21h00 ngày 23/04, Vallecano - Real (lượt đi 2-10): Zidane không nghe lời Perez?

23/04/2016 06:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông của Real Madrid vẫn thường kể về một câu chuyện của quá khứ, nó vốn được coi là nỗi ám ảnh của những HLV làm việc ở Bernabeu.

Truyện kể về vai trò của các ông chủ của Real, những người luôn muốn can thiệp vào công tác chuyên môn, buộc các HLV phải thực hiện theo những chỉ đạo này.

Từ câu chuyện của Beenhakker

Tháng 3/1989, HLV Leo Beenhakker cho rằng tiền đạo Emillio Butragueno, người luôn được các CĐV yêu mến, đang sa sút. Ông là người thiên về phòng ngự và đã quyết định để Butragueno ngồi dự bị trong trận Tứ kết lượt về cúp C1, và thay vào đó là một tiền đạo kém hơn, nhưng lại có lợi thế sức mạnh hơn là Paco Llorente.

Trận ấy, Real Madrid thắng 2-1 ở hiệp phụ và giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận.

Sáng hôm sau, Beenhakker nhận được một cuộc điện thoại từ thư kí của Chủ tịch: "Leo, ngài Ramon Mendoza muốn gặp ông ở văn phòng". HLV người Hà Lan lái xe đến, ông hy vọng sẽ nhận được lời ngợi khen kèm theo là một cái ôm chúc mừng. Khi ấy, Real đang dẫn đầu Liga, lọt tới Bán kết cúp C1.

Real Madrid: Hãy nói về kỉ nguyên Zidane

Real Madrid: Hãy nói về kỉ nguyên Zidane

Tinh thần Zidane nhẹ nhõm hơn vì sau 104 ngày làm việc ở Bernabeu, khi Real Madrid đứng trước cơ hội giành cú đúp ở mùa bóng này. Điều mà chẳng ai nghĩ đến sau khi Rafa Benitez bị sa thải.

Tuy nhiên, Chủ tịch của Real thậm chí còn không có một cái bắt tay dành cho nhà cầm quân này. "Anh có ý thức được việc mình làm tối qua không", Mendoza hỏi.

"Có chứ, chúng tôi đã vào bán kết", Beenhakker trả lời.

"Không", Chủ tịch Real nói. "Anh đã đặt lợi ích của CLB sang một bên. Anh đã đánh giá thấp một trong những tài sản lớn nhất mà chúng ta có. Anh không tôn trọng tổ chức này".

Dù Real vô địch Liga mùa đó, nhưng thất bại với tổng tỷ số 1-6 trước Milan ở bán kết cúp C1 là quá đủ cho Beenhakker, người phải rời Bernabeu ngay trong mùa Hè năm 1989.

Đến thay đổi của Zidane

Áp lực từ BLĐ luôn rất lớn với các HLV của Madrid. Đôi khi, việc chọn đội hình ra sân phải phụ thuộc vào những ngôi sao lớn, những bản hợp đồng đắt đỏ. Không có chỗ cho những cái tên ít được biết đến, ngay cả khi họ có là sản phẩm do chính lò đào tạo của CLB tạo ra.

Zinedine Zidane ý thức được điều ấy, nhưng ông muốn thay đổi. HLV người Pháp muốn những người ra sân phải do chính quyết định của ông, ở đội bóng mà ông làm chủ. Zidane đã chọn Casemiro trong vai trò tiền vệ phòng ngự số 1 của Real thay vì James Rodriguez, người mà Real mất 80 triệu euro để mua về, hay Isco, người vốn tốn của Real 30 triệu euro.

Thật khó tưởng tượng, Casemiro, người mà Real chỉ mất 7,5 triệu euro, lại đang đóng vai trò quan trọng thế nào trong lối chơi của Real. Sự cơ động, khả năng chiến đấu của anh cho phép Kroos và Modric thoải mái dâng cao để hỗ trợ tấn công, thay vì chỉ tập trung phòng ngự.

Casemiro chỉ là một ví dụ điển hình cho những thay đổi của Zidane.  Khi Bale dính chấn thương trước trận Villarreal (thắng 3-0), ông có thể dùng James hoặc Isco để thay thế. Nhưng Zidane gây bất ngờ bằng việc để Lucas Varquez ra sân ngay từ đầu.

Như Casemiro, Varquez ít tên tuổi. Nhưng trước Villarreal, anh lại làm tốt nhất những gì Zidane yêu cầu. Không có những pha xử lý đẳng cấp nhưng tốc độ và kĩ năng của Varquez đủ để tạo ra một vũ khí mới cho Real. Chính anh đã nhân đôi cách biệt cho Real ở trận này.

Có thể, việc dùng Varquez nằm trong ý đồ của Zidane, khi ông muốn khích tướng cả James lẫn Isco. Nhưng trên tất cả, nó chứng tỏ Zidane đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng trên băng ghế chỉ đạo ở Madrid. Ở đó, HLV là người làm chủ, là người đưa ra những quyết định chuyên môn, thay vì chịu sự tác động của các ông chủ. Và ít nhất, Zidane đã đúng cho đến thời điểm này.

Đội hình dự kiến:

Rayo Vallecano: Juan Carlos, Quini, Amaya, Llorente, Tito, Hernandez, Baena, Trashorras, Embarba, Miku, Guerra

Real Madrid: Keylor Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Isco, Modric, Bale, Benzema, James.

Dự đoán: 1-3


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm