Tây “ba lô” lừa gái Việt ép làm vợ

26/12/2009 11:01 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Bây giờ, nói đến chuyện gì vui vẻ cô cũng không cười nổi. Cô chỉ biết than thở với mọi người rằng: “cả đời này tôi đã bị lừa một vố đau. Tôi đã trót dại, đã không tỉnh táo để nghe lời cha mẹ, đã buông thả mình để đến bây giờ phải trả giá quá đắng cay”.

Gã trai Tây da đen đúa bế bổng Oanh lên giường rồi phá lên những tràng cười sung sướng và man rợ. Oanh nhắm mắt lại và cô cố cản hắn ra.Cũng chỉ vì muốn tìm hiểu một cảm giác là lạ nhẹ nhàng nên Oanh thường hay lên mạng chát chít với người nước ngoài và để có cơ hội khám phá bản năng của các anh chàng ở phương trời xa lạ.

Và giờ đây cô đã phải hoảng sợ. Cái thân hình đồ sộ của gã da đen lù lù xuất hiện đè lên người cô và bỗng chốc khiến cô cảm thấy ngột thở. Oanh vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Với lại cô muốn làm chuyện ấy với một anh chàng da trắng và phải có thời gian tìm hiểu nhau dài dài. Ấy vậy mà gã da màu này nói dối Oanh, rồi đưa cô vào một cái nhà nghỉ rẻ tiền và hôi hám ở khu ổ chuột của thành phố.

Hắn từ từ cởi từng chiếc cúc áo của cô nhưng vì nhìn thấy vòm ngực chắc lẳn của Oanh, hắn không thể kìm hãm được. Hắn cởi phăng chiếc váy mong manh của cô ra và cứ thế hắn “cày” hùng hục lên người trinh nữ. Oanh mới 18 tuổi thôi mà. Oanh còn trẻ lắm và thơ dại lắm. Oanh kêu lên những tiếng thất thanh nhưng gã da đen vẫn cứ “tấn công” và rồi gã lại cười lên sằng sặc. Oanh thấy kinh tởm gã, gã như một con thú đói mồi.

Gã “nuốt” người Oanh những nửa ngày trời và sau cùng, Oanh đau đớn tỉnh dậy. Hắn ngồi đó, hắn nói Việt lơ lớ: “Nếu cô không muốn gia đình biết chuyện thì cô phải đồng ý lấy tôi”. Lúc này, Oanh chỉ muốn đập chết gã và từ chối tất cả. Nhưng khi hắn bật băng video thì Oanh hoảng hồn vì nhân vật chính trong phim đốn mạt đó là cô và hắn. Oanh khóc nấc lên từng hồi.

Tây ba lô đã trở thành mốt trong tầm ngắm của nhiều cô nàng hư hỏng, ham khám phá (Ảnh minh họa)

Rồi hắn chốt hạ: “Nhà anh không có đâu cưng ạ. Anh là “Tây ba lô” mà. Anh sẽ đến ở nhà em hoặc là em đi kiếm nhà thuê cho anh ở. Anh bỏ tiền nhà, còn em phải nuôi cơm anh. Oanh khóc như mưa như gió, cô chưa chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân nhưng nếu không lấy hắn thì bố mẹ cô sẽ chết vì đứa con gái hư hỏng là Oanh.

Oanh là con một trong gia đình nhà giáo. Bố mẹ cô đều là giảng viên của một trường đại học lớn. Chuyện cô không đỗ đại học đã khiến họ buồn lòng nhiều lắm rồi. Bây giờ mà biết chuyện cô “quan hệ” với Tây ba lô và gây ra hậu quả nữa thì chắc họ không còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp. Oanh nén cơn đau đớn đến tận xương tủy vào trong. Nước mắt chỉ trực trào ra nhưng cô vội bước về nhà.

Cha mẹ Oanh không thể ngờ cô con gái cưng đã từ lâu "mất nết" (Ảnh minh họa)

Cô một mình thưa chuyện với cha mẹ và nói cô đã có bạn trai chuẩn bị tính đến kết hôn. Cô biết lúc này nói chuyện với bố mẹ thì không tiện nhưng đã đến nông nỗi như thế thì cô đành chịu. Cô gọi cả gã kia đến và họ ép bố mẹ cô đồng ý. Vì sợ mọi người khinh rẻ nên bố mẹ Oanh chỉ tổ chức qua loa. Ông bố Oanh bỏ về quê còn mẹ Oanh cả ngày chỉ ở dí tại trường. Họ cảm thấy quá mệt mỏi chán nản. Họ buông xuôi con gái của mình.

Từ ngày có chồng, Oanh trở nên già nua ốm yếu lại thêm chuyện cô suốt ngày bị chồng bạo hành trên giường.Quá nồng nhiệt chuyện chăn gối, nên gã chồng da đen làm cho cô đau đớn thân xác ê chề. Khổ sở hơn nữa, khi hắn suốt ngày đi chơi đàn đúm còn Oanh thì hì hục đi làm cô nuôi dạy trẻ để có tiền trang trải cho gia đình.

Cả ngày đi làm đêm về cô lại bị hành xác. Với cơ thể liễu yếu mảnh mai của Oanh cô thì làm sao chịu đựng được cái thân hình khổng lồ kia và sức vóc dẻo dai mãnh liệt. Oanh chẳng biết than với ai cả, càng ngày cô càng héo hon như cái xác không hồn. Cứ đêm đến cô nhắm ghiền mắt để gã chồng đen sì hành hạ.

Bây giờ, nói đến chuyện gì vui vẻ cô cũng không cười nổi. Cô chỉ biết than thở với mọi người rằng: “cả đời này tôi đã bị lừa một vố đau. Tôi đã trót dại, đã không tỉnh táo để nghe lời cha mẹ, đã buông thả mình để đến bây giờ phải trả giá quá đắng cay”.

Theo Eva

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm