Barcelona: Ai ước mong đón Pep trở về Camp Nou?

14/05/2020 09:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hợp đồng của Pep Guardiola với Man City hết hạn vào tháng 6/2021, trùng hợp là đúng thời điểm này năm sau nhiệm kì của chủ tịch Josep Bartomeu tại Barcelona sẽ kết thúc, và Joan Laporta hi vọng sẽ tái ngộ người cộng sự cũ tại Camp Nou một lần nữa.

 

Bóng đá hôm nay 12/5: MU sắp có tân binh đầu tiên. Coutinho thất bại ở Barca là vì Messi

Bóng đá hôm nay 12/5: MU sắp có tân binh đầu tiên. Coutinho thất bại ở Barca là vì Messi

MU chuẩn bị có tân binh đầu tiên. Messi là nguyên nhân khiến Coutinho thất bại ở Barca. Balotelli bị đồng đội cũ ‘bóc phốt’. Tin tức bóng đá tối 12/5.

 

Với các cule, đó là câu chuyện cổ tích có thật sau khi Pep Guardiola tuyên bố sẽ không bao giờ quay trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya thêm một lần nào nữa sau khi bị Rosell đâm sau lưng vào năm 2012, và HLV người Santpedor khẳng định, sẽ ở lại Etihad rất lâu nữa, bất chấp nhà đương kim vô địch Premier League đang bị cấm thi đấu ở Champions League hai năm liên tiếp.

Cuộc trò chuyện lịch sử

"Tôi sẽ rất hài lòng khi có Pep trở lại, nhưng giờ anh ấy đang ở Man City và quyết định sẽ thuộc về anh ấy", Laporta nói, "Pep là tham chiếu cho tất cả mọi người liên quan đến Barcelona và tôi nghĩ nhiều người hâm mộ sẽ vui mừng nếu Pep trở lại huấn luyện câu lạc bộ một lần nữa”.

Nhưng để câu chuyện này xảy ra như ước nguyện, trước tiên Joan Laporta phải đánh bại các đối thủ là cánh tay phải của Josep Bartomeu để có thể ngồi lại vào căn phòng mà năm 2010 ông đã phải rời bỏ vì những lùm xùm về tài chính (một thói quen cố hữu của các chủ tịch của Barcelona), và vì sự phản bội của người cộng sự thân thiết Sandro Rosell.

Đó cũng là nơi mà ông và Pep Guardiola bắt đầu tạo ra một chương vĩ đại và không bao giờ quên được của đội bóng xứ Catalunya, nó vĩ đại hơn bất cứ cột mốc nào trong quá khứ gắn liền với Johan Cruyff hoặc trước Johan Cruyff.

Nó đã tạo ra một chuẩn mực kinh điển cho bóng đá hiện đại và không chỉ dừng lại ở cấp câu lạc bộ mà triết lý bóng đá của Barcelona trong giai đoạn đó đã lên tới đỉnh cao cùng Tây Ban Nha tại World Cup 2010 và EURO 2012. Mọi thứ khởi nguồn vào một ngày tháng 2/2008, khi Joan Laporta gặp Pep và ướm thử anh vào vị trí của Frank Rijkaard, khi ông nhận thấy chu kì của HLV người Hà Lan đã kết thúc. Nhưng phải 3 tháng sau, mọi thứ mới thành hiện thực.

“Ông không có bi”, Pep Guardiola nói với Laporta vào một ngày đặc biệt của gia đình, ngày 6/5/2008, ngày mà Valentina, con gái của HLV đội Barca B khi đó ra đời. Joan Laporta cùng với bạn bè của Pep đến chúc mừng anh và trả lời: “Nếu có bi, cậu sẽ là HLV tiếp theo của Barcelona”.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Barcelona, Barca, Guardiola, Pep, Laporta, Pep trở lại Camp Nou, Liga
Cùng với Barcelona, Guardiola đã giành nhiều chiến thắng và trở thành một trong số những HLV hay nhất thế giới

Cuộc trò chuyện lịch sử tại bệnh viện có vẻ không thanh lịch và tao nhã như vẻ ngoài của hai người đàn ông này, nhưng nó đã tạo ra cuộc cách mạng không tưởng ở Camp Nou thời hậu Frank Rijkaard.

Lúc này chúng ta cần nhắc thêm về một nhân vật liên quan đến sự thành bại của Barcelona sau đó, Jose Mourinho, người đang rảnh rỗi sau khi bị Chelsea sa thải và có vài cuộc tiếp xúc với Txiki Begiristain. Người đặc biệt trình bày những kế hoạch để đưa đội bóng xứ Catalunya trở lại với hình ảnh đích thực, nhưng điều quan trọng nhất trong câu chuyện của Jose Mourinho là ông kiên quyết bảo lưu quan điểm: Barcelona sẽ chơi theo triết lý của Mou và ông sẽ không bao giờ thay đổi phong cách của mình.

Begiristain rút lui. Joan Laporta tìm lời khuyên từ Johan Cruyff và Pep Guardiola xuất hiện.

“Pep là lựa chọn hoàn hảo”, Laporta hồi tưởng, “Cậu ấy hiểu câu lạc bộ và lối chơi của Barcelona. Chúng tôi đã theo dõi cách cậu ấy tiến bộ với Barca B, cậu ấy cũng đã chơi bóng ở đẳng cấp cao trong trận chung kết cúp C1 ở Wembley. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều gì đó liên quan đến Jose Mourinho. Pep luôn là người tôi muốn có. Chúng tôi là những đứa con của Dream Team, của chức vô địch năm 1973”.

“Mọi người ngồi quanh tôi, Johan Cruyff, Txiki Begiristain và Rafael Yuste, tất cả đều nói rằng Pep đã sẵn sàng. Tôi nghĩ điều đó gây ngạc nhiên, vì tất cả các cổ động viên đều nghĩ tới Jose Mourinho, nhưng chúng ta đều biết, tôi thích bất ngờ và tôi đã chọn Pep”, Joan Laporta nói về quyết định lịch sử đó.

Trận đấu đầu tiên của Pep trên cương vị HLV trưởng của Barcelona được đánh dấu bằng thất bại trên sân của Numancia. “Chết tiệt thật”, Joan Laporta lẩm bẩm trên khán đài. Nhưng 10 tháng sau, ông ngồi trong phòng làm việc của mình ở Diagonal, đại lộ dài 11km nằm cắt ngang Barcelona với cảm giác kì lạ: “Tôi nhớ Johan Cruyff vô cùng sau khi đội bóng giành cú ăn 6”.

Tái tạo chương vĩ đại của Pep?

Ngoài kia, có rất nhiều triết lý để chiến thắng nhưng Barcelona chỉ có con đường của riêng mình, con đường của Johan Cruyff, của Pep Guardiola và có thể không xa nữa là Xavi Hernandez. Họ đã đánh mất bản thể của mình theo cách nào đó kể từ sau khi HLV người Santpedor ra đi.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Barcelona, Barca, Guardiola, Pep, Laporta, Pep trở lại Camp Nou, Liga
Laporta (trái) rất muốn Guardiola trở lại với Barca

Bằng tất cả sự tôn trọng, cố HLV Tito Vilanova vẫn chỉ phù hợp với vai trò của một trợ lý, chức vô địch với số điểm kỉ lục trong mùa bóng 2013 không thể xóa nhòa được thất bại khủng khiếp trước Bayern Munich ở bán kết Champions League. Gerard Martino là một sai lầm khủng khiếp của Sandro Rosell, và cho dù là đã giành được cú ăn 5 vĩ đại không kém cùng với Luis Enrique, thì đội bóng này đã đi chệch hướng và không thể sửa chữa được nữa về mặt giá trị, bất chấp việc Neymar, Suarez, Griezmann hay Coutinho đã đến đây để sát cánh cùng Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Pique, những người cuối cùng còn sót lại từ kỉ nguyên vàng son của Guardiola.

“Pep có ranh giới rất rõ ràng, ông ấy đã không để bất cứ ai làm bất cứ điều gì không phù hợp. Pep có một mã rất rõ ràng, bạn phải tuân thủ điều đó về các quy tắc, về các khoản tiền phạt, và tôi nghĩ đó là công bằng. Mọi người đều biết những gì họ phải làm, mọi người đều theo dõi rất rõ ràng những gì Pep muốn", Marc Valiente, đội trưởng của Barca B nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi mà HLV người Santpedor làm việc ở đây.

Kiểm soát bóng, đó là phong cách của Barcelona, triết lý của Johan Cruyff, và không quan trọng là họ đối mặt với đối thủ nào, chơi trên sân đấu nào, mọi thứ luôn giống nhau. Đội bóng này phải chuẩn bị cho các trận đấu theo đúng một cách, và điều đó tạo ra cho họ một bản sắc rõ ràng. Nhưng bản sắc đó đã mất đi theo thời gian, cùng với Valverde và Setien.

Câu hỏi vào lúc này: Liệu sự trở lại của Pep Guardiola có thể giúp Barcelona tạo ra một kỉ nguyên chói lọi như cách đây 12 năm? Chúng ta hãy khẳng định theo trực giác của mình: Không thể nào điều đó xảy ra một lần nữa, khi đội bóng xứ Catalunya đã không còn Xavi hay Iniesta, và Messi đang đi đến những năm tháng đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, DNA của Barcelona sẽ được tái tạo, những giá trị của La Masia sẽ trở lại và đi liền với nó sẽ là những chiếc cúp, những chuẩn mực bóng đá mới nếu như Pep Guardiola trở lại Camp Nou.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm