Nửa tối "Seleccion": Bàn thắng vẫn lẩn tránh Torres

27/03/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Áo Đỏ, áo Xanh rồi lại áo Đỏ. Anfield, Stamford Bridge rồi tới Los Carmenes. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, không ai bắt Torres phải thể hiện mình xứng đáng với số tiền khổng lồ mà Abramovich đã bỏ ra để có được anh. Cũng không có cảnh (dù chỉ là trong nghi ngờ) các đồng đội tẩy chay không chịu chuyền bóng cho anh. Nhưng trước Czech, "El Nino" đã không thể ghi bàn. Một lần nữa.

Khi các giải VĐQG tạm ngưng để nhường sân cho các đội tuyển, nhiều người đã cho rằng đó là cơ hội để Torres quên đi nỗi thống khổ trước khung thành mà anh đang phải chịu đựng cùng Chelsea. Trong sắc áo Đỏ quen thuộc, bên cạnh những người đồng hương tốt bụng nói cùng một thứ tiếng, những người không câu nệ chuyện anh có giá chuyển nhượng bao nhiêu và được hưởng lương thế nào ở CLB, Torres được cho là sẽ có cơ hội tốt, nhiều cơ hội tốt, để tìm lại sự tự tin. Trong môi trường ấy, thứ duy nhất lớn dần ra chỉ có thể là khung thành, chứ không thể là thủ môn của đối phương.

Torres vẫn tiếp tục tịt ngòi trong màu áo Tây Ban Nha- Ảnh Getty

Trước trận đấu với Czech, không chỉ các đồng đội, cả HLV Del Bosque cũng đứng ra công khai bảo vệ Torres. Ông cho rằng vấn đề mà chàng tiền đạo người Madrid đang gặp phải chỉ là tạm thời. Từ lâu, "Ngài râu kẽm" luôn là người kiên nhẫn nhất với "El Nino". Mỗi khi khó khăn, Torres luôn thấy Del Bosque đứng đó giang tay chờ đón anh với sự bao dung của một người cha. World Cup, Torres vừa trở lại sau chấn thương, phong độ tệ hại, và bị xem như gánh nặng của cả đội bóng, nhưng Del Bosque vẫn chờ anh, vẫn cho anh cơ hội có mặt ở cả 7/7 trận của đội tuyển. Và không một lời oán trách khi niềm tin ấy không được đền đáp.

Nhưng ở Los Carmenes, cả Del Bosque cũng không còn tin Torres nữa. Sau khi khiến người ta tin chắc rằng "El Nino" sẽ có mặt trong đội hình xuất phát bằng cách luôn bố trí anh trong đội Đỏ ở những trận đấu tập, "Ngài râu kẽm" đã bất ngờ bỏ rơi Torres trên băng ghế dự bị, đặt niềm tin vào Navas, và chỉ tung tiền đạo của Chelsea vào sân trong hiệp 2. Với quỹ thời gian ít ỏi ấy, tất nhiên Torres không thể để lại được dấu ấn gì. Và bàn thắng thì lại càng là thứ xa xỉ. Khác với những lần trước, Torres lần này không gặp vấn đề gì về thể lực. Anh chỉ gặp vấn đề về niềm tin. Vậy nếu ngay cả Del Bosque cũng không còn tin Torres, ai sẽ cho anh điều đó?

Bàn thắng rồi sẽ tìm về với Torres. Và một khi đã ghi bàn, Torres sẽ nổ súng liên tục. Tất cả đều tin là như thế, vì đẳng cấp là thứ không dễ mất đi chỉ trong ngày một ngày hai, mà nói về đẳng cấp, thì Torres có thừa. Nhưng câu hỏi ở đây là đến bao giờ thì Torres mới ghi bàn trở lại. Sẽ là một cơn ác mộng thực sự, nếu "El Nino" không thể tìm thấy mành lưới trong trận đấu với Litva vào giữa tuần tới. Vì sự khác biệt giữa anh với Shevchenko, người cũng đến Chelsea với mức phí kỷ lục, cũng có thừa đẳng cấp, suy cho cùng, chỉ là chất lượng của đội tuyển mà anh khoác áo. Với Ukraina, Sheva không có được bệ phóng tốt để tìm lại sự tự tin, như Torres có với TBN.

Nên nếu trong màu áo TBN Torres cũng tịt ngòi nữa, thì anh còn hi vọng gì?

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm