Barca: Bây giờ, ai cũng muốn nuốt chửng Barcelona

05/06/2019 11:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã muốn tống khứ tất cả những điều đã gây ra cho họ sự phiền muộn ở mùa bóng vừa qua, sau đêm cuối cùng ở Bento Villamarin, với thất bại uể oải trước Valencia ở chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Barca ra mắt áo kẻ caro lạ mắt, bị chỉ trích thiết kế áo đấu chỉ để 'tri ân' Rakitic

Barca ra mắt áo kẻ caro lạ mắt, bị chỉ trích thiết kế áo đấu chỉ để 'tri ân' Rakitic

Barcelona vừa tung mẫu áo đấu sân nhà mùa bóng 2019-20. Với việc bỏ sọc kẻ dọc trong thiết kế, thay bằng họa tiết kẻ ca rô, mẫu áo đấu này đang gây ra nhiều tranh cãi.

Đó là những người có mặt ở đấy, trên băng ghế dự bị, lấy đi rất nhiều khoản tiền của câu lạc bộ, nhưng không góp được chút nhiệt huyết, tài năng hay sức lực nào cho nhà vô địch La Liga. Và cả những ngôi sao đã tiêu tốn của đội bóng này những niềm hi vọng, sự chờ đợi và cả giá trị chơi bóng mà lẽ ra Barcelona xứng đáng được hưởng như Philippe Coutinho, Malcom hay cả Ousmane Dembele nữa.

300 triệu khó thành hiện thực

300 triệu euro phải chảy vào trong két sắt của đội bóng xứ Catalunya mùa Hè này, mục tiêu mà Chủ tịch Josep Bartomeu giao cho các cộng sự dưới quyền là Pep Segura, Eric Abidal và cả HLV Ernesto Valverde, vì trong đội hình của ông có quá nhiều cái tên gây phiền nhiễu, lấy đi những không gian chơi bóng của các tài năng trẻ từ La Masia, tác động xấu tới chiều sâu đội hình, buộc câu lạc bộ phải trả những khoản tiền phi lý về giá trị cho họ, và quan trọng nhất là Barcelona cần tiền, rất nhiều tiền để thực hiện cuộc cách mạng nhân sự cho mùa bóng tới.

Làm thế nào để có thể trả được cho Atletico Madrid 120 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng của Antoine Griezmann, hoặc lao vào cuộc đấu giá De Ligt với các đội bóng giàu có Paris St Germain, Manchester United, Juventus hay Bayern Munich, hay giành giật hậu vệ cánh trái Jurnio Firpo, hoặc chồng đủ 100 triệu euro khác cho tiền đạo Rodrigo của Valencia, nếu như họ không bán được bất cứ cầu thủ nào trong mùa Hè này, khi bị các đội bóng khắp châu Âu nắm được thóp của mình, đó là cần bán càng sớm càng tốt những người thừa thãi.

Benfica gõ cửa văn phòng Chủ tịch Josep Bartomeu cùng lời chào mua thủ thành Cillessen với mức giá khoảng 30 triệu euro, thấp hơn con số mà Barcelona mong muốn, rồi trở về và chờ đợi ông Bartomeu lâm vào thế bí, khi thủ môn người Hà Lan phàn nàn về những đòi hỏi của câu lạc bộ.

Andre Gomes, người không còn muốn trở lại Camp Nou, đang được vài câu lạc bộ Anh như Tottenham, West Ham và Everton ngỏ lời với mức giá 25 triệu euro, tại sao họ lại cùng nhau làm khó đội bóng xứ Catalunya như vậy, vì tiền vệ người Bồ Đào Nha là một rắc rối mà họ không muốn nhận lại mùa Hè này, sau khi đã tống cổ Arda Turan khỏi xứ đấu bò một lần nữa.

Còn đây Malcom, anh chàng khiến Barcelona bị cả châu Âu cười nhạo khi tạo ra cuộc đột kích ở sân bay và cướp tiền đạo người Brazil trước mũi AS Roma với mức giá 41 triệu euro, giờ thì sau một mùa giải, Malcom được đưa vào danh sách cần bán nhanh nhất có thể, nhưng chưa có đội bóng nào muốn bỏ ra khoản tiền tương tự mà họ đã bỏ ra để rước tiền đạo này khuất mắt họ.

Ở phía sau còn có những cái tên như Denis Suarez, Rafinha Alcantara hay Cucurella, mỗi người được hi vọng sẽ mang về cho sân Camp Nou khoảng 50 triệu euro. Và nếu câu lạc bộ nào cũng muốn nuốt chửng từng cầu thủ của Barcelona, đến bao giờ nhà vô địch Tây Ban Nha mới bán được một cầu thủ?

La Masia ở đâu?

Tuần trước, Pep Segura và Eric Abidal đã có cuộc gặp với Ernesto Valverde, họ không chỉ nói về những kế hoạch thể thao của HLV người Extremadura, mà còn về sự phát triển của La Masia trong thời gian tới.

Người ta đã chán ngấy việc đội bóng lao vào thị trường chuyển nhượng và đi tìm những nhân tố khác biệt so với giá trị cốt lõi của Barcelona. Câu lạc bộ này không bao giờ thành công nếu đánh mất sự liên kết với gốc rễ của mình, họ đã có đủ những trải nghiệm như vậy thời hậu Johan Cruyff, nhiệm kì hai của Louis Van Gaal, cho tới thời điểm hiện tại cùng Ernesto Valverde.

Lời hứa tăng cường chất La Masia của Chủ tịch Josep Bartomeu năm ngoái đã bị Valverde vứt xó, ngoài Carles Alena, ông thiếu sự tin tưởng vào những tài năng trẻ như Juan Miranda, hoặc cả những cầu thủ như Arthur Melo, người cần được ra sân nhiều hơn để giải phóng Leo Messi khỏi nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho Barcelona.

Nếu kế hoạch của Valverde lại bỏ rơi La Masia một lần nữa, và nếu Frenkie de Jong không được ra sân thường xuyên như lời hù dọa của Ivan Rakitic, hoặc thói quen chiến thuật của ông loại bỏ những người như vậy, thì việc mua thêm những ngôi sao như Antoine Griezmann sẽ trở thành vô nghĩa.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm