Arda Turan đang 'biến hình' ở Camp Nou

24/12/2016 07:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lập 2 hat-trick trong vòng hai tuần nối tiếp nhau, nếu không phải là Ronaldo, thì chỉ có thể là Leo Messi hoặc Luis Suarez. Nhưng người khiến tất cả phải ngả mũ là Arda Turan. Thậm chí, anh còn nhìn thấy trước cú hat-trick trong trận gặp Hercules ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha cách đây hai ngày.

Đó không phải là một điều kì diệu, khi hệ thống phòng ngự của đội bóng hạng hai này đã sụp đổ từ cuối hiệp một, nhưng là phi thường với Arda Turan, người mà ngay cả khi chơi bóng tốt nhất dưới thời Diego Simeone ở Atletico Madrid, cũng không thể làm được điều đó. Và chỉ 7 tháng trước thôi, anh còn chạy trên sân với cân nặng vượt ngưỡng, và dường như là thách thức không thể vượt qua được của tiền đạo 29 tuổi này.

Nhưng cũng đừng quên, ở trận gặp Monchengladbach tại Champions League, Arda Turan cướp cả sân khấu của Leo Messi, và ghi một mạch ba bàn thắng trong vòng có 17 phút trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đặc biệt là Paco Alcacer, người mà trái bóng chơi trò ú tim suốt 4 tháng vừa rồi, đã phải hét lên để giải tỏa sau khi có bàn thắng từ trên trời rơi xuống trong trận gặp Hercules mới đây.

Ghi bàn hóa ra lại rất dễ dàng với Turan, có mặt đúng chỗ, chọn đúng thời điểm, chạm bóng và ăn mừng. Những tình huống lập công mà người ta đã từng nghi ngờ rằng tiền đạo mang áo số 7 này không thể thực hiện được, khi bản năng chơi bóng của anh có vẻ không phù hợp với triết lý kiểm soát bóng của Barcelona. Và sau 4 năm sống trong triết lý phòng ngự phản công của HLV Diego Simeone, Turan không thể làm gì khác ngoài chực chờ những đường chuyền chớp nhoáng từ sân nhà của các đồng đội.

Nhưng đây có phải là Turan hay nhất của Barca không, thì với các cule, có lẽ là chưa. Anh là người phạm lỗi ngớ ngẩn trong trận Kinh điển, dẫn đến bàn thua của đội nhà chỉ vài phút sau khi vào sân. Tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ bị chỉ trích đến mức nổi khùng lên, "đó chỉ là một lỗi bình thường, trong bóng đá chúng ta phải chấp nhận điều đó, nhưng mọi người lại cố tình nhìn tôi như một kẻ ngốc vậy, và đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi". Và nếu không phải vì sai lầm này, thì Arda Turan chỉ thật sự chơi hay khi được đá ở cánh trái khi Neymar vắng mặt. Trong khi trở thành người vô hình nếu đá ở bên cánh phải, đảm nhận vị trí của Rakitic hay Leo Messi, nếu chỉ tồn tại ở một vị trí và ghi bàn khi không phải chịu áp lực, có lẽ Turan vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước để hoàn toàn là một cầu thủ Barca toàn thân.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm