Chúng tôi nói về chúng tôi: Brazil-Chile, cuộc “nội chiến” Nam Mỹ

28/06/2010 13:51 GMT+7 | World Cup 2010

 (TT&VH) - Tiền vệ ĐTQG và CLB XM.HP, Nguyễn Minh Châu, đã công khai đứng về phía Brazil từ trước khi World Cup 2010 khai cuộc, trong khi đó, cựu trung vệ ĐTQG và TP.Cần Thơ, Lê Quang Trãi, lại mê sự cần mẫn của Chile, đội bóng đã gây những bất ngờ thú vị tại vòng bảng.

 Họ, 2 cầu thủ thuộc 2 thế hệ khác nhau của ĐTVN, cùng bày tỏ quan điểm với TT&VH.

















Minh Châu, đã công khai đứng về phía Brazil
 1. Brazil đã và luôn là ứng viên vô địch của mọi giải đấu mà họ góp mặt. Thế nên, sẽ là rất bình thường, nếu tôi là “fan” hâm mộ của họ. Nhưng, trong vai trò của một người chơi bóng chuyên nghiệp và nhìn vào lối chơi của Brazil để yêu, tôi có những cảm nhận khác. Nó không liên quan đến lý trí hay con tim ở đây.

 Luis Fabiano đang là chân sút hàng đầu, nhưng theo tôi, bệ phóng của Brazil phải là hàng tiền vệ. HLV Dunga là nhà VĐTG trong vai trò một chuyên gia thu hồi, đó là lý do tại sao, ông lại chọn cả Silva và Kleberson, những người hùng của Brazil VĐTG năm 2002. Ngay cả Baptista, vốn dĩ cũng là một tiền vệ phòng ngự.

Tôi rất ngưỡng mộ hàng tiền vệ của đội bóng xứ Samba. Khi không có Kaka, Robinho và Kleberson, thì Gilberto Silva và Baptista cũng là những chuyên gia dẫn dắt thế trận tuyệt vời. Trận đấu với Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng, nói thật, Brazil đã đá giữ chân, thay vì tìm kiếm một chiến thắng dễ dàng.

Không có lý do gì, để Brazil phải dừng bước trước đội kèo dưới Chile, khi số phận trận đấu được giải quyết trong 90 phút. Sẽ là một chiến thắng dễ dàng nữa cho các vũ công Samba. Đó là khi Kaka và các đồng đội lên tiếng. Sau những phút im hơi lặng tiếng, nhạc trưởng của Brazil sẽ trở lại và là người hùng ở trận đấu này.

2. Cho đến bây giờ, người ta vẫn nói rằng, Chile cần đến sự trợ lực của Tây Ban Nha, để góp mặt tại vòng 16 đội mạnh nhất. Tôi không phủ nhận, rằng đội bóng xứ bò tót đã chơi không thật hết mình, trong hiệp nhì trận đấu với Chile ở vòng bảng. Nhưng tại sao phải mạo hiểm (chấn thương, thẻ phạt hoặc thậm chí còn có thể bị loại), khi bạn đã chắc suất?

Trước khi Chile chịu chiếc thẻ đỏ (Estrada), họ đã tạo được một thế trận rất tốt trước người Tây Ban Nha. Bàn thua ở đầu trận, thực sự là một tai nạn và tôi không cho rằng, đó là bước ngoặt của trận đấu. Chile đã chiến đấu rất kiên cường trong thế thiếu người ở hơn 2/3 thời gian thi đấu chính. Họ không những xứng đáng đi tiếp, mà còn có thể tiến sâu.

Trong quá khứ, Chile vốn không có thành tích lý tưởng trước Brazil. Hy vọng kết quả ở vòng bảng, cùng những kinh 
















Quang Trãi lại mê sự cần mẫn của Chile
nghiệm đối đầu với Brazil, sẽ giúp Chile vượt qua được mặc cảm. Tôi tin Chile sẽ làm nên bất ngờ và đó thực sự là cơn địa chấn tại World Cup 2010.

3. World Cup là một trong những giải đấu thú vị nhất, để các cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam chiêm ngưỡng và học hỏi. Minh Châu và Quang Trãi, đều khẳng định như thế. Nhưng trong tình huống này, chỉ có một đội bóng mà họ yêu giành suất đi tiếp. Tất cả đều hướng về Brazil, nhưng biết đâu được, Chile sẽ làm nên bất ngờ?! Khi đối đầu với nhau ở các giải đấu trong nước, há chẳng phải Quang Trãi đã từng rất nhiều lần chiến thắng trước Minh Châu đó sao?! Tất nhiên, đó là những mệnh đề không giống nhau.

Nhưng hãy chờ đợi và hy vọng!

 

MINH CHÂU - QUANG TRÃI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm