Barca và Real ở Cúp nhà Vua: Hai chân dung của bàn thắng

20/01/2022 18:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Không sở hữu một chân sút có khả năng ghi đến 30 bàn một mùa bóng thật sự đáng sợ trong thế giới bóng đá đang cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt, nhưng có một tiền đạo như vậy mà chưa khai thác được hết tài năng của anh ta cũng là một tội lỗi.

Bóng đá hôm nay 20/1: Barca xác nhận bán Dembele, cầu thủ Arsenal bị nghi bán độ

Bóng đá hôm nay 20/1: Barca xác nhận bán Dembele, cầu thủ Arsenal bị nghi bán độ

Barca xác nhận bán Dembele. Cầu thủ Arsenal bị điều tra nghi án bán độ. Tuyển Argentina không triệu tập Messi. Suarez có thể trở lại Ngoại hạng Anh? Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Chuyện đang xảy ra với Barcelona và Real Madrid trước khi họ có chuyến làm khách trước lần lượt Bilbao và Elche ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Barca: Nhiều tiền đạo, ít bàn thắng

Antoine Griezmann, ba trận cuối cùng trong màu áo Barcelona, được nhớ đến với hai không: Không bàn thắng, không kiến tạo. Nhưng khi trở về mái nhà Metropolitano, cầu thủ có biệt danh Hoàng tử nhỏ ghi được 7 bàn, trong đó có 4 ở Champions League, nhiều gấp đôi đội bóng xứ Catalunya ở giải đấu này. Và tất cả phải ngậm miệng lại với sự tôn trọng. Đã rõ, vấn đề là của Barcelona.

Memphis Depay là người ghi bàn nhiều nhất ở Camp Nou lúc này với 8 pha lập công, nhưng kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, người tự xem mình là một ai đó như Leo Messi, chính thức đóng máy như để nghỉ ngơi. Hoặc chính xác hơn là trở nên vô dụng.

Chấn thương của Ansu Fati là một tổn thất, nhưng không phải toàn bộ câu chuyện, vì suy cho cùng, đội bóng này đã xuống cấp trầm trọng kể từ lúc Luis Suarez, Leo Messi và Antoine Griezmann lần lượt rời khỏi đây.

Ousmane Dembele, người đòi hỏi mức lương khiến Barca chết khiếp chỉ ghi được một bàn từ đầu mùa, nhưng lúc nào cũng như thể mình là đấng cứu thế cho của đội bóng xứ Catalunya. Cho đến khi Luuk de Jong đột nhiên biến thành người hùng với những bàn thắng ở La Liga và Siêu Cúp Tây Ban Nha, Xavi Hernandez còn phải dùng đến cả những tiền đạo của Barca B là Ferran Jutgla và Abde, để chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng.

Chủ tịch Laporta đã làm cái việc dũng cảm ngoài sức tưởng tượng, đó là biến hàng công săn bàn như sư tử của Barcelona trở thành hàng tiền đạo với những chú nai trên trảng cỏ châu Phi. Nếu không thể săn mồi, bạn chắc chắn sẽ trở thành con mồi, đó là chuyện sinh tồn trong tự nhiên, điều tương tự cũng xảy ra trong bóng đá.

Nó là chuyện đau đầu với HLV người Terressa kể từ lúc anh trở lại đây. Người ta không thể nói về triết lý bóng đá như một vị thánh trên sân cỏ nhưng rốt cuộc thì đội bóng của mình vận hành như một cỗ máy trong phòng trưng bày, khi nó không tạo ra bất cứ khả năng gây nguy hiểm nào trước khung thành đối thủ.

Có một khả năng nhỏ về việc Barcelona sẽ chơi hay trước Athletic Bilbao, nhưng khả năng lớn hơn là hàng tiền đạo của họ lại chơi tệ trước đội chủ nhà lực lưỡng, rắn như đá và muốn bóp nghẹt sự sống của đối thủ.

Chú thích ảnh
Bộ đôi Karim Benzema – Vinicius còn ghi nhiều bàn thắng hơn cả đội Barcelona mùa này

Real: Sự tương phản

Cùng với nhau, bộ đôi Karim Benzema – Vinicius ghi được 39 bàn thắng cho đến thời điểm này trên mọi đấu trường, nhiều hơn cả đội Barcelona làm được điều đó ở các giải đấu tương tự đến hai bàn. Đó là sự xúc phạm với đội bóng xứ Catalunya, những người cách đây chưa lâu vẫn còn sở hữu người giành nhiều Pichichi và Chiếc giày Vàng nhất trong lịch sử Leo Messi.

15 trong số 39 bàn này thuộc về tài năng trẻ người Brazil, phần còn lại, tất nhiên là của đội trưởng mang áo số 9. Chuyện này thì ai cũng biết, họ đang là hai chân sút đáng sợ nhất ở xứ đấu bò, và còn nhận được sự hỗ trợ của bộ ba tiền vệ Modric-Casemiro-Kroos, những người nuôi sống đội bóng bằng những đường chuyền chính xác của mình.

Hệ thống bóng đá của HLV Ancelotti có thể coi là hoàn hảo. Người đàn ông lịch sự và kiệm lời như chiến lược gia người Italy cũng không giấu được tự hào rằng không đội nào có thể chơi phản công hay như Dải thiên hà ở thời điểm hiện tại. Và khi Real Madrid chơi tấn công thì những đội bóng dưới tầm họ không có khả năng sống sót, Elche là đội không may đó.

Nhưng điều ngạc nhiên là ngay cả khi sở hữu Benzema và Vinicius cứ chạm bóng là có thể lập công thì mỗi trận đấu của Real Madrid thường kết thúc với rất ít bàn thắng được ghi. Có điều gì đó không đúng ở đây. Hoặc HLV Ancelotti ý tưởng bóng đá của ông thật sự thận trọng, đề cao tính cảnh giác và sự an toàn, hoặc ông chưa thể khám phá đến tận cùng năng lực ghi bàn của các học trò, giống như Lewandowski hoặc Earling Haaland đã làm được.

Nếu chuyện này không đúng thì sẽ phải có chỗ sai lầm nào đấy, nó có thể không bộc lộ trong trận đấu với Elche, nếu Benzema-Vinicius lại làm điều quen thuộc với họ, nhưng sẽ là sự rạn nứt khi Dải thiên hà không nhìn thấy điểm kết thúc của hệ thống này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm