Tây Ban Nha: Mũi Hảo Vọng đã ở sau lưng

08/10/2010 18:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH CT) - Đêm thần tiên Johannesburg đã lùi sâu vào quá khứ. Mới chỉ gần ba tháng sau khi trở về từ mũi Hảo Vọng với chiến tích huy hoàng là chiếc cúp VĐTG, giông tố đã sẵn sàng gầm thét trên cuộc hải trình mới của La Furia Roja.


Borja Valero (phải) và David Villa trong buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha ngày 5/10 tại Las Rozas, gần Madrid. Ảnh: Reuters
1.
Cuộc duyệt binh ngạo nghễ tại Công quốc Liechtenstein (4-0) ngày 3/9 không thể xem là căn cứ vững chắc để minh chứng cho uy phong thiên tử đang được nắm giữ bởi đoàn quân của Vicente Del Bosque. Trước và sau khi nghiền nát cái tập hợp của những nhân tố amateur ấy, chiếc vương miện hoàng đế của những kẻ chinh phục Tây Ban Nha đã bị hoen ố bởi những vấp váp tại Nam Mỹ. Trên dải đất thuộc địa cũ, lá đại kỳ bách thắng vừa cắm trên đỉnh thế giới đã không thể tung bay ở Mexico (1-1, ngày 11/8) và sau đó là bị chặt gãy bởi những người Argentina (1-4, ngày 7/9).

Hai trận giao hữu đáng quên ấy hoàn toàn có thể tạo nên những tác động tích cực, với vai trò là những bài học đắt giá về cạm bẫy của danh vọng cũng như sự khắc nghiệt của đỉnh cao. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng lại mang dáng dấp của những tiếng chuông cảnh báo đầy u ám được gửi tới bởi số mệnh.

Salamanca đột nhiên trở thành một hiểm địa. Ở đó, đêm 8/10 này, Tây Ban Nha sẽ phải đón đợi Lithuania, cơn gió độc miền Baltic vừa cuốn qua xứ Bohemia. Và Del Bosque sẽ chắc chắn phải dàn quân mà không thể điều động hàng loạt gương mặt quen thuộc: Xavi, Fabregas, Fernando Torres, Navas, Pedro. Cơn bão chấn thương từ trên trời rơi xuống đang vẽ lên những đường nét phảng phất gợi về số phận bất hạnh của hạm đội vô địch Armanda.

2. Del Bosque không còn con đường nào khác là vẫn phải ngẩng cao đầu trong bão tố, như cách ông khẳng định rằng: “Với những tiền vệ mà chúng tôi có, không thể chơi cách nào khác ngoài việc giành quyền kiểm soát bóng và phối hợp giữa các đường chuyền dài với những pha phối hợp ngắn”, ngay cả khi đã liên tiếp phải nhận tin dữ. “Chúng tôi có những điểm mạnh, và không thể tiến về phía ngược lại chúng. Bên cạnh đó, chẳng đội bóng nào là hoàn thiện khi công kích mà không gặp những vấn đề về phòng ngự” - một sự khích lệ mang âm hưởng na ná như cách Pep Guardiola thường dành cho FC Barcelona.

Và cũng như vấn đề của Barca, bất cứ ai cũng có thể nhận thấy khoảng trống mà Xavi để lại đang đe dọa mạnh mẽ khả năng vận hành trơn tru hệ thống tấn công của La Furia Roja. Villa có thể còn đáng sợ hơn cả Fernando Torres khi chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, Iniesta hoàn toàn có thể cáng đáng vai trò hỗ trợ ở cả hai cánh, Xabi Alonso có thể giúp đội bóng ngay lập tức chuyển từ thế thủ sang thế công bằng một đường chuyền dài vượt tuyến, nhưng để duy trì một thứ possenssion game, như sự lựa chọn của Del Bosque, thì ai sẽ là người thay thế tiền vệ Barca trong vai trò là một điều phối viên?

Busquest, sau khi giành được bóng, sẽ ngay lập tức phải nghĩ rằng mình sẽ đưa bóng cho ai? Ai sẽ là người luôn luôn nhận bóng ở quanh vòng cung trung tâm, di chuyển tới gần các đồng đội ở phía trên, thiết lập mối dây liên lạc giữa họ, khởi xướng những pha phối hợp tam giác, làm lung lạc hàng thủ đối phương và cung cấp những đường tỉa bóng quyết định? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nếu Fabregas còn đó. Đội trưởng của Arsenal đáng lẽ đã có cơ hội để tạm quên đi tình cảnh đáng chán của một kẻ sinh bất phùng thời.

Del Bosque sẽ trông cậy vào ai để thay thế Xavi, nếu không muốn từ bỏ hệ thống quen thuộc của mình? Iniesta là một phương án, đặc biệt là khi anh hoàn toàn không xa lạ với Busquest. Song, phải chăng anh đã thật sự thay thế thành công Xavi ở Barca, trong những trường hợp bất khả kháng? Nếu thật vậy thì “người khổng lồ Catalunya” có tha thiết với việc đưa Fabregas hồi hương đến thế?

Hay đơn giản hơn là “Ngài râu kẽm” sẽ tin tưởng vào David Silva, người đã quen chơi sau lưng David Villa, và giành một suất ở cánh cho Pablo Hernandez, như một sự tái hợp đầy thú vị mang đầy màu sắc Valencia?

3. Iniesta hay Silva cũng chỉ là những phương án chữa cháy cho một trường hợp bất khả kháng, và Del Bosque còn nhiều việc khác phải tính đến bên cạnh những xáo trộn về mặt chiến thuật, nhất là khi “có những đối thủ đã biết chính xác họ phải làm những gì để ngăn cản Tây Ban Nha”. Lithuania đang sẵn sàng làm một lật đổ như thế, đặc biệt là khi nhuệ khí của họ đang lên rất cao sau chiến thắng oanh liệt 1-0 ngay trên đất Czech. Và sau họ là những vách đá dựng đứng đầy hiểm trở của cao nguyên Scotland.

Thậm chí sự thiếu vắng Xavi hay Fabregas cũng chưa phải là hiểm họa đáng lo ngại nhất đối với La Furia Roja. Với Del Bosque: “Có sự khác biệt rõ rệt về lực lượng mà chúng tôi sở hữu, từ Vienna tới Johannesburg. Chúng tôi có khoảng bảy tám thành viên mới ở Nam Phi, và mọi chuyện vẫn diễn ra như thế”.

Những đám mây đen thật sự xuất hiện trên bầu trời Nam Mỹ, khi cây quyền trượng không được tiếp thêm sức mạnh từ vòng nguyệt quế. Sự bão hòa về danh vọng, sự tàn lụi của ngọn lửa khát khao và việc cạn kiệt nguồn động lực cống hiến đã khiến vầng hào quang của nhà vô địch trở thành một lớp sương mờ dày đặc chắn đường. Sau đỉnh cao là sự suy thoái, tấm gương tày liếp cho thầy trò Del Bosque chính là ĐT Pháp cách đây 10 năm, cũng với vị thế là những vị hoàng đế “nhất thống sơn hà”, chinh phục thành công cả châu Âu lẫn thế giới.

Bên cạnh đó, vàng son cũng đang làm lóa mắt các quan chức Tây Ban Nha. Johann Cruyff không phải không có lý khi tỏ ra gay gắt: “Không thể chấp nhận được. Chẳng có sự chuẩn bị nào mà đội tuyển Tây Ban Nha phải du hành sang Mexico để thi đấu một trận giao hữu, rồi lại sang Argentina vì một trận giao hữu khác. Những trận đấu vô bổ, bởi Worrld Cup đâu có bắt đầu vào năm sau? Mà tại sao lại phải tổ chức hai lượt cho Siêu cúp Tây Ban Nha? Một trận thôi, như thế sẽ thú vị hơn, mà các cầu thủ cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn”.

Nếu được nghỉ ngơi nhiều hơn, có thể hiện tại Del Bosque đã không mất Xavi, và hạm đội của ông có thể cũng chưa đi quá xa khỏi mũi Hảo Vọng.

Phi Hồ

Danh sách đội tuyển Tây Ban Nha:

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), Victor Valdes (Barcelona).

Hậu vệ: Gerard Pique (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Joan Capdevila (Villarreal), Carlos Marchena (Villarreal), Nacho Monreal (Osasuna), Sergio Ramos (Real Madrid), Alvaro Arbeloa (Real Madrid).

Tiền vệ: Andres Iniesta (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), David Silva (Manchester City), Xabi Alonso (Real Madrid), Santi Cazorla (Villarreal), Pablo Hernandez (Valencia), Bruno Soriano (Villarreal), Borja Valero (Villarreal).

Tiền đạo: Fernando Llorente (Athletic Club), David Villa (Barcelona), Aritz Aduriz (Valencia).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm