01h45 ngày 7/4, Wolfsburg – Real Madrid: Đừng vội mơ đến 'Undecima'

06/04/2016 14:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa bóng bây giờ mới bắt đầu với Real Madrid. Sự thức tỉnh đúng vào thời điểm quan trọng của mùa bóng mang đến sự lạc quan về cơ hội giành danh hiệu Undecima (danh hiệu Champions League thứ 11) cho đội bóng Hoàng gia.

Về lý thuyết, khi đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới (Barcelona) ngay trên sân của đối thủ, với sự tỏa sáng của bộ ba “BBC” trên hàng công, cùng sự vững vàng của hệ thống phòng ngự, người ta có thể mơ mộng bất cứ điều gì. Cộng với chất lượng đội hình và lối chơi có nhiều sự lựa chọn, Dải thiên hà hoàn toàn có thể làm được điều đó trong mùa bóng này.

Lựa chọn đúng mục tiêu

Vì sao Real Madrid có thể đăng quang ở Italy vào tháng 5 này? Đó là thói quen của đội bóng áo trắng. Trong 3 chức vô địch Champions League gần nhất (2000, 2002, 2014), Real Madrid không còn cơ hội lên ngôi ở La Liga và gần như mọi tinh túy của họ đều tập trung cho đấu trường châu Âu.

Thời điểm này, mọi thứ cũng gần giống như vậy. Bất chấp việc đánh bại Barcelona ở Kinh điển, nhưng nhiều người tin rằng, kết quả trận đấu này không tác động nhiều đến cơ hội của đội bóng xứ Catalunya. Real Madrid không từ bỏ đấu trường nào, nhưng căng sức cho một giải đấu mà họ kém 7 điểm và thua về hiệu số đối đầu gần như sẽ là bất lợi cho một giải đấu khác có ý nghĩa lớn hơn.

Mùa bóng 2013-2014, Real Madrid cũng ở tình thế tương tự, đội bóng của HLV Ancelotti khi đó xác định rõ mục tiêu ở Champions League và thi đấu cầm chừng ở đấu trường trong nước. Họ gần như buông bỏ Liga và nhìn Atletico Madrid kiệt sức trong cuộc đua với Barcelona, để chiếm lợi thế về thể lực trong trận chung kết ở Lisbon và kết thúc 12 năm chờ đợi Decima.

“Mục tiêu của chúng tôi là vị trí của Atletico Madrid”, HLV Zinedine Zidane không thay đổi quan điểm sau khi đánh bại Barcelona, lý tưởng nhất với Real Madrid là dưỡng sức cho Champions League, nơi họ đã ở gần với cánh cửa bán kết khi đối thủ chỉ là Wolfsburg. Phí sức cho cuộc đua với đại kình địch có thể sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực và trí lực, vì họ buộc phải đá các trận còn lại như một trận chung kết.

Trong khi nhiều cầu thủ chỉ mới trở lại sau chấn thương, những người còn lại thì ngốn gần như trọn vẹn mọi trận đấu của Real suốt cả mùa bóng. Lựa chọn khôn ngoan là hướng đến mục tiêu hợp lý để tránh rơi vào cảnh trắng tay vào cuối mùa.

Cần thận trọng ở châu Âu

Nhưng Real sẽ không vô địch Champions League? Điều đó không có gì khó hiểu. Đấu trường châu Âu luôn có nhiều rủi ro vì những đối thủ khác nhau, với lối chơi khác nhau. Mùa trước, Real hùng mạnh gục ngã trước Juventus ở bán kết, dù ai cũng tin họ sẽ có mặt ở trận đấu cuối cùng với quá nhiều lợi thế tạo ra trước đó. Trước nữa, Jose Mourinho sau khi quật ngã Barcelona ở Liga, tưởng như chắc cú với cơ hội vô địch, nhưng bị Borussia Dortmund đá cho tơi bời.

Real sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn ở phần còn lại của giải đấu, hãy “đếm cua trong lỗ”, Bayern Munich là đối thủ lớn, Paris St Germain là đối thủ tiềm tàng, Barcelona hay Atletico Madrid đều quá rắn với họ.

HLV người Pháp rất tự tin ở thời điểm này, ông có bộ ba BBC bắt đầu nóng máy, có Navas vững vàng trong khung gỗ, có Casemiro là chốt chặn tin cậy ở hệ thống phòng ngự, có những tiền vệ sáng tạo như Modric, Kroos. Trên ghế dự bị là những cái tên chất lượng như Isco hay James Rodriguez hoặc những người mang đến các giải pháp chiến thuật khác nhau như Vazquez và Jese. Trên hết, đây là đội ngũ những người có DNA vô địch trong máu và Zidane cũng vậy. HLV 43 tuổi này đã “lên trình” sau Kinh điển, nhưng đừng quên, Zidane lựa chọn phương án dễ dàng để đối phó với Barcelona, trong tình huống mà chiếc ghế quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ai chẳng thích vào phòng ngự, nhưng đừng vội mơ đến Undecima, khi chỉ thắng một trận nhờ cách chơi này.

92,1 Real Madrid đang được đánh giá là đội bóng có nhiều cơ hội lọt vào bán kết nhất trong số 8 đội bóng với 92,1%. Trong khi Barcelona chỉ đứng thứ 3, sau cả Bayern Munich với 75,1%.

14 Ronaldo đã ghi 14 bàn vào lưới các câu lạc bộ của Đức trong các lần đối đầu ở Champions League.

21 Trong 50 trận gặp các đội bóng Đức ở đấu trường châu Âu, Real Madrid giành chiến thắng 21 trận, để thua 20 trận và có 9 trận hòa.

01h45, ngày 7/4, sân Volkswagen, Wolfsburg – Real Madrid:
Real lại mở tiệc bàn thắng

Wolfsburg sẽ ngăn chặn “BBC” ngay từ tuyến đầu tiên, nghĩa là cố gắng cắt đứt mọi mối liên lạc của Ronaldo, Benzema và Bale với phần còn lại. Phòng ngự lùi sâu và chờ những cơ hội phản công nhanh với sự nguy hiểm từ Schuerrle và Draxler. Trong khi Real bắt đầu lấy lại nhịp độ thi đấu của mùa bóng, sau khi đánh bại Barcelona ở Kinh điển. Ronaldo và đồng đội sẵn sàng mở ra một trận hoành tráng ở nước Đức, với phong độ và sự hưng phấn như hiện tại, Wolfsburg gần như chỉ có hi vọng để thua ít nhất có thể.

Đội hình dự kiến:

Wolfsburg: Begnalio; Rodriguez, Knoche, Dante, Trasch; Schurrle, Arnold, Guilavogui, Vierinha, Draxler; Kruse

Real Madrid: Navas; Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco; Bale, Benzema, Ronaldo

Dự đoán: 0-3


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm