Atletico: 'Chúng tôi không muốn buồn lần thứ 3', Real: 'Họ luôn chờ đợi trừng phạt chúng tôi'

21/04/2017 20:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cuối cùng, điều mà các fan của 2 đội bóng thành Madrid không mong muốn nhất lại trở thành sự thực: Real đối đầu với Atletico tại Bán kết Champions League, theo kết quả bốc thăm chiều nay của UEFA.

Champions League năm nay đã xác định xong 4 đội góp mặt trong vòng bán kết. Ngoài 2 đại diện thành Madrid, còn có AS Monaco và “Bà đầm già” Juventus. Sau khi bốc thăm chia cặp, nhà đương kim vô địch Real Madrid sẽ lại có dịp đối đầu với đối thủ cùng thành phố, trong khi đó, cặp đấu còn lại sẽ là cuộc so tài của Monaco và Juve.

Theo một cuộc chưng cầu dân ý do tờ Marca khởi xướng, trong số gần 5.000 kết quả, hơn 80% fan của đội bóng Hoàng gia đều không muốn chứng kiến trận derby Madrid tại Bán kết. Cụ thể, có tới 62% CĐV đội bóng Hoàng gia hy vọng Real sẽ gặp Monaco, 20% mong muốn tái hiện trận bán kết Champions League mùa 2014/15 với Juventus và chỉ 18% lựa chọn Atletico. Điều này không quá khó hiểu bởi Atletico lâu nay luôn là đối trọng khó chịu với Real, kể cả ở sân chơi quốc nội hay châu lục.

KẾT QUẢ bốc thăm Bán kết Champions League và Europa League

KẾT QUẢ bốc thăm Bán kết Champions League và Europa League

Theo kết quả bốc thăm Bán kết Champions League mùa này, Juventus sẽ gặp AS Monaco. Trong khi đó cặp đấu còn lại derby Madrid giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Tại Bán kết Europa League, Man United sẽ gặp Celta Vigo.

Ở chiều ngược lại, các CĐV Atletico thực ra cũng e ngại Real không kém. Vẫn cuộc khảo sát tương tự, chỉ 16% fan Atletico muốn gặp đại kình địch cùng thành phố, 66% chọn Juventus và 18% chờ đợi được gặp Monaco.

Dù vậy, kết quả bốc thăm đã được xác định, và 2 đội bóng sẽ phải cố gắng hết sức mình cho trận đối đầu diễn ra vào đầu tháng Năm tới.

Tại buổi lễ bốc thăm, Clemente Villaverde – cựu hậu vệ của Atletico đã phát biểu trước báo giới: “Những người hâm mộ, các cầu thủ của chúng tôi đã phải trải qua 2 lần thất bại tại trận chung kết. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu được ý nghĩa và giá trị của việc chiến thắn. Hy vọng, chúng tôi có thể giành tặng cho sân Vicente Calderon một lời giã biệt mà nó xứng đáng nhận được”.

Năm nay, sân Vicente Calderon sẽ chính thức được đổi tên thành Wanda Metropolitano. Đồng thời, sân cũng sẽ được tỷ phú người Trung Quốc Wang Jianlin cho sửa chữa và nâng cấp toàn diện, nhằm biến sân nhà của Atletico trở nên hoành tráng không kém gì sân Santiago Bernabeu của đội bóng cùng thành phố.

Bên phía Real, cựu tiền đạo Emilio Butragueño đã phát biểu: “Chúng tôi rất vui khi đã đi đến rất gần với trận Chung kết, nhưng trước mắt, trận đấu ở Bán kết sẽ là thử thách khó khăn hơn tất thảy. Atletico đã quá hiểu chúng tôi, và họ sẽ tận dụng những sai lầm của chúng tôi để chiếm ưu thế. Bất cứ một sơ sót nào cũng sẽ khiến chúng tôi phải trả giá”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm