Tây Ban Nha-Thụy Sĩ 0-1: Địa chấn ở Mabhida

16/06/2010 20:39 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Không có VCK World Cp nào mà Tây Ban Nha lại có vị thế như ở Nam Phi này. Nhà cái Williams Hill chọn họ là ứng viên vô địch số 1. Để chứng minh điều đó là sự thật, "La Furia Roja" phải vượt qua bài test đầu tiên mang tên Thụy Sĩ.

Xuất phát với 6 cầu thủ Barca trong đội hình, Tây Ban Nha không làm ai ngạc nhiên khi họ sống bằng "hơi thở" chủ đạo của Barca ngay từ những phút đầu tiên. Trong sơ đồ 4-3-3 mà Del Bosque bố trí thì Busquets đá thấp nhất và chịu trách nhiệm phòng ngự từ xa trong khi Villa đá cao nhất ở chính giữa trên hàng công của đội bong áo đỏ với Iniesta và David Silva chơi lùi hơn ở 2 cánh.


Thụy Sĩ (áo trắng) đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên ở World Cup 2010, Ảnh Getty

Trong khi đó dù cho Thụy Sĩ đá 4-4-1-1 với N'Kufo chơi cao nhất ở tuyến đầu nhưng trên thực tế Hitzfeld đã quán triệt cho các học trò chơi phòng ngự chủ động do ông đã ý thức quá rõ về những mối hiểm họa tiềm ẩn trong các pha lên bóng của Tây Ban Nha. Với dàn cầu thủ có chất lượng kỹ thuật cao hơn hẳn Thụy Sĩ và đã chơi bên nhau từ khá lâu nên Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát trung tuyến và tạo thế trận một chiều ngay từ đầu. Đội bóng áo đỏ áp đảo đối thủ về thời gian cầm bóng. Ngay cả những hậu vệ cánh như Sergio Ramos  và Capdevilla cũng thường xuyên vượt qua vạch giữa sân để lên tham gia tấn công.

Nhưng cho dù bóng chủ yếu chỉ lăn trên nửa sân của Thụy Sĩ thì cơ hội nguy hiểm đáng kể mà Tây Ban Nha tạo ra lại quá hiểm hoi. Chính xác là chỉ có 2 lần . Đầu tiên là khi Iniesta bó vào trong và chuyền rất đẹp cho Pique dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ thành Benaglio ở phút 23. Đáng tiếc là cái chân của Benaglio đã không cho Pique và đồng đội cơ hội ăn mừng bàn thắng.

Thực ra thì chuyện Tây Ban Nha làm chủ thế trận và cầm bóng với thời lượng áp đảo so với đối thủ (67% so với 33%) là điều không có gì đặc biệt vì người ta có thể tiên liệu trước điều đó dựa vào phẩm chất kỹ thuật của những con người mà Del Bosque đang có trong tay. Vấn đề là cũng tương tự như những gì Hà Lan thể hiện trước Đan Mạch trong hiệp 1 của trận đấu cách nay 2 ngày, Tây Ban Nha không cụ thể hóa được ưu thế của họ thành bàn thắng dù chỉ 1 lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Vẫn là những pha phối hợp ở đoạn ngắn dựa trên sự di chuyển linh hoạt của các cầu thủ (chẳng hạn Iniesta thường xuyên bó vào trong  hoặc dạt phải chứ không bám cánh trái còn David Silva có khi dạt trái thay vì chơi cố định ở cánh phải) nhưng tốc độ của các pha đan bóng cũng như tốc độ di chuyển mà các tiền vệ Tây Ban Nha thực hiện là quá chậm nên không phá vỡ được kết cấu phòng ngự dựa trên số đông của đối thủ.

Trong cơ hội ghi bàn rõ rệt thứ 2 vào phút cuối cùng của hiệp 1 thì sau pha ngoặt bóng kỹ thuật để loại hậu vệ Thụy Sĩ, Villa lại bấm bóng không chính xác khi khung thành đối phương đã mở ra một góc khá rộng trước mắt anh. Trong những bối cảnh bế tắc thế này thì các đội bóng cũng hay sử dụng bài sút xa nhưng đó là điều mà những Alonso, Iniesta, Xavi, Busquets hay David Silva đã không làm hoặc làm không được. Thụy Sĩ thì dĩ nhiên là không có cơ hội. Suốt cả hiệp 1 không có bàn thắng này, cú sút phạt đưa bóng đi lập bập về khung thành Iker Casillas của Ziegler ở phút 25 đã là pha bóng đáng chú ý nhất mà các học trò của Hitzfeld tạo ra.

Hiệp 2 Tây Ban Nha nhập cuộc với tốc độ cao hơn nhưng trong khi những pha lên bóng của họ chưa mang lại hiệu quả thì Thụy Sĩ đã khiến các CĐV của "La Seleccion" trên khán đài sân Moses Mabhida chết lặng khi Fernandes phá lưới Tây Ban Nha sau 2 nỗ lực liên tiếp. Ở tình huồng đầu tiên, pha lao ra truy cản dũng cảm của Casillas đã không cho Fernandes ghi bàn nhưng ngay sau đó anh kịp lao vào đá bồi khi Pique đã ngã còn Capdevilla đứng im bất lực. Trong tình huống này, Busquets đã "mất tích" còn Puyol cũng không hỗ trợ gì cho Pique và Casillas. Lỗi của người Tây Ban Nha và họ phải trả giá. Ngay sau khi Tây Ban Nha phải nhận bàn thua, Del Bosque tung Navas và Torres vào sân thay Silva và Busquets. Tây Ban Nha chơi với 2 tiền đạo săn bàn thực thụ và tạo ra sức ép dữ dội thực sự khác hẳn với hiệp 1. Đầu tiên phải nói Silva chơi quá mờ nhạt cho tới khi anh bị thay ra. Những pha đi bóng lắt léo và di chuyển xông xáo như hồi EURO 2008 đã không tài hiện ở trận này. Busquets làm cho nỗi nhớ Senna trở nên da diết.

Với sự mạnh mẽ và xông xáo quen thuộc ở Torres cùng sự năng nổ của Navas, sóng gió liên tục xuất hiện trước khung thành Thụy Sĩ khi Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá tốc độ mà lẽ ra họ đã phải chơi ngay từ hiệp 1. Phút 63, Iniesta đặt lòng đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Benaglio. Phút 70, Xabi Alonso tung ra cú đại bác từ mép vòng cấm làm rung xà ngang khung thành Thụy Sĩ. Phút 78, đến lượt Navas đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Benaglio. Đó chỉ là một vài minh chứng cho sức ép nghẹt thở mà những người áo Đỏ tạo ra.  Trong thế trận bị vây hãm liên tục đó, Thụy Sĩ thiếu chút nữa có bàn thắng thứ 2 ở phút 75 khi Derdiyok "làm xiếc" trước mặt Pique và Puyol với những pha ngoặt bóng điêu luyện trước khi xỉa bóng qua người Casillas nhưng không thắng được...cột dọc khung thành Tây Ban Nha. Dù vậy, đội bóng áo trắng vẫn có "quà" với chiến thắng 1-0 lịch sử. 

Tây Ban Nha bại trận vì không may mắn? Câu trả lời là đúng. Họ không may khi Alonso sút bóng đập xà. Họ không may khi David Villa tỏ ra vô duyên trong khá nhiều tình huống thuận lợi. Nhưng chính xác nhất là Thụy Sĩ quá hay! Họ hay khi chọn chiến thuật phòng ngự chủ động cực kỳ hợp lý. Họ hay khi biết chớp cơ hội để tung ra đòn sát thủ. Và họ hay vì sự tập trung cao độ trong phòng ngự bất chấp sức ép nghẹt thở của những người áo đỏ.

Ghi bàn: Fernandes 52'

Đội hình thi đấu


TBN: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 5-Carles Puyol, 11-Joan Capdevila;  21-David Silva(Jesus Navas 62'), 14-Xabi Alonso, 8-Xavi, 16-Sergio Busquets (Torres 62'), 6-Andres Iniesta(Pedro 76'), 7-David Villa.

Thụy Sĩ: 1-Diego Benaglio; 13-Stephane Grichting, 2-Stephan Lichtsteiner, 4-Philippe Senderos(Von Bergen 35')17-Reto Ziegler; 7-Tranquillo Barnetta, 8-Gokhan Inler, 6-Benjamin Huggel, 16-Gelson Fernandes; 19-Eren Derdiyok(Yakin 78'), 10-Blaise Nkufo.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm