Barca hòa thất vọng với Malaga: Không Messi, Barca 'ngạt thở' ngay

21/11/2016 09:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Cả Gerard Pique lẫn HLV Luis Enrique đều nhấn mạnh sau trận hòa 0-0 đáng thất vọng với Malaga ngay trên sân nhà rằng họ mất điểm không phải vì thiếu ngôi sao số 1 Leo Messi, điều mà gần như mọi tờ báo Tây Ban Nha đều nhắc đến sau trận đấu ở Camp Nou.

Nhưng dù Pique và HLV Enrique có cố gắng giảm đi tầm quan trọng của Messi đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn tồn tại một sự thật không thể chối cãi ở Camp Nou: Barca không còn là chính họ khi thiếu Messi.

Mất điểm không đúng lúc

Mất điểm với Barca lúc này không còn là chuyện hiếm nữa, kể cả là tại Camp Nou. Sau 12 vòng, đội bóng của Enrique đã mất tới 10 điểm, và với 26 điểm cho tới lúc này, Barca đang có sự khởi đầu tệ nhất ở Liga kể từ mùa 2003-04. Khi đó, đội bóng của Frank Rijkaard chỉ có 24 điểm sau 12 vòng đầu tiên, cho dù cuối mùa họ vẫn cán đích ở vị trí thứ hai với 5 điểm ít hơn nhà vô địch Valencia.

Trận hòa 0-0 với Malaga cũng đánh dấu lần đầu tiên Barca không thể ghi bàn trên sân nhà sau 48 trận trên mọi đấu trường. Lần gần nhất Barca “tịt ngòi” trên sân nhà thật tình cờ lại chính là thất bại 0-1 trước Malaga hôm 21/2 năm ngoái. Barca đã tung ra tới 28 pha dứt điểm về phía khung thành Malaga nhưng không thể ghi bàn, và đó là số lần dứt điểm nhiều nhất mà Barca không cụ thể hóa thành bàn thắng kể từ khi Opta bắt đầu thống kê ở mùa 2003-04.

Đáng lo cho Barca là họ đã mất điểm trước đối thủ được coi là nhẹ nhàng nhất trong chặng đường sắp tới. Sau trận hoà 0-0 với Malaga, Barca sẽ phải làm khách trước Celtic ở Champions League rồi hành quân tới Anoeta trong khuôn khổ Liga, sân đau mà họ chưa từng thắng kể từ 2007. Và sau đó sẽ là trận “Kinh điển” với Real Madrid, đội đã nới rộng khoảng cách với Barca lên thành 4 điểm sau khi đè bẹp Atletico 3-0 ở trận derby.

Vắng Messi, Barca không biết làm gì

Thực ra Barca đã làm mọi thứ có thể để ghi bàn. Họ dứt điểm trúng đích đến 15 lần, và kiểm soát bóng tới 80% trước một Malaga chỉ biết co cụm phòng ngự. Sự xuất sắc của thủ thành Kameni là một phần nguyên nhân khiến Barca im tiếng, nhưng chính sự vô duyên của họ mới là mấu chốt.

Vắng Messi và Luis Suarez (bị treo giò), Neymar được kỳ vọng nhất. Thế nhưng, dù là một trong hai người chơi hay nhất (người còn lại là Pique), Neymar vẫn không thể tạo ra khác biệt, dù đã có 6 lần dứt điểm. Neymar đã làm mọi thứ có thể, đi bóng, kiến tạo… nhưng khi đối tác là Paco Alcacer, tiền đạo người Brazil cũng chẳng thể làm gì hơn.

Alcacer gần như là khách bộ hành trong trận này, thậm chí, tiền đạo người Tây Ban Nha còn không chạm bóng từ phút thứ 10 tới 31. Alcacer được kỳ vọng sẽ là giải pháp lý tưởng cho Barca khi họ không có đủ bộ ba MSN, nhưng cho tới lúc này, anh chỉ là một sự thất vọng.

Nhìn Alcacer thi đấu, các cules lại càng nhớ Suarez, và đặc biệt là Messi. Ở tuổi 29, Messi vẫn đang là nguồn cảm hứng lớn nhất ở Camp Nou, từ ghi bàn, kiến tạo cho tới xây dựng lối chơi. Tới thời điểm này, Messi vẫn đang là chân sút số 1 của Barca với 16 bàn trên mọi mặt trận (xếp thứ hai là Suarez với 11 bàn), đồng thời là chân chuyền số 2 trong đội sau Neymar với 7 pha kiến tạo thành bàn (Neymar là 10).

Nhưng quan trọng hơn cả, mỗi khi Barca bế tắc, Messi luôn nhìn ra tia sáng để giúp cả đội vượt qua. Có thể là một pha kiến tạo sắc lẻm, một cú dứt điểm tinh tế hay đơn giản là một đường chuyền tạo ra đột biến.

Khi trung vệ Pique được đẩy lên đá như một tiền đạo trong 15 phút cuối trận, ai cũng hiểu rằng Barca bế tắc đến thế nào. Và đó là lúc các cules nhớ Messi da diết.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm