30/06/2008 08:05 GMT+7 | EURO 2008
Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi, cơn ác mộng 44 năm không danh hiệu. 44 năm không chiến thắng, không niềm vui, không nụ cười. 44 năm của thất bại, của tủi hổ, của những dè bỉu, của bao nghi ngờ, của những giọt nước mắt. Của những kỳ vọng và thất vọng. Của niềm tin và sự sụp đổ niềm tin. 44 năm ấy, TBN chưa bao giờ thiếu tài năng, luôn khởi đầu thật ấn tượng, nhưng cũng luôn gục ngã trong những thời điểm bất ngờ nhất, theo những kịch bản khó tưởng tượng nhất. TBN thua ở tứ kết nhiều đến mức, người ta xem đó là cái ngưỡng không thể vượt qua của họ. TBN hay thua trong các trận đấu quan trọng tới mức, người ta quy chụp cho cả dân tộc ấy là kém bản lĩnh. Nhẹ nhàng hơn, họ xem TBN là những kẻ ngây ngô, lúc nào cũng ôm khư khư lấy cái triết lý "chơi bóng và để đối phương chơi bóng".
Trước khi trận chung kết này diễn ra, có rất nhiều ý kiến cho rằng Đức sẽ thắng, không phải vì họ mạnh hơn, mà vì họ có một truyền thống hào hùng hơn và một bản lĩnh sắt đá hơn. Không thể phủ nhận, bản lĩnh đã giúp người Đức vượt qua được những thời khắc thật sự khó khăn để có mặt trong trận CK này. Nhưng ai bảo là TBN không bản lĩnh? Một đội bóng không bản lĩnh mà lại dám chủ động "hở sườn" để buộc những người Italia tinh quái hơn lao lên? Một đội bóng không bản lĩnh mà lại dám chơi đôi công với người Nga vừa trẻ vừa khỏe vừa kỹ thuật? Một đội bóng không bản lĩnh mà vẫn có thể trung thành với lối chơi của mình trong thời khắc trăm năm có một như trận CK? Còn truyền thống ư? Chúng chỉ có giá trị với các viện bảo tàng!
Vua phá lưới
4 bàn - David Villa - TBN 3 bàn - Hakan Yakin - Thụy Sĩ, Semih Senturk - TNK, Roman Pavlyuchenko - Nga, Lukas Podolski - Đức 2 bàn - Daniel Guiza - TBN, Ivan Klasnic - Croatia, Zlatan Ibrahimovic - Thụy Điển, Robin van Persie - Hà Lan, Bastian Schweinsteiger - Đức, Fernando Torres - TBN |
Việt Cường
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất