Barcelona chuyển nhượng ngớ ngẩn vì những kẻ mất trí ở Camp Nou

27/07/2018 06:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Dani Parejo? Những người yêu mến Barcelona không nghe nhầm đâu, đó là mục tiêu mới nhất mà ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya muốn đưa về Camp Nou mùa Hè này, sau rất nhiều những lời khẳng định về những bản hợp đồng chất lượng cao từ Pep Segura và Eric Abidal.

Thành tựu lớn nhất của Dani Parejo cho đến lúc này là gì? Câu trả lời cực kì dễ dàng với các cule: Đó là khi anh được gọi lên đội tuyển quốc gia lần đầu tiên ở tuổi 29, để chuẩn bị cho trận giao hữu trước thềm World Cup 2018 với Argentina vào ngày 23/3 vừa qua, dưới thời HLV Julen Lopetegui. Và đó là một "top level sign" như đội chủ sân Camp Nou khẳng định?

Đau đầu vì Josep Bartomeu

"Barcelona đang nghiên cứu khả năng kí hợp đồng với Dani Parejo, tên của anh đã được nhắc đến trong các cuộc họp của những người phụ trách vấn đề thể thao và HLV Ernesto Valverde, trong khi đó, là người hâm mộ lớn của anh", kí giả Lluís Miguelsanz viết trên Sport, sau khi thông báo, ban lãnh đạo của Barca đã gặp gỡ người đại diện của tiền vệ 29 tuổi này.

Những lý do cho chuyện này là gì, vì sao Dani Parejo đột ngột xuất hiện khi Barcelona cần một cuộc cách mạng nhân sự cấp thiết để có thể trở nên cạnh tranh hơn ở La Liga và Champions League? Pep Segura và Eric Abidal nhận thấy rằng, khả năng có được chữ kí của hai mục tiêu chính là Frenkie De Jong (Ajax) và Adrien Rabiot (Paris St Germain) đang lụi tàn theo thời gian. Và họ không muốn lặp lại những sai lầm của những mùa bóng trước.

Dani Parejo, trong cơn quẫn bách của Barcelona, xuất hiện như một nhu cầu được thúc đẩy từ HLV Ernesto Valverde, người tin rằng anh là hoàn hảo với trái bóng trong chân, nhãn quan chơi bóng thì miễn chê, phù hợp với La Liga, và quan trọng hơn là tiền vệ 29 tuổi này sẽ hạnh phúc khi được chuyển tới Camp Nou.

Đó là một cảm giác phức hợp với mỗi người yêu mến đội bóng xứ Catalunya, sự ngạc nhiên trộn lẫn với sự thất vọng, thêm một chút gia vị của sự thù ghét, hay sự bực bội muốn được giải phóng bằng những tiếng chửi thề ném vào hư không. Họ không chờ đợi điều này, khi cảm thấy bắt đầu tin tưởng được Josep Bartomeu, cùng các cộng sự của ông, với những hành động mau lẹ từ đầu mùa Hè.

Nhưng những chuyện điên rồ dường như đang lặp lại ở Camp Nou, một lần nữa, như mùa Hè cuồng loạn 2017, khi ông và Thư kí kĩ thuật Robert Fernandez, như hai kẻ mất trí xới tung thị trường chuyển nhượng, lao vào những cuộc thương lượng không hồi kết với Paris St Germain và Liverpool, rồi "rước" về Ousmane Dembele với giá 120 triệu euro, và hãy xem, tài năng trẻ người Pháp đã bị lãng phí thế nào suốt cả mùa bóng trước.

Giờ thì họ có khả năng mang về một cầu thủ đã ở độ tuổi 30, với chỉ một lần khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha (có lẽ không có lần thứ 2 nào khác), có mức giá khoảng 50 triệu euro, và tin rằng, anh ta có thể cạnh tranh một suất đá chính, thay vì nuôi dưỡng những tài năng ở La Masia và đặt niềm tin vào những giá trị đó như Pep Guardiola hay Tito Vilanova đã từng làm?

Digne ra đi là tốt cho La Masia và Barca

Digne ra đi là tốt cho La Masia và Barca

Mọi thứ rất rõ ràng, Lucas Digne đã nói với HLV Ernesto Valverde yêu cầu được ra đi ngay từ lúc này, sau khi anh thất bại trong việc cạnh tranh với vị trí chính thức với Jordi Alba.

Ai bảo vệ Barcelona?

Ngoại trừ mùa Hè năm 2010, khi Florentino Perez phá vỡ những nguyên tắc, để vỗ về và chiều chuộng Jose Mourinho, người duy nhất có khả năng lật đổ Barcelona thời điểm đó, và mang về những cầu thủ theo ý nguyện của Người đặc biệt (Mesut Oezil, Same Khedira, Angel Di Maria), còn lại trong hầu hết các trường hợp, ông tự quyết định sẽ mua những ngôi sao nào, và phần việc của các HLV là sử dụng họ một cách tốt nhất.

Mọi thứ là cực kì đơn giản. Và sau khi chính sách Galacticos mang tới thành công ngoài sức tưởng tượng trong vòng 5 năm qua, Perez quay trở lại với chính sách nuôi dưỡng những tài năng trẻ, và tăng sức ảnh hưởng của Real Madrid ở đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Ai đó ở xứ Catalunya cần phải thức tỉnh Josep Bartomeu, khiến ông trở nên tỉnh táo, cũng như biết rõ cách thức quản lý đúng đắn với Barcelona. Ông dường như không thể kiểm soát được bất cứ chi tiết nào ở Camp Nou, khiến cho mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, và luôn luôn phải chạy theo sau ai đó, hoặc dành cả nhiệm kì làm việc để sửa chữa những sai lầm.

Những hệ quả từ các bản hợp đồng của Luis Enrique còn chưa được giải quyết triệt để, và ông cùng các cộng sự lại có khả năng tạo ra những rắc rối khác, nếu như thỏa hiệp với Ernesto Valverde. Vậy có nên không Josep Bartomeu?

Valencia muốn có Gomes

Hợp đồng của Dani Parejo với Valencia có thời hạn tới năm 2020, và nếu Barcelona muốn sở hữu tiền vệ 29 tuổi này, hoặc họ sẽ phải bỏ ra hơn 50 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của anh, hoặc đưa Andre Gomes vào thương vụ này, như một sự trao đổi để có được chữ kí của Dani Parejo với mức giá thấp hơn. Theo nhận định của kí giả Lluís Miguelsanz, cách duy nhất để thuyết phục HLV Marcelino để Parejo ra đi là đội bóng xứ Catalunya phải cho Valencia mượn Andre Gomes, cũng như chi trả một nửa lương cho tiền vệ của mình.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm