Tây Ban Nha-CH Czech 2-1: Chiến công khó quên của Villa

26/03/2011 20:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Đá 4 trận, thắng cả bốn với 12 điểm bỏ túi và độc chiếm ngôi đầu bảng I vòng loại EURO 2012 là một kết quả gần như hoàn hảo với Tây Ban Nha của Del Bosque.

Tây Ban Nha hạ CH Czech 2-1 bằng cú đúp của David Villa-Ảnh Getty

2 cúp vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 rõ ràng đã nâng “Furia Roja” lên một tầm vóc mới. Đội bóng áo đỏ chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch với cú ngược dòng ngoạn mục đánh bại CH Cezch 2-1 bằng cú đúp trong hiệp 2 của David Villa.

Tây Ban  Nha đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng và vẫn có phong độ cao. Thế nên dù thua trận HLV Michal Bilek  của CH Czech cũng khó có lí do gì để tiếc nuối: “Rõ ràng Tây Ban Nha đã chiếm lĩnh thế trận. Họ chơi bình tĩnh và cuối cùng đã có 2 bàn thắng xứng đáng. Chúng tôi không có nhiều bóng và không thể bảo toàn được lợi thế dẫn bàn”.

Về phần mình, “ngài râu kẽm” Del Bosque hoàn toàn mãn nguyện dù đội bóng của ông chỉ thắng với cách biệt 1 bàn: “Họ ghi bàn dẫn trước và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn nhưng Tây Ban Nha có đủ bản lĩnh và biết cách thể hiện cá tính đúng lúc để lật ngược tình thế. Villa là mũi nhọn cực kỳ lợi hại trước khung thành đối phương. 12 điểm giành được sau 4 trận toàn thắng tạo cho chúng tôi có một vị trí lí tưởng trên BXH. Tây Ban Nha cần tiếp tục duy trì đà thăng tiến này”.

Tây Ban Nha tiếp mạch chiến thắng ở vòng loại và đó là chiến công của Villa. Tiền đạo xứ Asturias đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Tây Ban Nha trong lịch sử với 46 bàn thắng sau 72 trận. Kỷ lục 44 bàn/102 trận của Raul Gonzalez đứng vững bao năm qua giờ đã bị Villa vượt qua với hiệu suất phá lưới ấn tượng hơn nhiều. Không biết bao lâu nữa mới lại có người bắt kịp hoặc vượt qua được thành tích phá lưới của “số 7” cho “Cơn cuồng nộ màu đỏ”.

Trong số các cầu thủ vẫn đang khoác áo ĐT Tây Ban Nha, người theo sát Villa nhất là Fernando Torres. Gọi là theo sát nhưng “chú nhóc” mới có 26 bàn/83 trận. Dĩ nhiên Torres (27 tuổi) còn trẻ hơn Villa 2 tuổi (29), nhưng không dễ để tiền đạo của Chelsea có thể bắt kịp chứ chưa nói đến chuyện vượt qua Villa nếu ngôi sao của Barca tiếp tục duy trì phong độ cao, còn chân sút trị giá tới 58 triệu euro của Chelsea vẫn chơi mờ nhạt như trong thời gian qua.

HT (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm