Atletico bị loại khỏi Cúp nhà Vua: Chia tay một giấc mơ

29/01/2016 13:57 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận hòa liên tiếp mà không ghi bàn thắng là một thất bại. Trên sân nhà Vicente Calderon, Atletico đã để thua 2-3 trước Celta Vigo, và buộc phải nói lời từ biệt với Cúp nhà Vua. Một trận thua khiến giấc mơ giành danh hiệu vào cuối mùa giải của Atletico đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Thực vậy, Cúp nhà Vua được xem là mặt trận mà Atletico có khả năng cao nhất để giành danh hiệu mùa này. Sân chơi La Liga và Champions League thực sự khó khăn với đội bóng đỏ - trắng thành Madrid. Lần cuối cùng Ateltico giành được một danh hiệu là Siêu Cúp Tây Ban Nha 2014. Thế nên, đội quân của HLV Diego Simeone đã rất tập trung vào Cúp nhà Vua mùa này.

Một trận thua nói lên rất nhiều điều. Trước hết, hiệu quả tấn công của Atletico là không tốt. Việc dựa quá nhiều vào Griezmann khiến Atletico không có được sự đa dạng về tấn công. Griezmann đã ghi bàn vào lưới Celta Vigo, nhưng không đủ. Vietto tiếp tục mờ nhạt khi im lặng trong thời gian dài, trong khi Carrasco quá tệ.

Cầu thủ dự bị Angel Correa lập công, nhưng chỉ để làm tăng thêm nỗi tiếc nuối trong một ngày Atletico phòng ngự tệ đến ngạc nhiên. Sau tròn một năm Atletico mới lại để thủng lưới 3 bàn trên sân nhà. Năm ngoái, ở Vicente Calderon, cũng trong khuôn khổ Cúp nhà Vua, Atletico để thua Barca 2-3. Khả năng tấn công rất tệ, nhưng Simeone gần như không đoái hoài đến Jackson Martinez. Điều này cho thấy Simeone đã thất vọng thế nào với bản hợp đồng đắt giá nhất mùa Hè năm ngoái của Atletico, có giá 35 triệu euro.

Sự tập trung trong phòng ngự là vấn đề thứ hai với Atletico. Sau những trận đấu sạch lưới liên tiếp ở sân chơi La Liga, Atletico đã không còn giữ được sự tập trung. Hàng thủ với những lựa chọn tốt nhất, chỉ trừ vị trí thủ môn (Moya thay Jan Oblak), đã sụp đổ một cách dễ dàng. Celta Vigo không mạnh, và chính điều này khiến các cầu thủ của Atletico thêm phần thiếu tập trung.

Trận thua đầu tiên của Atletico sau hơn một tháng diễn ra ngay trước thời điểm thầy trò Simeone bước vào chuyến làm khách của Barca. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 4 tháng, Atletico trải qua chuỗi 3 trận không thắng.

Rất có thể, sau khi bị loại khỏi Cúp nhà Vua, Atletico sẽ bị đẩy lại phía sau trong cuộc đua La Liga với nhà ĐKVĐ Barca.

Saul khóc vì thua trận

Saul Niguez là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất đội hình Atletico trước Celta Vigo. Nhưng chính anh là người mắc sai lầm dẫn đến pha ghi bàn thứ 2 của đội khách. Đó có thể xem là bước ngoặt lớn của trận đấu, trước khi Celta ghi thêm bàn thứ 3 và Atletico sụp đổ.

Saul đã phải rời khỏi sân ngay trước thời điểm Atletico thủng lưới bàn thứ 3, để nhường chỗ cho Oliver Torres. Trên băng ghế dự bị, tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha đã không kìm được nước mắt. Mặc dù Carrasco, người cũng bị thay khỏi sân, đã cố gắng an ủi nhưng không thể giúp Saul ngăn được những dòng nước mắt.

Mùa này, Saul là một trong những cầu thủ nổi bật nhất Atletico. Anh đã ghi 5 bàn trên cả 3 mặt trận khác nhau.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm