Khi ĐTQG tranh quân của U21: Lựa chọn sai lầm

13/06/2013 19:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đáp lại những chỉ trích về việc tuyển Anh để những cầu thủ trẻ giỏi nhất đá giao hữu với đội lớn, trong khi lẽ ra phải để họ tham dự giải U21 châu Âu, nếm trải cảm giác đua tranh đích thực, Chủ tịch FA sắp mãn nhiệm David Bernstein nói ĐTQG luôn phải là ưu tiên số một.

Thay vì dự một giải chính thức, Oxlade Chamberlain (phải) chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận giao hữu với Brazil

“Roy Hodgson, người mà tôi ủng hộ hoàn toàn, đã quyết định mang theo đội hình mạnh nhất có thể”, Bernstein nói. “Đội lớn được ưu tiên”. Nhưng FA từng tước băng đội trưởng của John Terry hồi tháng 2/2012 mà không thèm hỏi ý kiến HLV Fabio Capello, một trong những nguyên nhân chính khiến chiến lược gia người Ý từ chức. Giờ đây, Bernstein lại giải thích là ông ủng hộ HLV ĐTQG hết mình!?

Thật ra, tranh cãi về lựa chọn cầu thủ đã âm ỉ nhiều tháng qua. Ngày 6/2, HLV đội U21 Stuart Pearce yêu cầu sự hợp tác nhiều hơn từ Hodgson liên quan tới các cầu thủ trẻ mà cả 2 đều muốn có. Pearce nêu cụ thể các trường hợp Alex Oxlade-Chamberlain và Jack Wilshere. “Không mang theo đội hình mạnh nhất thì không thể cạnh tranh được”, Pearce cảnh báo, như một lời tiên tri. “Tôi muốn được thêm sự ủng hộ liên quan tới lựa chọn cầu thủ”.

Ông đã đúng. Hodgson mang theo Phil Jones, Danny Welbeck và Jack Rodwell tới các trận giao hữu gặp Ireland và Brazil. Còn Pearce phải nhận những gì còn lại. “Oxlade-Chamberlain đã chơi nửa tiếng đồng hồ, có cảm nhận về Brazil và chơi rất hay”, Bernstein nói về thành công ngắn ngủi của tiền vệ Arsenal tại sân Maracana. “Tôi chắc chắn Roy hài lòng có được cậu ấy”. Không sai, nhưng lập luận của Bernstein có điểm yếu chết người. Oxlade-Chamberlain đã không đá chính, tức là không có gì đảm bảo anh sẽ được ra sân. Đó thực ra chỉ là vấn đề tình thế. Nếu như Anh dẫn trước 1-0, Hodgson có thể đã làm khác, thay vì tung vào sân một tiền đạo trẻ chơi xông xáo quá mức. Trên thực tế, Anh bị áp đảo trong hiệp 1 và thủng lưới trước. Chỉ vì vậy mà cơ hội với Oxlade-Chamberlain mới đến.

Nhưng ngay cả như vậy, trải nghiệm ở Maracana sẽ không thể sánh được với chuyến đi tới Israel, nơi Oxlade-Chamberlain sẽ đá chính cả 3 trận của Pearce và với anh trong đội hình, đội U21 Anh còn có hy vọng chơi thêm một trận thứ tư, thay vì về nước trong tủi hổ như vừa rồi.

U21 Anh giờ sẽ tiếp tục ra sao? Khá chắc chắn là Pearce sẽ ra đi, nhưng liệu FA có đủ can đảm bổ nhiệm Glenn Hoddle, HLV Anh cuối cùng từng tự xây dựng cho mình một triết lý bóng đá riêng. Không có vẻ gì là như vậy. Tên của Southgate và Phil Neville đang được nhắc tới nhiều nhất. Đó sẽ là những lựa chọn an toàn, nhưng chẳng khác gì Pearce. U21 Anh lúc này cần một người thầy đích thực, chứ không phải là những HLV tập sự.

Hoddle là người có thể hướng dẫn, tạo ảnh hưởng, nêu ra các ý tưởng mới. Ông cũng đã già dặn và khôn ngoan hơn so với những lần làm HLV trước. Thêm nữa, Hoddle sẽ có thể đứng ra thách đội lớn, với bản lĩnh và ảnh hưởng của ông. U21 Anh cần một người như thế, chứ không phải một HLV nữa chiều theo mọi sắp xếp của Hodgson.

Để kết luận, Premier League sẽ lại nhìn sang Bologna, Barcelona, Pháp hay Bỉ để tìm kiếm những ngôi sao tiếp theo, còn FA có lẽ sẽ tiếp tục những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của họ, với những cầu thủ trẻ bị phí hoài, những HLV tập sự và một nền bóng đá đang có nguy cơ trở thành loại hai ở châu Âu.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm