Barcelona - Atletico 2-1: Kịch hay vẫn còn ở phía trước

07/04/2016 21:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Dù để lại nhiều tranh cãi, chiến thắng 2-1 của Barca trước Atletico ở Tứ kết lượt đi Champions League vẫn có thể khiến hai đội hài lòng.

Thua sít sao trong thế thiếu người lại ghi được bàn trên sân khách, trận thua ở Camp Nou rõ ràng không phải là thảm họa với Atletico. Họ chỉ cần thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 ở lượt về là đi tiếp. Với Barca, thắng 2-1 trên sân nhà là một kết quả khá rủi ro, nhưng như Luis Enrique tuyên bố sau trận, nếu có đội nào có thể hạ Atletico ngay tại Vicente Calderon, thì đó chính là Barca.

Sự mạo hiểm của Enrique là khác biệt

Có điểm gì chung trong hai bàn thắng của Barca trước Atletico? Thứ nhất, cả hai bàn đều được thực hiện bởi Luis Suarez. Thứ hai, tiền đạo người Uruguay đã ghi bàn sau hai pha kiến tạo của các hậu vệ cánh. Đầu tiên, Alba đưa bóng vào từ cánh trái giúp Suarez gỡ hòa 1-1, trước khi Alves tạt bóng như đặt để “số 9” của Barca ấn định tỷ số 2-1. Dấu ấn của các hậu vệ cánh của Barca ở trận này là rất rõ rệt.

Khi Torres bị đuổi, nguy cơ lên khung thành của Barca giảm hẳn, đồng thời tạo cơ hội cho bộ tứ vệ của họ thoải mái triển khai bóng từ tuyến dưới vì không phải chịu sức ép. Thực tế là Atletico vẫn có thể chơi tốt với 10 người, thậm chí là 9, như họ đã chứng minh ở Camp Nou hồi tháng Một vừa qua. Nhưng trận đấu tối thứ Ba ở Camp Nou lại hoàn toàn khác, bởi Luis Enrique đã để Barca chơi “được ăn cả ngã về không”, chứ không thận trọng như trước.

Sau khi được chơi hơn người, Enrique đã chỉ đạo hai hậu vệ cánh của Barca dâng cao và yêu cầu họ lên, xuống với tốc độ chóng mặt để xé tan cự ly đội hình của đội khách. Nhờ đó, với Sergio Busquets bảo vệ cho cặp Pique-Mascherano ở dưới cùng, Barca luôn có 6 tới 7 cầu thủ bên phần sân đối phương, đặc biệt là Alves và Alba. Vì thế, Atletico không thể “bao hết” Alves và Alba, những hậu vệ cánh nhưng chơi như tiền vệ cánh, tạo cơ hội cho Messi, Suarez, Neymar và Iniesta thoải mái tận dụng khoảng trống ở trung tuyến.

Trong những tháng cuối cùng của Pep Guardiola rồi sau đó là dưới thời Tito Vilanova và Tata Martino, Barca rất kém trong các miếng đánh ở hai cánh. Các đối thủ thường cho phép các hậu vệ cánh Barca tự do bởi Barca không có xu hướng ghi bàn từ đánh đầu. Do đó, các hậu vệ cánh của họ thường xuyên rơi vào tình trạng “không biết làm gì” với trái bóng khi ở cánh, và điều đó có nghĩa là lối chơi của Barca rất nghèo nàn và dễ đoán.

Atletico còn nhiều cơ hội

Phát biểu sau trận thua Barca 1-2, hậu vệ trái Filipe Luis nói rằng “chúng tôi vẫn còn sống sót” bởi “lẽ ra họ đã có thể ghi nhiều bàn hơn nhưng không thể, nên chúng tôi vẫn còn cơ hội ở cặp đấu này”. Trong khi đó, Javier Mascherano của Barca thì nói rằng họ có thể vào Bán kết bằng chiến thắng ngay tại Madrid ở lượt về, nhưng công bằng mà nói, khoảng cách về trình độ giữa hai đội đang là tối thiểu vào thời điểm này.

Ở Qatar mới đây, huyền thoại Xavi của Barca cũng bày tỏ sự khâm phục với Atletico và khẳng định rằng đội bóng của Diego Simeone đang ở cùng đẳng cấp với Barca, tất nhiên là bằng cách chơi riêng của họ. Atletico vừa trải qua trận thua thứ 7 liên tiếp trước Barca nhưng kết quả này không chỉ đến từ sự xuất sắc của các nhà ĐKVĐ Liga lẫn châu Âu.

Trong 5 trận gần nhất giữa hai đội, đã có tới 5 cầu thủ Atletico bị đuổi. Ngay như ở trận đấu trên sân Camp Nou vừa qua, nếu Torres không bị đuổi, chưa ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu như có một đội bóng nào ở châu Âu có thể hạ Barca vào lúc này, thì đó chính là Atletico của Simeone.

3 Torres là cầu thủ thứ ba sau Ibrahimovic và Shevchenko ghi bàn vào lưới Barcelona trong 2 màu áo khác nhau (Chelsea và Atletico).

11 Luis Enrique đã thắng cả 11 trận ở Camp Nou trong khuôn khổ Champions League.

43 Luis Suarez, Messi và Neymar đã ghi 43 trong số 51 bàn của Barca ở Champions League từ mùa trước tới nay.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm