Vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cho La Liga

23/08/2011 08:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Nguy cơ Liga không thể bắt đầu trở lại vào cuối tuần này đang trở nên hết sức rõ ràng sau khi AFE và LFP tiếp tục không thể đưa ra một thỏa thuận chung sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ song phương lần thứ tư.

Sau hơn 3 giờ, đại diện của cả hai phía đều rời phòng họp với vẻ mặt bộc lộ rõ sự bi quan và cùng tuyên bố "vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào". Luis Gil, giám đốc AFE, khẳng định "Liga sẽ chưa thể trở lại chừng nào các bên đạt được một thỏa thuận chung". "Tôi biết mọi người đều muốn được xem bóng đá", Gil nói với các phóng viên trước khi trở lại phòng họp, "Nhưng cũng phải nghĩ tới những gì mà các cầu thủ đang phải chịu đựng". Trong khi đó, Chủ tịch LFP Astiazarán lại nói rằng họ đã "nỗ lực hết sức", và việc Liga có thể trở lại vào cuối tuần này hay không phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của AFE.

Phiên họp ngày thứ Tư đã diễn ra mà không mang lại kết quả - Ảnh Getty

Thực tế thì trong cuộc họp lần này, hai bên đã tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề nhỏ, chẳng hạn LFP đã thay mặt các CLB khẳng định sẽ không trừng phạt những cầu thủ tham gia đình công theo yêu cầu của AFE. Nhưng trong vấn đề chính thì quan điểm của hai bên vẫn còn cách xa nhau. AFE vẫn yêu cầu các đội bóng phải trả hết phần lương họ còn nợ (vốn liên quan tới 200 cầu thủ và tổng số tiền lên đến 53 triệu euro), buộc các CLB phải trích ra một phần ngân sách để đảm bảo vẫn có thể trả lương ngay cả khi phải xin bảo hộ phá sản, và cho phép một cầu thủ đơn phương hủy hợp đồng nếu bị nợ lương 3 tháng trở lên. Tất cả những yêu cầu này, LFP đều không thể đáp ứng.

Theo kế hoạch thì vào 16 giờ chiều nay (giờ Madrid), hai bên sẽ tiếp tục có cuộc gặp gỡ thứ năm. Nhìn chung, bầu không khí trước lần gặp này vẫn là rất bi quan, do cả hai bên đều tỏ ra cứng rắn và không hề có ý muốn nhượng bộ. Ngay cả các chuyên gia từng theo dõi Liga trong nhiều năm cũng không biết "mớ hỗn độn" hiện tại rồi sẽ kết thúc theo cách nào. Mà nếu sau cuộc gặp ngày hôm nay các bên vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, thì nhiều khả năng Liga sẽ tiếp tục phải dời ngày khởi tranh lại. Hạn chót để ban tổ chức đưa ra thời gian cụ thể cho các trận đấu ở Liga và Segunda là 12 giờ ngày thứ Năm.

Sự kiện cuối tuần trước là lần đầu tiên sau 27 năm, Liga không thể bắt đầu theo đúng lịch đã định. Và nếu cả vòng 2 cũng không thể diễn ra bình thường, thì không hiểu ban tổ chức sẽ giải quyết tình trạng "ứ đọng" này theo cách nào. Tiếp tục dồn lịch, ép các đội bóng ra sân vào những ngày nghỉ hiếm hoi của họ. Cắt kỳ nghỉ Đông và tổ chức thi đấu vào cả lễ Giáng sinh lẫn Năm mới như ở Premier League. Hay chỉ đơn giản là vứt luôn không quan tâm tới kết quả của những trận đấu đã bị hủy bỏ.

D.Q.S


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm