Barca: Màn 'casting' của La Masia

11/12/2015 13:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi đã có buổi thử vai như ý với các cầu thủ trẻ, họ đã thích ứng rất nhanh trong một trận đấu ở Champions League. Tất cả đều chơi rất hay”, Luis Enrique không giấu được sự hài lòng khi nói về những cậu học trò trẻ tuổi sau trận hòa Bayer Leverkusen 1-1.

Buổi thử vai của HLV người Asturias có những ai? Sandro và Munir là hai cái tên quen thuộc ở đội một suốt thời gian qua. Những người còn lại là Kaptoum, Sergi Samper, Camara Mesa và thêm cả Gumbau, đều để lại ấn tượng trong trận đấu mà Leverkusen chơi rất rát chân, để tìm kiếm cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Công bằng mà nói, đội hình lệch pha này của Barcelona đã mất quyền kiểm soát trận đấu vào tay Leverkusen, chơi khá lộn xộn trong hiệp hai và thường xuyên không giữ được cự ly đội hình cũng như ở từng vị trí, khiến cho thủ thành Ter Stegen làm việc cực kì vất vả. Nhưng vì sao Luis Enrique lại nói ông ấn tượng với những gì các tài năng từ La Masia thể hiện?

Wilfrid Kaptoum có trận ra mắt tương đối thành công trong cả hai lượt trận với Villanovense ở Cúp nhà Vua, chơi ở vị trí số 6 giống Xavi nhưng lại bắt đầu trận đấu với vai trò của một số 8 giống Iniesta. Không so về kĩ thuật và trình độ, tiền vệ 19 người Cameroon chơi tương đối mượt mà trong những pha cầm bóng xuyên vào hàng phòng ngự của Leverkusen.

Barca lo sốt vó khi Messi bị đau sau trận gặp Leverkusen

Barca lo sốt vó khi Messi bị đau sau trận gặp Leverkusen

Messi đã trở lại thi đấu sau khi bình phục chấn thương dây chằng đầu gối. Tuy nhiên ngôi sao người Argentina đã bị đau ở gân khoeo chân trái sau trận hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen ở Champions League.

Nền tảng thể lực đã giúp Kaptoum không quá thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi với các tiền vệ đá rắn và nhiều kinh nghiệm của đội chủ nhà. Nếu Messi không nhanh chân hơn, có lẽ Kaptoum mới là người có cơ hội mở tỉ số ở trận này trong một pha tấn công ở hiệp một. Kaptoum là một trong số ít những cầu thủ trẻ được Garcia Pimienta ở đội Juvenil B tiến cử cho Luis Enrique.

Nhưng hay hơn cả phải là Sergi Samper, người được đá thế vị trí của Sergio Busquest ở trận này, đã cùng với Ivan Rakitic chơi rất gọn gàng trong hiệp một. Khả năng chọn vị trí để cắt bóng, tầm quan sát tốt và chơi tương đối sáng nước trong những pha lên bóng, Sergi Samper gây ngạc nhiên cho bất kì ai.

Sự tự tin trong những pha xoay lưng nhận bóng không thua kém người đàn anh Busquets, được HLV Luis Enrique đánh giá rất cao, cũng như khả năng đọc tình huống hay bọc lót cho các đồng đội của Samper rất tốt. Thống kê sau trận cho thấy, Samper đã giành bóng được 7 lần, thực hiện 4 cú tắc bóng thành công khác là con số đáng nể với tiền vệ trẻ này.

“Tất nhiên là họ cần cải thiện nhiều hơn để có cơ hội bước vào đội một, nhưng hôm nay, các cầu thủ trẻ của tôi cho thấy, họ có thể đạt được bước tiến mới nếu có sự nỗ lực”, Luis Enrique cũng không quên đặt các tài năng ở đúng vị trí.

Không phải tất cả đều chơi hay, kì lạ nhất phải là Munir, người được ra sân nhiều nhất và thường chơi hay hơn Sandro lại có trận đấu khá mờ nhạt, chuyền sai tương đối nhiều và thiếu sự tự tin cần thiết của một tiền đạo cánh. Nhưng cuối cùng thì La Masia cũng tạo ra được niềm hi vọng mới, về một thế hệ những tài năng được gửi gắm cho tương lai.

Dũng Trần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm