Bóng đá Tây Ban Nha vẫn là số một

20/06/2013 12:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 5 năm gần đây, Tây Ban Nha đã thống trị cả làng túc cầu thế giới, từ cấp ĐTQG tới CLB. Câu hỏi được đặt ra là thời gian tới, đội nào có thể cản bước chú bò tót dũng mãnh này?

Xuất sắc cỡ Mata cũng phải ngồi dự bị tại Tây Ban Nha.

Đội U-21 Tây Ban Nha vừa giành chức vô địch châu Âu với chiến thắng thuyết phục 4-2 trước U-21 Italia trong trận chung kết. Trước đó, U-21 Tây Ban Nha từng đánh bại Đức 1-0 và đè bẹp Hà Lan 3-0 ở vòng bảng.

Tre chưa già, măng đã mọc

Tiền vệ Isco của U-21 Tây Ban Nha cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Hiện Isco đang là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Manchester City sẵn sàng trả hàng chục triệu euro để có cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa 2012-13 còn cựu huấn luyện viên Jupp Heynckes cũng vừa khuyên Bayern phải mua tài năng này bằng mọi giá. Tuy đang nổi như cồn nhưng Isco mới một lần thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha với chỉ 30 phút có mặt trên sân. Người hùng trong trận chung kết, Thiago Alcantara, cũng mới 3 lần được ra sân cùng “La Roja” và đã vắng mặt từ sau EURO 2012 đến nay.

Tuy nhiên, Isco hay Alcantara cũng không phải quá thất vọng bởi nhiều đàn anh khác cũng đang phải chịu cảnh đánh bóng ghế dự bị tại tuyển Tây Ban Nha. Dù tỏa sáng tại Chelsea (có 11 bàn và nhiều pha kiến tạo tại Premier League) nhưng Juan Mata, cầu thủ xuất sắc nhất giải U-21 châu Âu năm 2011, vẫn không thể cạnh tranh được suất đá chính. Ngồi cạnh Mata là một loạt tên tuổi khác: Javi Martinez (trụ cột của Bayern), David Silva (linh hồn của Man. City) hay Santi Cazorla (thủ lĩnh của Arsenal). Theo trang Transfermarkt, đội dự bị của Tây Ban Nha cũng có giá vài trăm triệu bảng, đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.

Với đội ngũ dự bị chất lượng, HLV Vicente del Bosque chưa bao giờ phải lo lắng nếu có một vài cầu thủ dính chấn thương hay thẻ phạt. Cũng nhờ lực lượng hùng hậu, "Ngài râu kẽm" có thể linh hoạt chuyển từ bài tủ tiki-taka sang các phương án tấn công khác. Như ở trận gặp Uruguay, ông Del Bosque đã không sử dụng sơ đồ 4-6-0 quen thuộc mà bất ngờ dùng tiền đạo cắm Roberto Soldado khiến hàng thủ Uruguay hoàn toàn rối loạn. Nhờ vậy, Tây Ban Nha đã bất bại trong 23 trận gần nhất, giành tới 19 chiến thắng.

Brazil, Italia, hay Đức?

Hiện đoàn quân của HLV Del Bosque đang hướng tới một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: vô địch liên tiếp 4 giải đấu lớn. Trong quá khứ, chưa một đội bóng châu Âu nào vô địch tại Nam Mỹ nhưng tại World Cup 2014, lịch sử có thể xoay chiều. Nước chủ nhà Brazil vẫn chưa xây dựng được lối chơi ổn định và đặc biệt, thiếu nhân tài nghiêm trọng, phải bấu víu vào Neymar, một tài năng trên… Youtube. Argentina thừa tiền đạo giỏi nhưng hai tuyến dưới lại thiếu ngôi sao. Sự mất cân bằng này khiến đội bóng của HLV Alejandro Sabella thi đấu không ổn định, bị cầm hòa trong 3 trận gần nhất ở vòng loại World Cup 2014.

Tại châu Âu, cũng chưa có nhiều đối thủ xứng tầm. Italia sau khi gây sốc tại EURO 2012 đã dần trở về với bộ mặt bạc nhược. Thực ra, ngay cả khi ở đỉnh cao, Italia cũng chỉ gây khó dễ được cho Tây Ban Nha ở vòng bảng còn sau đấy, thua “lấm lưng trắng bụng” tại chung kết. Hà Lan cũng khó làm nên chuyện như bốn năm trước khi thế hệ của Arjen Robben hay Wesley Sneijder ngày một sa sút còn lớp trẻ vẫn chưa trưởng thành. Anh, đội gần nhất đánh bại được Tây Ban Nha, vẫn thi đấu phập phù và chưa bao giờ được đánh giá cao ở các giải đấu lớn.

Hiện chỉ có Đức đủ sức phá vỡ thế thống trị của Tây Ban Nha. Trong vài năm qua, các cầu thủ Đức đã dần đạt tới đẳng cấp thế giới mà việc Bayern và Dortmund, nòng cốt của “Die Mannschaft”, lọt vào chung kết Champions League là minh chứng. Sau khi Bayern giải mã được tiki-taka còn Dortmund khiếp Real Madrid thất điên bát đảo, người Đức dường như cũng không còn sợ Tây Ban Nha. Thậm chí, lối chơi tốc độ, kỹ thuật nhưng cũng đầy sức mạnh của Đức hiện mới là bài toán khó mà thầy trò ông Del Bosque chưa chắc đã có lời giải.

Thực ra, ngay cả khi không chinh phục được World Cup 2014, đó cũng chỉ là một bước lùi chứ chưa hẳn là thất bại của người Tây Ban Nha. Với một lớp kế cận chất lượng và hùng hậu, Tây Ban Nha đủ sức duy trì sự thống trị của mình thêm một thời gian dài nữa.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Đắt nhất thế giới

Theo tính toán của trang Transfermarkt, Tây Ban Nha đang là đội bóng đắt nhất thế giới, với tổng giá trị lên tới 530 triệu bảng. Đức xếp thứ 2 với đội hình trị giá khoảng 500 triệu bảng. Argentina và Brazil lần lượt xếp thứ 3 và 4 với giá trị là 365 và 353 triệu bảng. Có một điểm bất ngờ là Bỉ đang sở hữu đội hình đắt giá thứ 5 thế giới, trị giá 305 triệu bảng. Những ngôi sao hàng đầu của Bỉ là Eden Hazard (35 triệu bảng), Vincent Kompany (31), Axel Witsel (26,5), Fellaini (24,5), Dembele (18,5), Vertonghen (16,5), Lukaku (16,5), Courtois (16) hay Vermaelen (16).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm