Barcelona cho Sevilla mượn Deulofeu: 'Đòn dằn mặt' của Enrique?

19/08/2014 14:22 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì Luis Enrique, HLV của FC Barcelona, cũng lên tiếng giải thích việc ông để tài năng trẻ của lò La Masia, Gerard Deulofeu, sang thi đấu tại Sevilla với tính chất cầu thủ cho mượn, là vì nếu ở lại sân Camp Nou tiền đạo này sẽ không có số phút thi đấu cần thiết và còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, phát biểu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, tại cuộc họp báo  trước trận tranh giải Gamper với Leon, đã không thuyết phục được một bộ phận các chuyên gia bóng đá và  truyền thông, vốn cho rằng tân HLV của Barca đã “dằn mặt” Deulofeu để làm gương, và coi đòn đánh này là “nực cười”.

Dập tan niềm hy vọng lớn của các cules

Theo nhà báo Lluis Mascaro, Phó Tổng Biên tập của tờ Sport, “có những dấu hiệu cho thấy Luis Enrique không thích Deulofeu”, như việc tài năng trẻ này đã không được xuất phát trong đội hình chính thức của bất kỳ trận đấu nào của Barca trong giai đoạn trước mùa bóng, trong khi đó nhiều cầu thủ trẻ ít danh tiếng hơn lại được xếp trên. Chưa hết, Luis Enrique còn hai lần “điểm mặt” Deulofeu vì tội không tích cực quay về tham gia phòng thủ. Và đây cũng là cầu thủ duy nhất của Barca không có số áo đấu trước khi sang Sevilla.

“Tôi có thể hiểu Luis Enrique, sau hai tháng làm việc với Deulofeu, cho rằng cầu thủ này không hợp với Barca, vì tập luyện chưa tốt, ít tham gia phòng thủ, quá cá nhân chủ nghĩa, tự cho mình là giỏi nhất... Nhưng điều tôi không thể hiểu nổi là một cầu thủ tạo ra nhiều hy vọng như vậy đối với các cules lại bị ruồng rẫy một cách thẳng thừng đến thế”, nhà báo Mascaro viết trên tờ Sport.

Trong khi đó, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, thẳng thừng nhận xét “việc Deulofeu sang Sevilla không chỉ đơn thuần là chuyện cho mượn, mà là một cú đánh để  “cảnh tỉnh” những ai ngủ quên trong vòng nguyệt quế, để khẳng định quyền lực của HLV như lời tuyên bố “ở các đội bóng của tôi, thủ lĩnh là tôi”. Chính vì lẽ đó, chỉ cần sau một tháng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến niềm hy vọng lớn của Barca thành một người thừa phải ra đi khẩn cấp.

Có thể triết lý “làm việc, hy sinh và cống hiến” mà Luis Enrique theo đuổi có phần chưa được học trò cá tính của Barca thực hiện nghiêm túc, nhưng mọi thiếu sót, nhất là đối với một cầu thủ trẻ, đều có thể được khắc phục với sự chỉ dẫn của một ông thầy  vừa nghiêm khắc, vừa độ lượng, biết lắng nghe, thấu hiểu và đối thoại.  Đáng tiếc là ban lãnh đạo của Barca đã không làm như thế và tìm đến phương án dễ dàng nhất: cho mượn, với cái cớ để “có thêm điều kiện cọ xát”.

Có dám động vào những công thần?

Đến đây, nhiều cule đặt ra câu hỏi: Liệu Luis Enrique có dám làm thế với các “con bò thiêng” hay không khi nhiều trong số họ đánh mất khát khao chiến thắng ở mùa bóng vừa qua sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao của nền bóng đá Tây Ban Nha, châu Âu và Thế giới.  

Có quá nhiều câu chuyện được đặt ra xung quanh Gerard Deulofeu, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: đây là một cầu thủ hội tụ tất cả những yếu tố để trở thành một ngôi sao lớn: tài năng, sức mạnh, tốc độ, khát vọng. Do đó việc vội vã quyết định số phận của một niềm hy vọng cho Barca chỉ sau một vài tuần là một điều đáng tiếc.

Không ít các nhà báo cules đã đòi hỏi ban lãnh đạo của Barca, cụ thể là tân HLV Luis Enrique, hãy giải thích một cách cặn kẽ hơn nữa, tại sao một cầu thủ trực diện, sắc như dao mổ, tấn công mạnh mẽ và nguy hiểm, có tốc độ cao ở cự ly ngắn, thông minh và sát thủ như Deulofeu lại không phù hợp với FC Barcelona.

Thậm chí có người còn đặt câu hỏi: tại sao trong khi thẳng thừng loại bỏ tài năng trẻ Deulofeu, tân HLV của Barca lại không dám đưa ra một lời phê bình nào với hành động “mất lịch sự” của công thần Gerard Pique khi trung vệ này thả ra “hai quả bom thối”, một quả trên máy bay của đội bóng và một quả tại ngay phòng họp báo.

Với cách quản lý người “theo cảm tính” như thế này, liệu phòng thay đồ màu đỏ-xanh sẽ được bình yên trong bao lâu ?

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm