Barcelona hòa Atletico Madrid: Hổ chết để da, nhưng Barca không để tiếng

10/05/2021 06:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trừ chính cái tên, Barcelona, ngay lúc này, đã không còn là đội bóng lớn ở La Liga. Nó là điều tàn nhẫn, nhưng thực tế và không phải là sự xúc phạm.

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha vòng 35: Real hòa, chưa thể vươn lên đầu bảng

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha vòng 35: Real hòa, chưa thể vươn lên đầu bảng

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha. BXH La Liga mới nhất vòng 35. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha vòng 35: Real Madrid 2-2 Sevilla. Lịch thi đấu Tây Ban Nha vòng 36.

*  Xem bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/spain/laliga-santander/

Chú thích ảnh

 

Kết quả, Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 35

* Real Sociedad 2-0 Elche

* Alaves 1-1 Levante

* Barcelona 0-0 Atletico Madrid

* Cadiz 2-1 Huesca

* Bilbao 2-2 Osasuna

* Getafe 0-1 Eibar

* Valencia 3-0 Valladolid

* Villarreal 2-4 Celta Vigo

* Real Madrid 2-2 Sevilla

* 02h00 ngày 11/5 Real Betis vs Granada

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

 

Trận hòa không bàn thắng Atletico Madrid cuối tuần trước ở Camp Nou đã khiến đội bóng xứ Catalunya bị gạt ra khỏi cuộc đua vô địch, Ronald Koeman cùng các ngôi sao đã bỏ lỡ cơ may cuối cùng để giành được La Liga mùa bóng này trong sự tiếc nuối. Họ có thể mang lại nhiều niềm vui hơn cả sự chờ đợi kể từ lần cuối bị Bayern Munich làm cho bẽ mặt ở Lisbon, nhưng cái cảm giác về một đội bóng xoàng xĩnh ngày càng lớn hơn trong tâm trí các cổ động viên.

Barcelona buông súng

Một đội bóng lớn sẽ không thất bại vào những thời điểm quyết định, hoặc nó sẽ không thể lặp lại sự tuyệt vọng hết lần này đến lần khác mà không rút ra được bất cứ bài học nào. Nhưng Barcelona đã đi vào cái bẫy bất trắc và thể hiện sự yếu đuối đấy như một thói quen của một đội bóng nhỏ bé, vô vọng và bất lực.

Nếu Leo Messi không ở đó, người ta có lẽ đã nhầm tưởng họ với câu lạc bộ nào đó như Levante, hoặc Eibar, với màu áo tím đỏ giống nhau như vậy. Atletico Madrid, vào đêm trước, đã tới Camp Nou như một kẻ đi săn đích thực, cái cảm giác mà Rojiblancos chưa từng một lần có được kể từ lúc Diego Simeone tới đây.

Đội bóng áo sọc đỏ trắng không thể giành chiến thắng nhưng ít nhất, họ đã loại Barca ra khỏi cuộc chơi, phần còn lại, là cuộc chiến với Real Madrid. Hai đội bóng hay nhất ở La Liga đã được xác lập, và nó không có Barcelona.

Atletico Madrid áp đảo đội chủ nhà trong cái buổi chiều mà Luis Suarez đã rất muốn những người đồng đội cũ bị sỉ nhục và khiến cho cả thế giới nhận thấy gương mặt thật của đội bóng đã tạo ra cú chạy nước rút thần tốc suốt từ đầu năm tới hiện tại là như thế nào: Barca chỉ mạnh nhất ở phần còn lại, ngoại trừ hai đội bóng thủ đô Madrid.

Barcelona 0-0 Atletico Madrid, ket qua bong da tay ban nha, ket qua Barca dau voi Atletico Madrid, bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha, bảng xếp hạng La Liga vòng 35
Ngoài Messi, Barca không có nhiều cầu thủ ưu tú đại diện cho câu lạc bộ

Ở một trận đấu được coi là chung kết của chính bản thân, sau khi đã bị Granada giáng cho cái tát đau điếng trước đó vài ngày, Barcelona đã tự làm cái nghi thức cuối cùng của một tang lễ, để đóng lại mùa giải không mấy hứa hẹn về tương lai này ngay lập tức.

Họ không xứng đáng để giành chức vô địch, không một chút nào với những sai lầm kinh khủng trong phòng ngự diễn ra trong cả mùa giải, sự thiếu giá trị ở hàng tiền vệ, và sự phụ thuộc hoàn toàn vào Leo Messi, hoặc có thể là Antoine Griezmann trên hàng công.

Barcelona bị bắn hạ tàn nhẫn, không phải bởi đối thủ, mà bởi chính họ. Với sự nghèo nàn từ chiến thuật của Ronald Koeman, người có vẻ như hợp với cách của một người đào tạo trẻ hơn là một chuyên gia săn danh hiệu.

"Tata Koeman"

Marca, nhật báo thân Real Madrid giễu cợt Barcelona bằng cách gọi HLV người Hà Lan bằng cái tên Tata sau trận hòa trước Atletico Madrid. Và để cho những người hay quên, đội bóng xứ Catalunya đã mất ngôi vô địch vào tay đối thủ năm 2014 vì trận hòa 1-1 ngay tại Camp Nou dưới thời HLV Tata Martino ở vòng đấu cuối cùng.

Lần này cũng vậy, và Tata Koeman không chỉ là như vậy, mà nó còn là hai thất bại ở Kinh điển trước Real Madrid, chỉ lấy được một điểm trước Atletico Madrid, và nếu kể thêm thất bại 1-4 trước Paris St Germain, cùng với đó là một thất bại gần tương tự trước Juventus ở Champions League, tất cả đều ở Camp Nou, Barcelona thật sự đã bước xuống rất nhiều trong nấc thang của đẳng cấp và giá trị bóng đá.

Đấy không phải là cách của một câu lạc bộ lớn chinh phục danh hiệu, và nếu có điều gì đó khiến họ được tôn trọng chỉ là Messi vẫn còn ở đấy, giúp tất cả được sống trong sự tôn trọng giả tạo, vì bất cứ đối thủ nào cũng có thể tiêu diệt Barcelona đắt đỏ này.

Koeman đã không đủ giỏi cho các trận đấu lớn, đó là thực tế hiển nhiên, ông thiếu những kinh nghiệm và càng không thể phản ứng khi đội bóng bị áp đảo, nó đã diễn ra nhiều lần như thế ở mùa giải này. Nhưng câu hỏi đặt ra là phải xác định xem đây là một tập thể quá non kinh nghiệm và trả giá trong những thời điểm quyết định hay là một tập thể không đủ phẩm chất để đại diện cho Barca.

Nếu đó là trường hợp đầu tiên, Chủ tịch Joan Laporta phải cho đội bóng cơ hội để trưởng thành như đã làm trong mùa đầu tiên của nhiệm kỳ trước đây. Nếu họ ở trong trường hợp thứ hai, cần phải thay đổi như ông đã làm vào năm 2003. Nhưng có lẽ, Barcelona đang ở trong trường hợp thứ hai, và Laporta cần phải làm gì đó, nếu muốn duy trì sự ưu tú của đội bóng bằng mọi giá.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm