(TT&VH Online) - Cả đất nước Tây Ban Nha đang ngất ngây trong men say chiến thắng sau trận đại phá Nga với tỷ số 3-0 tại bán kết EURO 2008. Thế là sau 24 năm chờ đợi, một lần nữa đội bóng của xứ sở “bò tót” lại có mặt trong một trận chung kết của Cúp châu Âu, và đặc biệt... bằng cửa lớn, bằng chuỗi chiến thắng vang dội từ đầu giải, bằng thứ bóng đá nhanh, công-thủ toàn diện, nhưng trên hết vô cùng đẹp mắt, xứng đáng với một môn thể thao được coi là nền “mỹ thuật thứ tám”.
Đã lâu lắm rồi người Tây Ban Nha mới được sướng như vậy, chính xác là từ 1984, năm mà đội tuyển áo đỏ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Miguel Munoz lọt vào chung kết EURO tại Pháp. Bởi thế, Quảng trường Colon ở trung tâm thủ đô Madrid đêm 27/6 đã rợp một trời áo đỏ, ầm vang tiếng thét “Espana entera, se va de borrachera” (Toàn Tây Ban Nha, hãy say đi). Đúng vào dịp nghỉ hè, thanh niên và học sinh nô nức xuống đường. Cả thành phố ngập tràn trong niềm vui bất tận.
Ngay khi cầu thủ Xavi ghi bàn thắng đầu tiên, một số người đã trèo lên cây, lên cột điện huơ tấm vải đỏ theo dáng điệu của đấu sỹ bò tót dưới con mắt tán thưởng của mọi người. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Frank De Bleeckere ở sân vận động Ernest Happel (Áo) vừa nổi lên cũng là lúc trên mọi đường phố ở thủ đô Madrid đồng loạt vang lên tiếng hò reo của dân chúng, tiếng còi xe của ô tô, xe máy.
Hàng trăm người đã nhanh chân lao đến đài phun nước Bilbao, cởi phăng quần áo, để tắm mát. Các cô gái tuổi teen, ăn mặc mát mẻ, váy cực ngắn, quần trễ rốn, áo may ô vẽ cờ Tây Ban Nha trên mặt, má, môi, và mọi chỗ da thịt nõn nà. Có cả mùi thơm của cần sa trong đám đông. Thấp thoáng bóng cảnh sát ở khắp mọi nơi, nhưng cuộc vui vẫn tới bến.
Luis Aragones: Mục tiêu đã hoàn thành
Huấn luyện viên Luis Aragones hẳn là người sung sướng nhất sau trận đấu trước Nga. “Nhà thông thái” sẽ chia tay đội tuyển sau EURO với “mục tiêu đã hoàn thành”. Nếu Tây Ban Nha đăng quang vô địch thì sẽ còn lời tạm biệt nào đẹp hơn thế nữa. “Đội bóng đã chơi rất hay, chúng ta đã đã đạt được mục tiêu lọt vào chung kết. Sắp tới sẽ là một trận sinh tử. Nhưng đội bóng của chúng ta có đủ khát vọng và khả năng chiến thắng”, HLV “thất thập cổ lai hy” đã tuyên bố như vậy với giới báo chí sau trận “bò tót” Tây Ban Nha húc “gấu Nga” gục ngã thảm thương.
- Andres Iniesta: Chúng tôi đã đi đến trận chung kết và bây giờ chúng tôi muốn chiến thắng. Đức là một đội bóng lớn, nhưng chúng tôi muốn chiến thắng bằng bất cứ giá nào. - Xavi Hernandez: Chúng tôi tiếp tục viết nên lịch sử và bây giờ vững bước đi vào trận chung kết. Chúng tôi không phải là ứng cử viên chiến thắng. Nhìn lại lịch sử, đã lâu lắm rồi Tây Ban Nha không có danh hiệu gì trong khi Đức luôn vào sâu các giải lớn. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng nghênh chiến. - Iker Casillas: Trong phòng thay đồ, chúng tôi đã sướng phát điên lên. Điểm mạnh nhất của chúng ta là chơi nhanh, chuyền bóng nhanh. - Guus Hiddink (HLV đội tuyển Nga): Tây Ban Nha là một đội bóng lớn; chúng tôi chỉ có thể duy trì thế cân bằng trong một giờ, sau đó các cầu thủ đã quá mệt mỏi. Chúng tôi tự hào vì đã vào được bán kết, nhưng chúng tôi đã gặp một đối thủ quá mạnh”. |
“Nga muốn chơi tấn công và họ bị dính đòn phản công. Quả là một cảnh tượng tuyệt vời. Các cầu thủ của chúng ta chơi nhanh, một chạm, chính xác. Khi đến EURO lần này, chúng ta đã tin rằng với lối chơi này, chúng ta sẽ tiến xa. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ đã đọc được đối phương và đã học được cách thi đấu hợp lý nhất”, ông Luis Aragones tiếp tục tâm sự.
Luis Aragones nhiều khi bị báo giới trong nước phê phán là “bảo thủ”, nhất là việc không đưa cựu đội trưởng Raul Gonzalez vào đội tuyển. Giờ đây, tất cả những ai nghi ngờ khả năng cầm quân của ông đều phải “ngã mũ chào thua nhà thông thái”. Chưa bao giờ ông trải lòng mình với mọi người như lúc này. “Tôi rất vui có được một đội bóng như thế này. Nhưng chúng ta còn phải bước qua một bậc cửa nữa. Tôi còn nhớ Gary Lineker, người mà tôi đã huấn luyện ở Barca, vẫn hay nói: đội nào đấu với Đức ở trận chung kết, thì cuối cùng người thắng vẫn là Đức thôi... Nhưng với đội bóng đầy ấn tượng như hiện nay, chúng ta không chỉ có thể vô địch EURO, mà còn có thể ôm tham vọng ở World Cup sắp tới”.
Khang Chi