.

Luis Enrique không thể đưa về những tài năng trẻ, (sau khi dứt tay đẩy đi những học trò cưng của mình như Munir hay Samper), để họ ngồi ghế dự bị, trong khi các trụ cột thì phải cày ải suốt cả mùa bóng, và đã kéo dài nhiều mùa bóng qua. “Ông ấy đang định nghĩa lại giá trị của thành công kiểu mẫu như thế đấy, Barcelona ra sân mà chẳng có một chút nhận dạng nào khả dĩ”, kí giả Adria Soldevila mỉa mai những thất bại của đội bóng trong sự chua xót.

Hàng thủ sai lầm có hệ thống, Barca có thể mất tất cả

Hàng thủ sai lầm có hệ thống, Barca có thể mất tất cả

Celta Vigo 4-3 Barca. Nhà vô địch lại gục ngã. Không phải vì Barca tấn công kém hiệu quả khi vắng Messi mà vì hàng thủ liên tục “tặng quà” đối thủ.

Ông luyến tiếc cái thời mà Xavi, Iniesta và Messi cùng đứng trên bục trao giải Quả bóng Vàng 2010, với sự thành công tột bậc cả ở khía cạnh cá nhân, tập thể, của những giá trị truyền thống, hay bản sắc của La Masia.

Nhưng HLV người Asturias có lý lẽ của mình, xoay vòng là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu chấn thương, giữ thể lực cho các trụ cột, tôi luyện ý chí, cũng như tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Mùa bóng của Barcelona không chỉ tính ở cấp câu lạc bộ, mà còn ở cấp độ đội tuyển. Và suy cho cùng, những thất bại gần đây không hẳn là lỗi của kế hoạch quay vòng, mà do sai lầm của những cá nhân nhiều hơn.

Xoay vòng hay không?

Trầm trọng hóa những thất bại không phải là cách để khiến Barcelona mạnh mẽ hơn. Điểm tích cực ở đây là các cầu thủ vẫn tin vào quyết định của Luis Enrique, họ có nghĩa vụ san sẻ gánh nặng với HLV 46 tuổi này, và phải trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian tới.

“Tôi là một trong số những người phải nhận trách nhiệm cho trận thua này (trước Celta Vigo). Rõ ràng đây không nằm trong số những trận hay nhất của tôi”, Sergio Busquets chỉ là một trong số những người xếp hàng để nói lời xin lỗi các cổ động viên.

Thua hai trong số 7 trận đầu tiên ở La Liga đúng là kết quả tồi tệ, nhưng đó không phải là sự kết thúc của một nhà vô địch, mà là sự bắt đầu cho một thách thức mới, chiếm ngôi đầu của Atletico Madrid, trước khi nghĩ đến việc bảo vệ danh hiệu vào cuối mùa. Quan trọng hơn là HLV người Asturias giữ được sự quyết đoán, dũng cảm thực hiện kế hoạch của mình trước áp lực tứ phía. Và nếu hai trận thua này đổi lại bằng những chiếc cúp, đó là cái giá quá hời của Luis Enrique và các học trò.

8 Sau 7 vòng đấu đầu tiên, Barcelona đã đánh rơi 8 điểm và bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga từ tay hai đội bóng thủ đô Madrid.

10 Sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Catalunya đã để thua đến 10 bàn, đó là thành tích tệ thứ hai trong 20 năm qua của họ, lần tệ nhất là thời HLV Serra Ferre, để thua 13 bàn sau 7 trận.

22 Barcelona đang là đội ghi nhiều bàn nhất ở La Liga ở thời điểm này với 22 bàn thắng, Real Madrid xếp thứ hai với 16 bàn thắng, bằng với Las Palmas.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm